10 công trình kiến trúc bỏ hoang bị tự nhiên “chiếm giữ”

20/05/19, 15:38 Bí ẩn

Có những nơi trên thế giới từ lâu đã bị con người bỏ hoang, để lại cho tự nhiên chiếm giữ hoàn toàn. Nơi đây thường tạo ra những cảnh quan vừa hùng vĩ vừa đáng sợ.

10 công trình kiến trúc bỏ hoang bị tự nhiên "chiếm giữ"
Rễ cây đã phủ lên công trình xưa trên đào Ross, Ấn Độ. (Ảnh qua Smithsonian Magazine)

1. Tháp nhà thờ Graun, ở hồ Reschen (Ý)

Tháp nhà thờ Graun

Nhà thờ Graun trên hồ Reschen ở Nam Tyrol (Ý), từng là một nhà thờ được nhiều người lui tới. Tuy nhiên, một hồ nhân tạo đã được xây dựng vào năm 1950 để cung cấp cho thị trấn điện, đã nhấn chìm nhà thờ lịch sử nằm giữa lòng hồ. Ngày nay, tất cả những gì còn lại có thể nhìn thấy về nhà thờ chỉ là tháp chuông nằm giữa hồ nước.

2. Đảo Ross, thuộc Quần đảo Andaman và Nicobar (Ấn Độ)

Đảo Ross

Nơi đây từng được gọi là “Paris của phương Đông”. Cư dân Anh (khi Chính phủ Anh cai trị Ấn Độ) đã biến nó thành nhà của họ với các vũ trường, tiệm bánh, câu lạc bộ, bể bơi và vườn. Sau khi trở lại quyền sở hữu của Ấn Độ, hòn đảo dường như bị lãng quên. Ngày nay, các nhóm du lịch tham quan đảo này gần như mỗi ngày, bởi nó có phong cảnh rất đẹp, nhưng còn khá hoang sơ

3. Nhà hát Orpheum thuộc New Bedford, bang Massachusetts (Mỹ)

Nhà hát Orpheum

Vào thời hoàng kim, Nhà hát Orpheum là một ví dụ điển hình của kiến trúc Beaux-Arts, với kiến trúc mái bằng và thiết kế đối xứng. Nội thất của nhà hát cũng ấn tượng không kém.

Nhà hát Orpheum lần đầu tiên được mở cửa vào ngày 15/4/1912, cùng thời gian tàu Titanic bị chìm, rồi dần dần bị đóng cửa vào năm 1962. Cho đến nay, Nhà hát Orpheum chưa bao giờ mở cửa trở lại. Trong khi các nhà thám hiểm đô thị đị phương cho rằng, công trình bị… ma ám.

4. Lâu đài Bannerman, Beacon, New York (Mỹ)

Lâu đài Bannerman

Nằm trên đảo Pollepel bên sông Hudson, lâu đài Bannerman từng đóng vai trò là nơi cất giữ vũ khí cho Frank Bannerman, một đại lý đạn dược người Scotland ở thành phố New York.

Lâu đài do Bannerman và vợ xây dựng rất quyến rũ, được dùng để ở vào mùa hè. Ngày nay, địa điểm này như bị lãng quên và chỉ là nơi thăm viếng của số ít du khách quan tâm đến địa điểm lịch sử này.

5. Nhà ga trung tâm Michigan ở Detroit, Michigan (Mỹ)

Nhà ga trung tâm Michigan

Mặc dù Ga Trung tâm Michigan đã từng là ga tàu cao nhất thế giới, nhưng nó đã bị bỏ hoang từ năm 1988.

6. Trại trẻ mồ côi Rum, Büyükada, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Trại trẻ mồ côi Rum

Tòa nhà gỗ lớn này ở Büyükada, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu nó được thiết kế để trở thành một khách sạn và sòng bạc sang trọng. Tuy nhiên, cuối cùng nó biến thành trại trẻ mồ côi vào đầu thế kỷ 20 và rồi bị bỏ hoang. Đây là tòa nhà gỗ lịch sử lớn nhất châu Âu, theo Quỹ Di tích Thế giới.

7. Pompeii, Ý

Pompeii

Một trong những vụ phun trào nổi tiếng nhất mọi thời đại vào năm 79 sau Công nguyên của núi Vesuvius, đã chôn vùi hoàn toàn Pompeii – thành phố La Mã cổ đại dưới một “tấm chăn dày” của tro núi lửa.

Thành phố này đã bị bỏ hoang gần 2.000 năm, cho đến khi các nhà thám hiểm phát hiện ra nó vẫn còn khá nguyên vẹn, bên dưới mặt đất và những mảnh vụn vào năm 1748.

8. Ngọn hải đăng Mys Aniva, đảo Sakhalin (Nga)

Ngọn hải đăng Mys Aniva

Ngọn hải đăng được xây dựng bởi các kỹ sư Nhật Bản vào năm 1939. Ngọn hải đăng Mys Aniva nằm trên bờ biển với những mỏm đá xung quanh, đang bị bỏ hoang và bào mòn.

9. Ngôi nhà mái vòm, đảo Marco, Florida (Mỹ)

Ngôi nhà mái vòm

Bob Lee đã xây dựng những ngôi nhà mái vòm vào năm 1981 làm nơi nghỉ ngơi thân thiện với môi trường và khép kín cho gia đình của mình trên đảo Marco, Florida.

Qua thời gian, sự xói mòn của nước biển đã khiến khối kiến trúc này  trở nên hoang vắng. Mặc dù ngày nay không thể sử dụng, nhưng các cấu trúc giống như lều tuyết vẫn sừng sững ngoài khơi đảo Marco.

10. Tòa nhà Sathorn “Tháp ma”, Bangkok (Thái Lan)

Tòa nhà Sathorn

Thường được gọi là “Tháp ma”, tòa nhà độc đáo Sathorn ở Bangkok là một tòa nhà chọc trời (khi nó được xây dựng) đang bị bỏ hoang với những bí ẩn.

Tòa nhà cao tầng sang trọng này được xây dựng vào những năm 1990, nhưng việc xây dựng đã bị dừng đột ngột sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Kết quả là tòa nhà đã rơi vào mục nát và trở thành thiên đường cho những người ưa khám phá đến đây. Ngoài là điểm đến check-in, đây cũng là thiên đường cho giới graffiti trổ tài.

Theo Infonet

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?