Các nhà khảo cổ tìm thấy lăng mộ Thần Chết Osiris của Ai Cập

09/01/15, 17:59 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Một nhóm khảo cổ Tây Ban Nha và Ý, phối hợp với Bộ Cổ vật Ai Cập, đã có một khám phá đáng kinh ngạc trong nghĩa địa của Sheikh Abd el-Qurna, bờ tây Thebes, Ai Cập. Họ phát hiện một mộ cổ được cho là lăng mộ của thần Osiris, Thần Chết của Ai Cập cổ đại.

Lối vào khu lăng mộ của thần Osiris (Ảnh MinProject)

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã bất ngờ phát hiện ra một lăng mộ của Thần Osiris, Thần Chết của Ai Cập cổ đại. Bên trong lăng mộ phức hợp, các nhà nghiên cứu tìm thấy biểu tượng chạm khắc thần Osiris, và một căn phòng với những chạm nổi trên tường miêu tả con quỷ cầm dao.

Cấu trúc khác thường này được khai quật tại nghĩa địa của Sheikh Abd el-Qurna trên bờ tây Thebes với niên đại vào khoảng năm 760 đến 525 TCN, dựa trên sự so sánh với những ngôi mộ tương tự có chứa biểu tượng thần Osiris.

Những bức tường trong lăng mộ toàn một màu đen óng, những lối cầu thang được cắt vuông vắn cùng với trần hình vòm. Tại ngôi đền trung tâm lăng mộ là bức tượng thần Osiris.

Những bức tường trong lăng mộ toàn một màu đen óng, những lối cầu thang được cắt vuông vắn cùng với trần hình vòm. (Ảnh MinProject)

Phía tây của ngôi đền trung tâm là một phòng tang lễ với các phù điêu ma quỷ cầm dao. Người đứng đầu nhóm khảo cổ Tây Ban Nha và Ý, Tiến sĩ María Milagros Álvarez Sosa cho biết, những phù điêu ma quỷ đó dùng để bảo vệ cơ thể của người quá cố.

Đối diện bức tượng là cầu thang sâu 9m dẫn đến căn phòng khác, nó tượng trưng cho sự liên kết giữa người chết và vị thần này. Trong căn phòng này còn có một cầu thang sâu 6m dẫn tới thế giới ngầm và một hành lang trống tượng trưng cho con sông.

Đi về phía hành lang hướng Tây của ngôi mộ còn có 2 căn phòng bí ẩn mà đến nay các nhà khảo cổ vẫn chưa khám phá hết.

Ban đầu, một phần của lăng mộ được nhà khảo cổ học Philippe Virey phát hiện vào những năm 1880, và thực hiện một số nỗ lực để vạch ra kết cấu chính của lăng mộ trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, điều đó đã không thành công, cho đến thời gian gần đây cấu trúc của lăng mộ mới được phát hiện đầy đủ thông qua các cuộc khai quật. Những phần phức tạp sẽ tiếp tục được khám phá và dọn sạch những mảnh vụn trong các căn phòng vào mùa thu năm nay.

Sơ đồ lăng mộ thần Orisis với 2 căn phòng bí mật. (Ảnh MinProject)

Theo thần thoại Ai Cập, Osiris được coi là con trai cả của thần Trái đất Geb và nữ thần bầu trời Nut, là anh trai và cũng là chồng của Isis. Osiris cai quản những linh hồn người chết, ông còn bảo vệ sự sống, là thần của cây cỏ và cũng là người dâng nước sông Nile.

Trong các tài liệu cổ, Osiris được miêu tả là một vị Pharoh với nước da màu xanh (màu tượng trưng cho sự tái sinh) với vương miện Atef (một loại vương miện trắng có gắn lông vũ ở hai bên), biểu tượng của Thượng Ai Cập, trên tay cầm quyền trượng dưới dạng một cây gậy có móc và một cái néo (dụng cụ đập lúa của người Ai Cập cổ). Gậy có móc thường là quyền trượng của Pharaoh, thể hiện Osiris chính là một vị quân vương, người đứng đầu. Còn cái néo hiện chưa biết là biểu tượng của nông nghiệp, cây đuổi ruồi hay sự liên tưởng tới thần Andjety.

Osirris, Thần Chết của Ai Cập, trên tay cầm quyền trượng dưới dạng một cây gậy có móc và một cái néo.

Theo Thần thoại Ai Cập, Osiris bị em trai ông là Seth sát hại và chiếm lấy ngai vàng. Trong khi đó, vợ của Osiris là Isis tìm cách khôi phục thân xác của chồng mình, để có thể thụ thai đứa con trai là Horus. Sau đó, Horus đánh bại Seth, khôi phục lại trật tự cho Ai Cập, tiêu diệt triều đại bất chính của Seth và hoàn thành sự phục sinh Osiris.

Theo 24h, Ancient Origins

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?