Vì sao quan chức cấp cao TQ hễ gặp chuyện là cầu Thần bái Phật?

09/09/16, 08:57 Trung Quốc

Giới quan chức của chính quyền Trung Quốc, bên trên có Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, bên dưới có các lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, rất nhiều người đều thích bái lạy Thần Phật để cầu tiền tài, cầu bình an.

Quan chức cấp cao TQ đều bận rộn với việc cầu Thần bái Phật. (Ảnh: Internet)
Quan chức cấp cao Trung Quốc, trong đó có Giang Trạch Dân, đều bận rộn với việc cầu Thần bái Phật. (Ảnh: Internet)

Ngày 10/8, trang báo “Giám sát Kỷ luật Trung Quốc” đã đăng bài viết, phân tích hiện tượng các quan chức cấp cao ngã ngựa vì thực hành mê tín phong kiến. Bài viết đã đưa ra một số việc cụ thể về việc các quan chức cấp cao làm “mê tín” đã bị Ban Kỷ luật Trung ương thông báo vạch trần trong 2 năm nay, chỉ ra rất nhiều cán bộ lãnh đạo của đảng cứ mãi cầu Thần bái Phật, say mê phong thủy, phản ánh ra cái “tinh thần trống rỗng”, “mất phương hướng” tín ngưỡng của một số ít người.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên dương “Thuyết vô Thần”, gắng sức phá hoại văn hóa truyền thống, không cho phép người dân được có tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, giới quan chức Trung Quốc, trên từ Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, dưới đến các giới lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, rất nhiều người đều thích bái lạy Thần Phật để cầu phát tài, cầu bình an.

Chỉ riêng thông báo của Ban Kỷ luật Trung ương trong nửa đầu của năm 2016, đã có 3 quan chức cấp bộ bị chỉ ra làm hoạt động mê tín trong thời gian dài, bao gồm: ông Cung Thanh Khái – nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc vụ viện Đài Loan, Lưu Chí Canh – nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Trương Việt – nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, nguyên Thường ủy tỉnh Hà Bắc. Điển hình tương đối còn có Lưu Chí Quân, Lý Xuân Thành, Chu Minh Quốc, Trần Hồng Bình, v.v…

Năm 2001, tạp chí Hồng Kông đưa tin rằng, Giang Trạch Dân tự biết bản thân làm nhiều việc ác, nợ máu quá nhiều, vậy nên đã bắt đầu khẩn cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát phù hộ.

Giang không chỉ bái lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà còn thông qua người vợ của mình mượn một bộ “Địa Tạng kinh” từ nhà một vị cư sĩ ở Bắc Kinh, đích thân sao chép một lần. Năm 2008, Giang Trạch Dân còn bị phơi bày từng lén lút đi lên núi Lang, tỉnh Giang Tô dâng hương lễ Phật.

Tạp chí “Tiền Tiêu” số tháng 6/2016 của Hồng Kông tiết lộ một chuyện mê tín của Quách Bá Hùng – nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Bài báo tiết lộ rằng, sau khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã triển khai hoạt động chống tham nhũng. Khi vấn đề của Từ Tài Hậu bị thông báo bên trong quân đội Trung Quốc, Quách Bá Hùng đã triệu tập “Hội nghị gia đình” để trao đổi đối sách.

Quách Bá Lễ, người em thứ hai của Quách Bá Hùng đề nghị mời người đến mộ phần tổ tiên làm pháp sự, khẩn cầu Thần linh phù hộ. Theo đó, tháng 4/2014, Quách Bá Hùng và vợ bí mật trở về làng Trương Tắc, quê nhà ở Thiểm Tây, đặc biệt mời một vị đạo sĩ nổi tiếng của Lâu Quán đài đến mộ phần tổ tiên nhà họ Quách làm pháp sự.

Tuy nhiên, lần pháp sự này không thể khiến cho Quách Bá Hùng thoát khỏi vận mệnh ngã ngựa. Ngày 30/7/2015, Quách Bá Hùng bị “song quy” (tạm hiểu là “quy định kép”, nói đến những cách thức nằm ngoài luật pháp của Đảng nhằm khởi tố và trừng trị các thành viên). Ngày 25/72016, Quách Bá Hùng bị phán tù chung thân, tước mất quân hàm Thượng tướng và quyền lợi chính trị cả đời, hết thảy tài sản tham ô đều bị tịch thu.

Loan Canh Vĩ – Thị trưởng thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, trước khi bị điều tra còn gặp mặt một vị đại sư nổi tiếng, và được cho biết “có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, không có bất cứ vấn đề gì”.

Còn có thông tin rằng, ông Từ Quốc Nguyên – nguyên thị trưởng thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ mỗi khi nhận được một khoản tiền hối lộ, đều cần phải đặt dưới “bàn thờ Phật” một thời gian để cầu bình an.

Tạp chí “Động Hướng” số tháng 4 của Hồng Kông đăng tải bài viết rằng, 90% số đảng viên có “tín ngưỡng thứ hai”. Trong một nghiên cứu nội bộ chưa hoàn tất của ĐCSTQ năm 2015 báo cáo rằng, có đến 67% quan chức thuộc các sở các ngành các cấp cho đến các cán bộ nghỉ hưu đều thích các hoạt động “bao hàm nội dung tín ngưỡng tôn giáo”, con số này khiến cho đa số Ủy viên Cục Chính trị không khỏi kinh ngạc.

Trên thực tế, ĐCSTQ hiện nay đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tín ngưỡng, nguy cơ về quyền lực xưa nay chưa từng có, những thủ đoạn nhằm duy trì chính trị cũng đã không còn linh nghiệm nữa. Quan trường tham ô hủ bại, hiện tượng rối loạn ngoài xã hội không ngừng phát sinh. Đảng viên và dân chúng đều không còn ai thật sự tin vào Đảng.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Rất nhiều cán bộ đảng viên đều đã lựa chọn vứt bỏ “giấc mộng thiên đường” của chủ nghĩa cộng sản mà lựa chọn cầu khẩn Thần Phật, đây lại là một chiều hướng cho thấy ĐCSTQ đã đi đến bước đường cùng.

Một phương diện khác, các quan chức làm ‘mê tín’ không ngừng ngã ngựa, điều này để chỉ rõ rằng Thần Phật bảo hộ là những người tâm địa thiện lương, khiêm tốn chân thành, thật sự kính sợ Thần linh. Còn đối với những người làm ác cậy quyền cậy thế, mong muốn thoát khỏi kiếp nạn, Thần Phật tất nhiên sẽ không thể mở cho một lối thoát.

Những quan chức hám lợi, tham ô tài sản quốc gia, bóc lột xương máu của người dân hòng nhét đầy túi riêng; những người nắm quyền bức hại người dân thiện lương, phạm phải tội ác tày trời, lẽ ra nên biết rõ rằng: Sự trang nghiêm của Thần Phật không được phép khinh nhờn, thiên lý thiện ác hữu báo là điều chân thật không hề sai chạy.

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?