Vượt giới tuyến kiếp trước kiếp này, ai cũng sẽ là “người chồng quên”

17/09/17, 08:13 Đọc & Suy ngẫm

Có một người chồng vô cùng đãng trí, nên được gọi là “người chồng quên”. Người chồng quên đi đường thì quên không biết dừng chỗ nào, ngủ thì quên cả thức dậy.

cuoi ngua
Tranh vẽ của George Stubbs.

Vợ của người chồng quên rất lo lắng, nói với anh ta: “Nghe nói ở vùng kia có một người tên là Ngải Phu Tử, có thể trị được những bệnh tình nguy kịch, chàng hãy đến nhờ ông ấy trị cho mình”.

Người chồng quên vui vẻ làm theo đề nghị của vợ, lập tức cưỡi ngựa lên đường. Nhưng mới đi khỏi nhà không bao xa thì mắc đại tiện, cho nên liền xuống ngựa tại chỗ đất hoang. Sau khi cột ngựa vào cây, anh ta sợ lạc nên đã lấy một mũi tên cắm xuống đất để làm dấu.

Sau khi đại tiện xong, người chồng quên liền nhìn sang phía bên trái, thì thấy một mũi tên cắm xuống đất, liền hét lên: “Giết người, giết người”, rồi nghĩ mũi tên này nếu gần hơn chút nữa thì bắn trúng mình rồi, cũng là nhờ may mắn mà đã thoát chết đây.

Sau đó người chồng quên lại nhìn sang bên phải, thì thấy con ngựa của mình, thầm nghĩ chắc là ai đó đã cố ý mang con ngựa này tới cho mình cưỡi. Thế là anh ta nắm lấy cương ngựa chuẩn bị đi thì lại giẫm vào phân của mình, anh ta tức giận nói: “Không biết ai đại tiện ở đây, bậy quá, thật là xui xẻo!”.

Người chồng quên quên vợ

Rồi người chồng quên cưỡi ngựa đi theo đường cũ quay trở về. Không lâu sau thì về đến nhà, anh ra bồi hồi đứng bên ngoài nhà của mình nghĩ: “Không biết ai sống trong căn nhà này, liệu có phải là Ngải Phu Tử không nhỉ?”. Vợ của anh ta ra ngoài xem, nhìn thấy người chồng mới đi không lâu đã quay trở lại, liền biết là anh ta lại quên, vì thế lớn tiếng mắng chửi anh ta.

Người chồng quên hấp tấp không biết làm sao, oán giận nói: “Đại nương tử, nàng và ta vốn không quen biết, nàng và ta chẳng liên quan gì đến nhau, sao lại nặng lời làm tổn thương người khác, chẳng phải là nàng tự kiếm chuyện hay sao?”.

Ai ai cũng như “người chồng quên”

Chúng ta hãy thử một chút, thay đổi phần kết của câu chuyện để suy ngẫm:

Nếu người chồng quên này sau khi rời khỏi nhà đột nhiên mất tung mất tích, thời gian rất lâu không thấy quay trở về, nguyên nhân là giữa đường đi gặp bất trắc bị cướp đánh chết, vợ anh ta đau khổ chờ đợi chồng trở về. Người chồng quên sau đó lập tức luân hồi chuyển sinh, với hình dạng giống hệt như xưa, sau khi trưởng thành lại quay lại ngôi nhà kiếp trước của mình. Người vợ kiếp trước của anh ta thấy chồng trở về sau bao năm, vô cùng xúc động, vừa vui vừa giận, mọi đau khổ trong lòng đều trút hết ra.  

Người chồng quên đời này giật mình tức giận nói: “Đại nương tử, nàng và ta vốn không quen biết, nàng và ta chẳng liên quan gì đến nhau, sao lại nặng lời làm tổn thương người khác, chẳng phải là nàng tự kiếm chuyện hay sao?”.

Câu nói này của người chồng quên là chân thật, nhưng người vợ càng nghe càng cảm thấy khác lạ…

Đời người mấy chục năm, nếu từ thời không của vũ trụ thiên thể mà quan sát, thì chẳng phải chỉ là trong nháy mắt hay sao? Chuyển đến kiếp này liền quên kiếp trước, là điều hết sức bình thường, vượt qua giới tuyến kiếp trước kiếp này, thì ai ai cũng đều giống như người chồng quên.

Lê Hiếu, theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!