Thiên tượng biến hóa báo hiệu đại sự phát sinh tại nhân gian

21/01/22, 13:44 Thế giới tâm linh

Thiên tượng biến hóa không ngừng, dị tượng liên tục xuất hiện là điềm báo cho sự diệt vong của triều đại…

Cổ nhân cho rằng thiên tượng biến hóa báo hiệu đại sự sẽ phát sinh tại nhân gian. Trong cuốn ‘Tống Sử’ có ghi chép, trước khi triều Nam Tống chịu họa diệt vong, bầu trời chuyển đỏ và xảy ra dị tượng sao băng rơi xuống biển. Bất cứ khi nào nhà Nam Tống cố gắng chống lại số mệnh bị diệt vong, thì luôn có cuồng phong, hắc khí, mưa gió, sương mù… xuất hiện.

dị tượng
Cổ nhân cho rằng thiên tượng biến hóa báo hiệu đại sự sẽ phát sinh tại nhân gian. (Ảnh minh họa qua Secret China)

Vào năm Đức Hựu (niên hiệu Tống Cung Đế) thứ hai (năm 1276 sau công nguyên),  quân Nguyên tiến đến Lâm An, kinh đô của triều đại Nam Tống. Nhà Nam Tống cử Lục Tú Phu làm sứ giả đến gặp quân Nguyên, thỉnh cầu được làm nước chư hầu của Triều Nguyên và cống nạp tiền đều đặng hàng năm nhưng quân Nguyên không đồng ý. Sứ giả Nam Tống đành phải cầu xin làm con cháu của nhà Nguyên, nhưng quân Nguyên vẫn không chấp thuận. 

Các triều thần Nam Tống không còn cách nào khác phải dâng ngọc tỷ của Tống Cung Đế (lúc đó mới chỉ 5 tuổi) cho quân Nguyên rồi xin hàng. Tuy nhiên, có một số quan viên của Nam Tống vẫn tổ chức người dân đứng lên chống lại quân nguyên. Tháng 2 Âm lịch, năm đó, Mặt Trời xuất hiện nhiều đốm đen, to bằng quả trứng ngỗng khi nhìn bằng mắt thường.

Vào tháng 8 Âm lịch, năm Chí Nguyên thứ 14 (năm 1276 sau công nguyên), Hỏa tinh xuất hiện che khuất Mặt Trăng, thiên tượng biến hóa bầu trời chuyển đỏ. Cũng vào tháng này, tàn dư Nam Tống liên tiếp thất bại.

Tháng 12 Âm lịch, vị hoàng đế Triệu Thị 9 tuổi (niên hiệu là Tống Đoan Tông) được các triều thần còn sống sót thuộc tàn dư Nam Tống lập nên, đã tháo chạy đến Tỉnh Úc (tên địa danh), nhưng dường như trời cao muốn tuyệt đường. Gió lốc thổi hư thuyền khiến vua suýt bị chết đuối và từ đó sinh bệnh. Vào tháng 4 Âm lịch năm sau, Triệu Thị bệnh nặng rồi mất ở Vĩnh Châu. Những quan viên thuộc tàn dư của triều đại Nam Tống đành phong cho Vệ Vương Triệu Bỉnh chỉ mới 7 tuổi lên làm hoàng đế.

Vương triệu khí số đã tận, người cố chấp phò trợ ắt gặp nạn

Tháng 6 Âm lịch, tiểu hoàng đế Triệu Bính tháo chạy đến Nghi Sơn (nay là Quảng Đông). Từ phía Đông Nam, có một sao băng lớn và hơn một nghìn sao băng nhỏ rơi xuống biển. Âm thanh như sấm dậy nhưng trong phút chốc thì dừng. Điềm báo này chỉ ra rằng vị tiểu hoàng đế Triệu Bính nhất định đoản mệnh và những người đi theo ông chắc chắn sẽ mất mạng.

Tháng giêng năm Chí Nguyên thứ 16 (năm 1278 sau công nguyên), quân Nguyên kéo đến Nghi Sơn. Trương Thế Kiệt, một triều thần thuộc tàn dư Nam Tống, đã bố trí các tàu chiến trên biển, triệu tập hơn một nghìn thuyền lớn, dùng dây sắt lớn xâu chuỗi lại với nhau, 4 phía dựng lầu và lều, tựa như một bức tường thành, để tiểu hoàng đế Triệu Bính ở trong đó.

trận xích bíchhttps://www.youtube.com/watch?v=E5OD6pLjWqI&t=104s
Quân Nam Tống dùng dây sắt lớn nối các thuyền lại với nhau để cùng tiến cùng lui. (Ảnh minh họa qua Quora)

Quân Nguyên tấn công, thuyền lớn kiên cố bất động. Quân Nguyên bèn dùng thuyền nhỏ chở cỏ tranh có bôi dầu mỡ rồi đốt lửa đón gió để phát động cuộc tấn công bằng hỏa lực. Các thuyền lớn đều được phết bùn và buộc bằng những khúc gỗ dài để ngăn không cho thuyền lửa đến gần, giúp chúng không bị ngọn lửa thiêu rụi trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi các quan thần thuộc tàn dư Nam Tống thở phào nhẹ nhõm vì đã tạm thời ngăn chặn được cuộc tấn công hỏa lực của quân Nguyên thì một điều kỳ quái đã xảy ra. Vào tháng 2 Âm lịch, khí đen bốc lên từ phía Tây Nghi Sơn, đồng thời khi hải triều đang dâng lên thì quân Nguyên tấn công từ phía Bắc và phía Nam. Đột nhiên lúc này cờ của quân Tống rơi xuống, cờ ở tất cả các thuyền chiến của quân Tống đều rơi xuống. Điềm báo này đã quá rõ ràng.

Buổi tối mưa to gió lớn, sương mù giăng kín tứ phía khiến người ta không thể phân biệt được nhau. Lục Tú Phu đã chạy đến tàu mà Triệu Bính đang trú. Tàu của Triệu Bính rất lớn nhưng do được nối với các tàu chiến khác nên không có cách nào chuyển động, không còn một tia hy vọng thoát thân. Các quan viên thuộc tàn dư Nam Tống dùng dây sắt buộc các thuyền chiến lại là để các đại thần tiến cùng tiến, lui cùng lui, thế nhưng lúc này họ lại giống như châu chấu bị dính trên dây không con nào chạy thoát được.

Lục Tú Phu không còn cách nào khác đành phải ôm tiểu hoàng đế Triệu Bính nhảy xuống biển tự vẫn. Hậu cung và hầu hết các quan viên còn lại đều theo ông nhảy xuống. Vào ngày 7 tháng 2 Âm lịch, hơn mười vạn xác chết nổi lênh đênh trên biển. Triều đại Nam Tống hoàn toàn diệt vong.

Nguyên nhân dẫn đến Triều Nam Tống tiêu vong có rất nhiều nhưng trong đó phải kể đến án oan của Nhạc Phi, cụ thể: Hoàng đế Nam Tống là Triệu Cấu (niên hiệu Tống Cao Tông) đã không quan tâm đến việc Tần Cối bia đặt án oan, sát hại Nhạc Phi, bức hại người tốt. Điều này dẫn đến triều đại Nam Tống ngày càng lụn bại và điềm báo diệt vong không chỉ ngày một ngày hai. 

Tống Sử có nhận xét: “Sự diệt vong của triều Tống, không phải chỉ trong một ngày. Trong lịch số đã định sẵn, quân chủ thật sự đã đến vậy mà các quan viên thuộc tàn dư Nam Tống lại khổ công phò tá hai vị vua cũ lập mưu trên biển, có thể nói cũng chính là do không hiểu biết thiên mệnh”, đặt sự diệt vong của Nam Tống dưới góc độ thiên mệnh thì chính là do khí số đã tận.


Mộc (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?