Ly kỳ những Thần thú thời thượng cổ (P2): Loài thân ngựa đầu rồng, loài 6 chân 4 cánh

11/05/21, 10:46 Cổ Học Tinh Hoa

Những gì ghi lại trong ‘Sơn Hải Kinh’ là toàn bộ tài nguyên sinh thái của mấy nghìn năm trước, bao gồm: Những dãy núi, dòng sông, hoa cỏ, cây cối, các loại động vật, và các hiện tượng thiên văn xuất hiện bên trên các dãy núi. ‘Sơn Hải Kinh’ chính là bách khoa toàn thư về tài nguyên sinh thái. Điều khiến người ta mê mẩn nhất chính là những con thú bí ẩn trong ‘Sơn Hải Kinh’. Những con thú này có loài thân ngựa đầu rồng, có loài 6 chân 4 cánh….

Tiếp theo Phần 1

14. Chung Sơn Thần

Chung Sơn Thần cai quản 16 ngọn núi từ núi Nữ Nhi cho đến núi Cổ Siêu, với bán kính 3.500 dặm. Thần núi có thân ngựa đầu rồng, còn được gọi là Trung Sơn Thần.

Thần thú
Chung Sơn Thần (Ảnh minh họa qua Kknews)

15. Khuyển nhân

Khuyển nhân là hung thần ác thú khổng lồ ăn thịt người ở núi Tam Nguy, hình dạng của nó hơi giống bò, có bốn sừng và lông rất dài, giống như trên thân được khoác bởi một tấm áo tơi.

Thần thú
Khuyển nhân (Ảnh minh họa qua Kknews)

16. Tranh

Tại núi Chương Nga, cả nghìn dặm đều không có thảm thực vật mà chỉ có các mỏm đá màu xanh ngọc bích, trong ngọn núi này có một thần thú có tên là Tranh, vô cùng dữ tợn với 5 đuôi và 1 sừng; Tiếng gầm của nó giống như sét đánh vào núi, thức ăn của nó là hổ và báo.

Thần thú
Tranh (Ảnh minh họa qua Kknews)

17. Cổ Điêu

Cổ điêu cũng được xếp vào hàng hung thần ác thú. Nó là một loài giống chim nhưng không phải chim, giống báo mà không phải báo, rất hung ác và thích ăn thịt người. Nó có một chiếc sừng trên đầu, tiếng kêu của nó như tiếng trẻ con khóc.

Thần thú
Cổ điêu (Ảnh minh họa qua Kknews)

18. Đế Giang

Trong phần “Tây Sơn kinh” tập thứ hai của cuốn “Sơn Hải kinh” viết rằng: Trên dãy Thiên Sơn ở phía Tây, có một loài chim thần, hình dạng giống như một cái túi vải màu vàng; Có 6 chân và 4 cánh; Tai, mắt, mũi, miệng đều không có, nhưng lại biết múa hát, tên của nó là “Đế Giang”. Ngoài ra, trong cuốn “Trang Tử” và “Thần Dị Kinh” cũng có ghi chép về loài thần thú này.

Thần thú
Đế Giang (Ảnh minh họa qua Kknews)

19. Cử Phụ

Cử Phụ là một con thú dữ tợn ở núi Sùng Ngô, giỏi quăng ném đồ để tấn công nên ngay cả hổ báo cũng phải kinh sợ.

Thần thú
Cử Phụ (Ảnh minh họa qua Kknews)

20. Li Lực

Li Lực là con thú đáng sợ trên núi Cự sơn, bề ngoài giống lợn, nhưng các chi lại rất dài và kèm theo cả răng cưa. Nơi nó ở, đâu đâu cũng thấy mặt đất nhấp nhô nên người ta suy đoán rằng Li Lực là một thần thú giỏi đào đất.

Li Lực (Ảnh minh họa qua Kknews)

21. Cửu vĩ hồ

Cửu vĩ hồ (Hồ ly 9 đuôi) được nhắc đến 3 lần trong ‘Sơn hải kinh’: Nước Thanh Khâu ở phương bắc, có loài hồ ly 4 chân 9 đuôi. Theo sử sách ‘Đại hoang đông kinh’ ghi lại, Hồ ly chín đuôi có mối quan hệ tốt đẹp với “Đại Vũ” và “Đồ Sơn thị” (con gái của vua nước bộ lạc Đồ Sơn), nó đã giúp hai người đến với nhau.

Cửu vĩ hồ (Ảnh minh họa qua Kknews)

22. Tinh Vệ

Cách phía Bắc 200 dặm, có một ngọn núi tên là Phát Cưu với rất nhiều cây khô, trên đó có một con chim, trông giống như quạ, đầu có hoa văn, mỏ trắng, chân đỏ, gọi là “Tinh vệ”. Tương truyền, Viêm Đế có một cô con gái tên là Nữ Oa, một hôm, Nữ Oa chèo thuyền ra (biển) Đông Hải chơi, chẳng may sóng gió nổi lên làm lật con thuyền khiến cô rơi xuống nước và không bao giờ trở lại nữa. Sau khi chết, linh hồn cô biến thành chim Tinh vệ, vì ghét biển cả tàn nhẫn đã cướp đi sinh mạng của mình nên chim thường bay đến Tây Sơn ngậm gỗ và đá để lấp biển Đông Hải.

Thần thú
Tinh vệ (Ảnh minh họa qua Kknews)

23. Nhân ngư

Dị thú “Lăng ngư” còn được gọi là Giao ngư (cá mập hình người) hoặc nhân ngư (người cá). Tương truyền có một con cá lăng ở biển: Hình dáng mặt người, thân cá, có cả tay và chân, tiếng khóc như một đứa trẻ con. Một số sách cổ gọi nó là giao nhân, một số thì nói là nhân ngư. Trong cuốn “Sơn hải kinh” nói rằng nhân ngư sống ở khe suối trên núi.

Thần thú
Nhân ngư (Ảnh minh họa qua Kknews)

Tử Vi

Theo kknews.cc

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?