Bác sĩ già dành 14 năm tự xây lăng mộ, nằm trong quan tài chờ ngày tạ thế

02/06/17, 09:16 Chuyện lạ

Không muốn trở thành gánh nặng với mọi người xung quanh, bác sĩ già người Trung Quốc đã dành 14 năm tự xây lăng mộ cho mình trong một dãy núi ở tỉnh Hồ Nam và dọn vào sống ở đó chờ đến ngày cuối đời.

Lăng mộ của ông Liang Fusheng (Ảnh:tinngan)

Cụ ông Liang Fusheng (92 tuổi) từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng nhiều năm trước, cụ đã mất cả vợ và 3 người con trai.

Vì không có ai chăm sóc lúc tuổi già và không muốn trở thành gánh nặng đối với dân làng, cụ Liang bắt đầu xây một lăng mộ bên vách núi vào những năm 1990.

Cụ đã bỏ ra 14 năm và 260.000 nhân dân tệ (gần 900 triệu đồng) để xây nơi an nghỉ cho mình.

Tuy nhiên, thay vì niêm phong lăng mộ để chờ đến ngày sang thế giới bên kia, cụ Liang đã chuyển hẳn tới đó sống một mình ngay khi nó vừa hoàn thiện và chui vào một chiếc quan tài để ngủ mỗi đêm.

Lăng mộ của cụ được bao quanh bởi dây thép gai và được lắp 5 ổ khóa an ninh. Chúng luôn trong trạng thái khóa chặt.

Cụ Liang đã chuyển hẳn tới đó sống một mình ngay khi nó vừa hoàn thiện và chui vào một chiếc quan tài để ngủ mỗi đêm.

Sau khi nghe câu chuyện cảm động của cụ Liang, các phóng viên đã tới thăm cụ và vị bác sĩ già này nhất quyết muốn được ở một mình sau khi qua đời tại nơi mà cụ đã chọn.

Để thực hiện tâm nguyện này, ông cụ cho biết đã giăng nhiều loại bẫy và thực hiện các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn mọi người. Thậm chí, cụ còn đặt một tấm biển cảnh báo ở lối vào lăng mộ, yêu cầu dân làng vui lòng không bước vào trong vì sự an toàn của chính họ.

Bác sĩ Liang vẫn ra ngoài giúp dân làng khi nào họ cần tới cụ như khám bệnh, kê đơn thuốc, nhưng ông đã nói lời từ biệt với mọi người vào năm 2016. Ông cụ thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc và mời dân làng tới ăn uống như thể mình đã qua đời.

Bác sĩ Liang vẫn ra ngoài giúp dân làng khi nào họ cần tới cụ như khám bệnh

Theo netnews

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?