Đời trước giết người, đời này bị oan hồn dọa chết

14/04/16, 14:28 Nhân quả - Luân hồi

Con người ta vốn không phải chết là xong hết mọi chuyện, bởi vì có luân hồi chuyển kiếp, những chủ nợ đời trước sẽ tìm đến đòi nợ. Vậy nên ân oán vẫn là phải trả đủ mới thôi.

(Ảnh: Internet)

Theo ghi chép trong “Kê Thần lục”, Lỗ Tư Yển có cô con gái 17 tuổi. Một ngày kia, cô chải đầu trước gương, bỗng nhìn thấy trong gương có một người đàn bà, đầu bù tóc xõa, đi chân không, trên người còn ôm một đứa bé. Cô vội ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy người đàn bà đó đứng ở ngay sau lưng mình. Quá kinh hoàng khiếp sợ, cô liền ngã lăn xuống đất bất tỉnh, rất lâu sau mới tỉnh lại.

Từ đó về sau, mỗi ngày cô đều nhìn thấy người đàn bà đó. Lâu dần, mọi người trong nhà cũng đều nhìn thấy cả.

Tư Yển hỏi người đàn bà ấy đến đây là vì nguyên nhân gì, bà ta nói:

“Tôi là con gái của một người dân quê ở huyện Dương Tử. Mấy năm trước, một vị quan Lộc sự ở huyện Kiến Xương có việc đến huyện Dương Tử, sau đó đã hỏi cưới tôi làm thiếp của ông ta. Người con gái của ông ta ở đời trước lại chính là vợ cả của ông ta.

Hơn một năm sau, tôi đã sinh hạ một người con trai. Một lần chồng tôi đi sang huyện khác để làm việc, người con gái này đã sai người bắt hai mẹ con tôi ném xuống giếng, rồi dùng đất đá lấp lại. Sau đó, còn dối gạt chồng tôi, nói rằng tôi đã bỏ trốn.

Tôi đã đem nỗi oan khuất này khiếu nại lên âm ty, nhưng cô ta đã chết. Con gái bây giờ của ông chính là cô ta chuyển sinh, nhưng cũng phải đền mạng cho tôi”.

Tư Yển nghe xong, liền sai người đến huyện Kiến Xương để thăm dò. Lúc này, quan Lộc sự đó đã già rồi, nhưng vẫn còn sống. Họ liền cho người đào bới cái giếng mà người đàn bà đó nói lên, quả nhiên đã tìm thấy hài cốt của một người phụ nữ và một đứa bé.

Lúc này, cả nhà Tư Yển nghĩ đủ mọi cách tiến hành cúng tế cầu khẩn để trừ họa, nhưng đều không thấy hiệu quả. Về sau, cô con gái của Tư Yến được gả cho nhà họ Chử. Nhưng oan hồn người đàn bà kia vẫn đi theo cô càng lúc càng chặt hơn. Điều này khiến cho cô ngày đêm phải sống trong kinh hoàng sợ hãi, cuối cùng đã bị dọa đến chết.

Cái kiểu bị dọa sợ đến chết này, có lẽ còn đáng sợ hơn là bị giết chết. Có thể thấy lòng oán hận của chủ nợ đối với cô gái này là lớn đến mức nào. Ác nghiệp mà tội giết người mang lại quả thật là quá to lớn!

Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?