‘Virus yêu nước’ khiến ĐCSTQ không ngừng che giấu thông tin về dịch bệnh

24/01/20, 08:13 Trung Quốc
People wearing protective masks arrive at Beijing railway station to head home for the Lunar New Year on January 21, 2020. - China has confirmed human-to-human transmission in the outbreak of a new SARS-like virus as the number of cases soared and the World Health Organization said it would consider declaring an international public health emergency. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) (Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

Vào ngày 12/12/2019, dịch viêm phổi do chủng virus mới của coronavirus gây ra đã được phát hiện ở Vũ Hán. Tính đến tối 22/1, chính quyền Trung Quốc thông báo số ca tử vong do nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã lên đến 17 người, số lượng ca nhiễm bệnh cũng tăng lên tới 541 trường hợp. Có thể nói rằng tốc độ phát triển là rất đáng kinh ngạc.

‘Virus yêu nước’ khiến ĐCSTQ không ngừng che giấu thông tin về dịch bệnh (ảnh 1)
Dịch viêm phổi Vũ Hán không ngừng khuếch tán, khiến Trung Quốc và các quốc gia lân cận vô cùng lo lắng. (Ảnh: Getty Images)

Tại Vũ Hán, Bộ Y tế đã ban hành thông báo về bệnh dịch. Nhưng tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn thế, các nhà nghiên cứu ở Anh ước tính phải có 1700 trường hợp đã mắc bệnh. Tại các quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan đều xuất hiện các trường hợp nhiễm bệnh đến từ Vũ Hán.

Nhiều quốc gia đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt trên các chuyến bay đến từ Vũ Hán. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo cấp một. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn một mực tuyên bố rằng bệnh viêm phổi Vũ Hán không xuất hiện ở các thành phố khác, virus có thể truyền sang nước ngoài mà lại không lây sang tỉnh khác được sao?

Tại sao virus Vũ Hán lan ra nước ngoài nhưng không được phát hiện ở các thành phố khác của Trung Quốc? Không nghi ngờ gì nữa, chính phủ Trung Quốc đang che giấu sự thật. Sau khi một căn bệnh không xác định được phát hiện ở Vũ Hán, nó bắt đầu lan truyền trên Internet, công an Vũ Hán lập tức gửi công văn nói rằng, có người lan truyền tin tức giả, ảnh hưởng xấu đến xã hội, đã có 8 người bị triệu tập đến để xử lý.

Để tạo ra một bầu không khí yên bình, chính quyền Vũ Hán đã mở bữa tiệc đón năm mới với 40.000 người, hoàn toàn phớt lờ virus truyền nhiễm, lấy tính mạng con người làm trò đùa. Nhưng các biện pháp hành chính không thể che giấu virus.

Trước hết, các bác sĩ trong bệnh viện đã mặc đồ bảo hộ khi khám bệnh, người dân cũng bắt đầu tự vệ, đeo khẩu trang, uống thuốc tăng khả năng miễn dịch. Nhưng nói chung, vì chính phủ không công bố, người dân vẫn còn mơ hồ, không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, họ vẫn sinh hoạt như bình thường.

Viêm phổi Vũ Hán xuất hiện vào ngày 12/12/2019, đến ngày 31 cuối tháng đã xuất hiện 27 trường hợp, đến ngày 1/1 đã có 1 người tử vong. Ngày 31/12, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Vũ Hán ban hành các văn kiện, mãi đến ngày 19/1, Ủy ban y tế quốc gia mới công bố bệnh dịch và công nhận rằng dịch bệnh đã lan ra bên ngoài tỉnh.

Vào thời điểm này, dịch bệnh đã lan rộng ở Thâm Quyến, Hàng Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh. Nhưng phía chính phủ lại tuyên bố tình hình bệnh dịch virus kiểu mới không đáng sợ, “có thể phòng ngừa và kiểm soát được”.

‘Virus yêu nước’ khiến ĐCSTQ không ngừng che giấu thông tin về dịch bệnh (ảnh 2)
Nhân viên an ninh kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại bến tàu sông Dương Tử, Vũ hán. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận rằng, viêm phổi Vũ Hán là một loại coronavirus mới, còn không biết sẽ phát triển như thế nào, lây truyền ra sao, nhưng khả năng lây truyền từ người sang người rất cao. Tại sao nghiên cứu của Trung Quốc về bệnh viêm phổi Vũ Hán kém hơn so với Tổ chức Y tế Thế giới? Hay là Trung Quốc cố ý nói như thế?.

Nhưng đến năm 2020, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã mượn lời của Chuyên gia sức khỏe Chung Nam Sơn, để thừa nhận việc lây truyền từ người sang người. Cùng lúc đó, Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đã ra lệnh kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, nhưng đã quá muộn, tình hình rất nghiêm trọng, lại đúng vào thời điểm có lưu lượng người di chuyển đông đảo.

Sự xuất hiện của virus không đáng sợ, miễn là thế giới này tồn tại sẽ có nhiều loại virus xuất hiện, nhân loại hầu như cũng sẽ tìm được phương pháp kiểm soát và sản xuất ra thuốc điều trị. Điều đáng sợ là sự phong tỏa dịch bệnh của chính phủ, dẫn đến sự lan rộng của dịch bệnh, làm tình hình trở nên khó kiểm soát và chậm trễ trong nghiên cứu để tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh. Mang đến tác hại rất lớn đến sức khỏe và tính mạng của mọi người.

Bệnh viêm phổi ở Vũ Hán này khiến người ta dễ liên tưởng đến dịch bệnh SARS ở Trung Quốc năm 2002. Dịch bệnh bùng phát từ Thuận Đức, Quảng Đông và lan rộng ra khắp đất nước, nhưng bị chính phủ phong tỏa che giấu. Cuối cùng khiến cho 8.098 người bị lây nhiễm, 774 người tử vong. Nếu bác sĩ Tưởng Vĩnh Ngạn của bệnh viện 301 Bắc Kinh không nói ra sự tình, còn không biết có bao nhiêu người bị truyền nhiễm, còn bao nhiêu người phải chết.

Nhưng gần 20 năm đã trôi qua, chính trị xã hội ở Trung Quốc vẫn không hề thay đổi, người dân vẫn không thể có được thông tin thực sự, không chỉ không có thông tin chính trị, kinh tế, xã hội, ngay cả tin tức về y tế cũng bị phong tỏa. Trong thời đại thông tin như thế này, thật đáng buồn khi mọi người phải sống trong một môi trường bị phong bế như thế.

Viêm phổi Vũ Hán không hề tiếp thu bài học của SARS, cũng như không hề tiếp thu bài học về cải cách văn hóa. Một người, một quốc gia, một dân tộc vấp ngã không đáng sợ, đáng sợ là không tiếp thu bài học, bị ngã hai lần xuống cùng một cái hố, viêm phổi Vũ Hán và SARS đã vượt qua khỏi biên giới, nó có liên quan đến sự quản lý của Trung Quốc, đây là virus Trung Quốc loại tiêu chuẩn, các cư dân mạng gọi nó là “virus yêu nước”.

Loại virus này đang kiểm soát thông tin, che đậy sự thật. Nó không chỉ gây hại cho Trung Quốc mà còn cho cả thế giới. Chỉ cần mô hình quản lý này của ĐCSTQ không bị loại bỏ, virus Trung Quốc sẽ còn tiếp tục lây lan.

Tác giả: Trần Duy Kiện

Minh Huy (Theo NTDTV)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?