TT Trump nói ông bị tổn thương vì ‘cuộc tấn công’ của Mary Trump vào cha mẹ ông

20/07/20, 16:34 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xem cuốn sách của Mary Trump, cháu ruột của ông, viết về gia đình ông. Trump cho biết nội dung chỉ trích cha mẹ ông trong sách khiến ông đau đớn hơn cả những lời chỉ trích bản thân ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi Nhà trắng sau cuộc họp báo ngày 12 tháng 6. (Ảnh qua Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 19/7, khi được hỏi liệu ông có bị tổn thương khi một thành viên trong gia đình ‘tấn công’ người thân như vậy không, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi cảm thấy bị tổn thương vì [cuốn sách] tấn công cha tôi hơn là mẹ tôi. Tôi có một người mẹ như một vị thánh”.

“Nó là một người phụ nữ lạ thường. Và nó đã khó chịu ngay cả với mẹ tôi… Nó không phải là một người của gia đình”, ông Trump nói.

“Để tôi kể anh nghe, cha tôi, tôi nghĩ ông ấy là một người cứng rắn nhất mà tôi từng gặp. Ông ấy là một người rất tốt… Ông ấy nghiêm khắc nhưng tốt bụng. Đối với nó, để nói những lời như ‘kẻ tâm thần’, rằng ông ấy là một người tâm thần, bất cứ ai biết Fred Trump đều sẽ gọi ông là một kẻ tâm thần? Đối với nó mà nói, tôi nghĩ cách nó dùng từ tâm thần là một sự ô nhục. Nó phải thấy xấu hổ về mình. Cuốn sách đó là một lời nói dối”.

Trump tiếp tục bảo vệ cha mình, ông Fred Trump. Ông nói rằng cha ông rất nghiêm khắc với ông, và cũng nghiêm khắc với tất cả con cháu khác. “Nhưng là nghiêm khắc theo hướng có cơ sở, theo hướng thực sự tốt”, ông Trump nói thêm.

Cuốn hồi ký của Mary Trump có tựa đề “Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào”, nói rằng cha Tổng thống là một “sociopath” (người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội), một người gây chia rẽ trong gia đình. Trong cuốn sách 240 trang, Mary cũng cáo buộc tổng thống kiêu ngạo, thiếu hiểu biết và có các triệu chứng của người “quá yêu bản thân”.

Trước đó hôm 17/7, ông Trump cũng đã lên tiếng về cuốn sách trên Twitter: “Mary Trump, một nhà tâm lý học, là một cô cháu gái hiếm khi biết gì đó về tôi, đã viết những điều không trung thực về cha mẹ tuyệt vời của tôi (người không thể chịu đựng được nó!) và tôi. Nó cũng đã vi phạm thỏa thuận bảo mật thông tin, phạm luật khi tiết lộ tờ khai thuế của tôi”. 

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?