Vì sao thuốc tiên trước mặt nhưng nhiều người vẫn không nỡ bỏ tiền mua?

02/04/21, 16:54 Đọc & Suy ngẫm

Có vô số người trên thế gian này muốn trở thành thần tiên để được trường sinh bất lão. Nhưng khi thuốc tiên thật sự xuất hiện để biến ước mơ đó thành sự thật, thì mấy ai có thể ngộ ra, nguyện ý dùng phú quý để đánh đổi?

ông lão
Trong ‘Tục Tiên truyện‘ có câu chuyện kể về một ông lão không rõ tên họ bán thuốc. (Ảnh qua Kknew)

Trong ‘Tục Tiên truyện‘ có câu chuyện kể về một ông lão không rõ tên họ bán thuốc. Khi mọi người hỏi tên của ông, ông chỉ nói rằng “ông già bán thuốc” chính là tên của mình. Có người nói rằng họ đã thấy ông từ khi họ còn nhỏ, cho đến khi già gặp lại thì khuôn mặt của ông già bán thuốc này vẫn không thay đổi. 

Ông lão thường mang theo 1 hồ lô to đựng thuốc. Những người bệnh tật nhưng không có tiền cũng tìm đến ông lão xin thuốc. Bất kể là có tiền hay không thì ông lão vẫn vui vẻ cho thuốc, mà thuốc của ông vô cùng hiệu nghiệm.

Có người mặc dù không bị bệnh, vì muốn trêu đùa nên cũng đến lấy thuốc của ông. Nhưng cuối cùng số thuốc ấy cũng bị người này làm mất. Thế là, bách tính không còn ai dám trêu đùa như vậy nữa, tôn kính ông như Thần.

Ông lão bán thuốc này thường xuyên ra giữa phố uống say, nếu có tiền thì cũng chia cho người nghèo.

Có người nói đùa: “Ông có bán thuốc cải tử hoàn đồng không?”

Ông lão đáp: “1 viên 1000 quan tiền”

Mọi người nghe thấy đều cười, cho là ông bị điên rồi ăn nói lung tung.

Ông lão thường xuyên vừa cười vừa mắng mọi người rằng: “Có tiền không mua thuốc uống, thì để dành xây mộ đi.”

Mọi người nghe, đều không biết được ý nghĩa thật sự trong câu nói đó, ngược lại càng chế giễu ông.

Về sau, ông lão bán thuốc ở Trường An, khi lắc cái bầu thì bên trong trống rỗng, chỉ còn 1 viên thuốc. Sau khi viên thuốc này được đổ ra, nó rất lớn và phát sáng. 

Ông lão đem viên thuốc đặt trong lòng bàn tay, nói lớn với mọi người: “Ta bán thuốc trăm năm, gặp qua trăm tỉ tỉ người, lại không có người nào chịu bỏ tiền ra để mua thuốc uống, phi thường đáng buồn. Vậy hôm nay ta sẽ uống viên thuốc này.”

Thuốc vừa mới vào miệng, dưới chân ông lão liền xuất hiện mây ngũ sắc, ông lão từ từ bay vút lên trời rồi biến mất.

Mọi người không muốn bỏ tiền mua thuốc tiên, có thể là do không tin thật sự có thuốc tiên, có tiên nhân tồn tại. Cũng có thể chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc thành tiên, cho rằng giá trị của việc thành tiên cũng không quan trọng đến nỗi phải hao tổn hết gia tài bạc triệu nơi người thường, bởi vậy mới không nỡ chi tiền mua.

Khi chúng ta dùng quan niệm của con người để đánh giá cân nhắc giữa việc thành tiên cùng danh lợi tài phú. Xem cái nào nặng nhẹ hơn, thì chẳng phải đang bị các loại truy cầu dục vọng của người thường dẫn động hay sao, bị suy nghĩ của trần thế che mờ đôi mắt. Chỉ nghĩ hưởng phúc, mà không tĩnh tâm lý giải chân lý chân chính trong việc thành tiên.

Kỳ thật, phàm là muốn tu luyện thành tiên, mà còn muốn giữ lấy các vật chất ở nơi thế tục không buông, thì không cách nào chân chính từ nhân gian siêu thoát được. Nói cách khác, không bỏ xuống được những thứ của người phàm, đối với việc thành tiên luôn hoài nghi, thì không cách nào thuận lợi thành tiên. 

Tử Vi

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới