Trung Quốc: Dịch bệnh lây lan, không nhà ở, ông lão van xin “được tống vào tù” để có cơm ăn

24/01/21, 09:51 Trung Quốc

Đại dịch virus ĐCSTQ tiếp tục lan rộng khắp Trung Quốc. Nhiều người dân lâm vào đường cùng, Một ông lão “ăn không no mặc không đủ ấm” đã van xin cảnh sát: “Cậu có thể tống tôi vào tù được không, tôi sẽ rất biết ơn. Vào tù ít ra tôi còn có cơm ăn!”

Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thuộc huyện Vọng Khuê, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang. Hiện nơi này đã được nâng mức báo động thành khu vực có nguy cơ cao, một số ngôi làng đã bị đóng cửa. 

Kể từ 7 giờ ngày 20/1, huyện Vọng Khuê, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang đã phát đi thông báo cho biết tình hình nghiêm trọng trên. 

Theo các phương tiện truyền thông chính thức, từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 19/1, 16 trường hợp mắc bệnh mới đã được xác nhận ở tỉnh Hắc Long Giang, tất cả đều ở huyện Vọng Khuê, thành phố Tuy Hóa, 31 trường hợp nhiễm mới không có triệu chứng, bao gồm 20 trường hợp ở huyện Vọng Khuê, thành phố Tuy Hóa, 2 trường hợp ở thành phố An Đạt, Tuy Hóa và 5 trường hợp ở huyện Ngang Ngang Khê, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ.

Vì ĐCSTQ luôn che giấu tình hình dịch bệnh, nên ngoại giới tin rằng tình hình dịch bệnh thực sự ở tỉnh Hắc Long Giang còn nghiêm trọng hơn những gì thế giới biết.

Kể từ 15 giờ ngày 19/1, huyện Vọng Khuê đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhất: Tất cả cư dân của huyện bị cấm rời khỏi nhà; xe cá nhân bị cấm lưu thông trên đường; tất cả các doanh nghiệp bị đóng cửa; tất cả các khu dân cư, thị trấn, và thôn xóm, đều cung cấp dịch vụ mua sắm “điểm đến điểm”; tất cả cư dân phải ở nhà ít nhất một tuần.

Đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, hầu như không có người đi bộ trên các con phố của huyện Vọng Khuê vào ngày phong tỏa. Một ông già không đeo khẩu trang đang đi trên phố, ông ta nhìn thấy cảnh sát từ xa liền hét lên: “Cảnh sát, mọi người ở huyện Vương Khuê đều không ai ‘chứa chấp’ tôi.”

Ông lão đuổi kịp xe cảnh sát, vừa đập tay vào xe, vừa van xin cảnh sát nói: “Cậu có thể tống tôi vào tù. Mọi người đều bỏ mặc tôi, cậu có thể tống tôi vào tù được không? Tôi sẽ rất biết ơn. Ít nhất vào tù tôi còn có cơm ăn!”

Được biết, ông lão này vì nhà cửa thành phố bị cấm túc, nên không có cơm ăn, không có nơi ở.

Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cũng cho thấy, tại thị trấn Huệ Thất – nơi bắt nguồn dịch bệnh của huyện Vọng Khuê, chính quyền đã điều động nhiều xe buýt lớn để đưa tất cả dân chúng trong 5 ngôi làng đi tập trung cách ly.

Theo thông tin từ cư dân mạng, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở huyện Vọng Khuê, từ ngày 13 đến 14/1, tất cả dân chúng ở hai ngôi làng có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng của thị trấn Huệ Thất, đã được đưa đi và cách ly, tất cả gia súc đều bị giết và chôn cất.

Đoạn video cho thấy, huyện Vọng Khuê, thành phố Tuy Hóa, bắt đầu thực hiện việc kiểm soát nghiêm ngặt nhất vào ngày 20, nhiều cảnh sát được điều động để tuần tra trên đường phố, khi thấy những người đi ra ngoài, họ sẽ bắt lên xe buýt, đưa đi tập trung cách ly, và phải tự trả chi phí. Những người không tuân theo thì sẽ bị đánh đập.

Ngoại trừ huyện Vọng Khuê, các huyện lân cận như Lan Tây cũng có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, nhưng kể từ khi dịch bùng phát ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cho đến nay, ĐCSTQ đã không đưa ra bất kỳ thông tin nào về tình hình dịch bệnh cũng như các trường hợp nhiễm bệnh ở huyện Lan Tây, thành phố Tuy Hóa.

Một số cư dân mạng cho rằng, huyện Lan Tây tiếp giáp với huyện Vọng Khuê, Bí thư đại đội thôn Huệ Thất, thị trấn Huệ Thất, huyện Vọng Khuê đã tổ chức một bữa tiệc rượu kéo dài 3 ngày, khiến dịch bệnh lây lan đến mọi miền đất nước, khó có thể tin rằng huyện Lan Tây lại không có trường hợp nào bị lây nhiễm.

Một đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, bắt đầu từ ngày 20/1, huyện Lan Tây cũng đã đóng cửa thành phố như huyện Vọng Khuê, tất cả người dân không được phép ra khỏi cổng của khu dân cư trong vòng một tuần, ai vi phạm sẽ bị phạt 2000-5000 Nhân dân tệ.

Một cư dân mạng đăng video vào ngày 19/1: “Từ ngày mai, huyện Lan Tây sẽ thực hiện thiết quân luật trong một tuần. Mọi người sẽ không được phép ra đường, đi chơi. Ai vi phạm sẽ bị phạt 2000-5000 Nhân dân tệ. Xem mọi người đang tranh nhau mua rau trong siêu thị kìa, đây là siêu thị trong khu dân cư. Ngày mai tất cả các siêu thị lớn và nhà thuốc sẽ đóng cử.

Đêm đó, tại Nhan Gia Câu Tử, huyện Lan Tây, thành phố Tuy Hóa, các nhân viên địa phương đã dán niêm phong từ nhà này sang nhà khác, yêu cầu tất cả người dân không được phép ra ngoài.

Việt Anh

Theo ntdtv.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?