Há cảo: Truyền thuyết về món bánh có hình dáng giống hệt tai người

30/10/19, 09:30 Tri thức

Há cảo là một trong những món ăn truyền thống trong dịp năm mới của người dân Trung Quốc. Và có những truyền thuyết liên quan đến món bánh có hình dáng giống tai người này.

390
Tập tục ăn bánh há cảo tưởng nhớ về vị “Thánh y” Trương Trọng Cảnh chữa bệnh cứu dân.

Món bánh tưởng nhớ một bậc “Thánh y” Trương Trọng Cảnh

Tương truyền rằng, tập tục ăn bánh há cảo là để nhớ về bậc “Thánh y” Trương Trọng Cảnh chữa bệnh cứu dân. Ông là người Nam Dương, Tây Ngạc; tác phẩmThương hàn tạp bệnh luận” của ông là thành tựu Đông y kinh điển được người đời xưa nay tôn sùng.

Trương Trọng Cảnh nổi danh với câu nói: “Tiến thì cứu thế, lui thì cứu dân; không thể làm lương tướng, thì cũng làm lương y”. Vào cuối đời Đông Hán, ông từng nhậm chức Trường Sa Thái Thú, đoán bệnh bốc thuốc, hành nghề y nơi công đường. Về sau ông dứt khoát từ quan hồi hương để chữa bệnh cho hàng xóm láng giềng.

Ngày Trương Trọng Cảnh cáo lão hồi hương, đúng vào lúc mùa đông. Bên bờ Bạch Hà ở quê nhà, chứng kiến người dân vừa đói vừa nhiễm hàn (lạnh), đến cả tai cũng bị hoại tử vì rét, ông bèn cho dựng một chiếc lều trên mảnh đất trống tại Nam Dương, Đông Quan. Sau đó đặt một cái vạc và bắt đầu phát thuốc cho người nghèo, hôm đó đúng vào ngày Đông Chí.

Phương thuốc của Trương Trọng Cảnh có tên là “khư hàn kiều nhĩ thang” (canh xua lạnh). Nhận thấy hầu hết dân chúng đều có tạng hàn, nên chế độ dinh dưỡng mà ông dùng luôn chú ý đến tính ấm. Thịt dê có tính ấm, rất tốt cho sức khỏe. Do đó, công thức bài thuốc bao gồm thịt dê, ớt, cùng một vài thảo dược có tác dụng trừ hàn, đem thái nhỏ cho vào ninh nhừ; tiếp đó cho vào bột nhão và nặn thành hình cái tai, cho vào nồi nấu chín sau đó phân phát cho người dân. Mỗi người được phân phát 2 chiếc bánh hình tai cùng một chén canh.

Những người uống canh sau đó toàn thân ấm lên, máu lưu thông, hai tai cũng ấm trở lại, một thời gian sau thì người bị bỏng lạnh tai cũng được chữa khỏi. Trương Trọng Cảnh tiếp tục phân phát canh cho tới 30 Tết.

Đến ngày đầu năm mới, mọi người không chỉ mừng năm mới mà còn mừng cho tai đã được chữa lành. Họ làm thức ăn mừng năm mới hình cái tai và gọi là Há Cảo, để ghi nhớ thời gian Trương Trọng Cảnh dựng lều và chữa bệnh cứu dân.

15214099465971027855
Bánh há cảo có hình dáng giống hệt tai người.

Truyền thuyết Nữ Oa khâu tai người

Có rất nhiều câu chuyện thú vị khác về những truyền thống để ăn bánh há cảo vào ngày đầu năm mới. Một trong số đó là truyền thuyết bà Nữ Oa tạo người.

Theo truyền thuyết, Nữ Oa là vị thần sáng thế, bà dùng đất bùn của con sông Hoàng Hà phỏng theo hình dáng của mình để nặn ra con người.

Tuy nhiên khi mùa đông đến, đôi tai của loài người rất dễ bị rơi ra vì tê cóng. Vì vậy, lúc này Nữ Oa đã nghĩ ra một cách. Bà luồn dây qua tai của con người, khâu lại và dùng răng cắn đoạn chỉ đi, việc này giúp cho đôi tai của con người không bị rơi ra nữa.

Về sau, cứ đến dịp Tết nguyên đán, thời tiết rất lạnh giá, người dân Trung Quốc có tục lệ nặn bánh há cảo từ bột có hình dáng cái tai, là lấy ý tưởng từ truyền thuyết bà Nữ Oa khâu tai con người.

Theo ntd.tv

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng