Không nghe lời khuyến thiện, bị trời trừng phạt

Thần Phật luôn từ bi cấp cơ hội cho con người sám hối cho những việc làm xấu của mình. Nhưng nếu vẫn không tỉnh ngộ mà ngoan cố không chịu nghe lời khuyến thiện, thì sớm muộn tất phải chịu báo ứng.

Thần Phật luôn từ bi cấp cơ hội sám hối cho con người. (Ảnh: Internet)

Triều đại nhà Thanh, tại Vân Nam có một người tên là Nguyễn Tường, 38 tuổi, ông có hai đứa con trai và bốn đứa cháu trai. Nguyễn Tường không làm việc thiện, chuyên đi lừa gạt vơ vét tài sản cho mình.

Một hôm, có một người bạn khuyên bảo ông rằng: “Tích thiện người đó sẽ hưng vượng, tích ác người đó ắt sẽ gặp họa. Ông vì sao không làm theo lời dạy trong kinh sách của bậc thánh hiền thời xưa về nhân quả?”.

Nguyễn Tường nói: “Tôi thường thấy ông làm theo những lời sách vở dạy, nhưng cảm thấy những việc thiện trong sách dạy không hợp với tâm ý của tôi, ngược lại, làm theo những điều ác thì rất hợp với tôi. Tôi đọc chúng nào ích lợi gì đâu?

Vào một đêm nọ, Nguyễn Tường mơ thấy một vị tiên nhân mặc áo đỏ, đội mũ vàng nói với ông rằng: “Bạn ngươi khuyên bảo ngươi làm điều thiện, ngươi vì sao không nghe theo? Nếu như ngươi không mau bỏ ác theo thiện ắt sẽ bị trời trừng phạt”.

Sau giấc mộng này, không lâu sau, hai đứa con trai Nguyễn Tường thi đỗ tú tài, hơn nữa trong nhà càng ngày càng thịnh vượng. Hơn nữa, 10 năm qua đi mà vẫn không có bất kì chuyện xấu gì xảy ra trong nhà. Nguyễn Tường dương dương tự đắc nói: “Mọi người bảo lời nói của thần tiên linh nghiệm, ta cho rằng không thể tin được”.

Không qua một năm sau, Nguyễn Tường bị mắc bệnh điên mà chết, lúc đó chưa đến 50 tuổi. Sau khi ông chết, gia đạo cũng suy tàn, con cùng cháu trai lần lượt đều chết hết.

Thiện ác báo ứng là đến có thời điểm, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, từ xưa đến nay không ai thoát khỏi. Những người làm điều ác kia, không nghe theo điều khuyến thiện, họ nhất định là phải chịu báo ứng.

Hồng Khang, dịch từ zhengjian.org

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc