Thượng Hải bạo loạn, câu nói của Tập khiến dân ‘lạnh sống lưng’

19/04/22, 17:26 Trung Quốc

Có người so sánh tình hình hiện tại với nạn đói kéo dài 3 năm do ‘Đại nhảy vọt’ của ĐCSTQ gây ra khiến hàng chục triệu người chết đói. Trước tình cảnh nguy cấp của người dân tại vùng dịch, Tập Cận Bình đã đưa ra câu nói khiến người nghe phải ‘lạnh sống lưng’…

Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những số liệu do chính ĐCSTQ thừa nhận cho thấy: tính đến ngày 8/4, các trường hợp xác nhận nhiễm Covid-19 đã được tìm thấy ở Hà Nam, Quảng Châu, Sơn Đông, Thiểm Tây, Liêu Ninh, An Huy, Hắc Long Giang và các tỉnh, thành phố khác. 

Tập Cận Bình
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc – Tập Cận Bình. (Ảnh: CNN)

Vào ngày 7/4, số ca mắc mới ở Thượng Hải, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã vượt quá 20.000 ca, lập kỷ lục mới trong một ngày. Khi nạn dịch đang bùng phát, vào ngày 8/4, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – Tập Cận Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương Thế vận hội Mùa đông và Paralympic tại Bắc Kinh, đồng thời lưu lại một câu nói khiến người dân vùng dịch ‘lạnh sống lưng’.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình đã dẫn lời một “vận động viên nước ngoài” giấu tên tại buổi lễ tuyên dương rằng: nếu có tấm huy chương vàng về phòng chống dịch thì “Trung Quốc xứng đáng có một”, kinh nghiệm thành công quý báu trước hết là “giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của ĐCSTQ.”

“Sự thật đã chứng minh đầy đủ cho điều đó… Chỉ cần kiên trì tuân theo sự lãnh đạo của ĐCSTQ, chúng ta chắc chắn sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trên con đường phía trước, và chúng ta chắc chắn sẽ có thể hoàn thành bất cứ điều gì chúng ta muốn làm.”

Cư dân mạng bình luận rằng những lời nhận xét này là phiên bản năm 2022 của câu “người gan lớn đến đâu, đất sinh lớn đến đó”, điều này làm tăng tốc độ sụp đổ của ĐCSTQ, “Tập Cận Bình đã bật hết công suất, bất kỳ nỗ lực nào để giảm tốc độ đều là mộng tưởng hảo huyền”, không cần suy nghĩ nhiều, người Thượng Hải nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Một số người lo lắng, “Có cảm giác như một đại nạn sắp xảy ra ở Thượng Hải, mọi người rất bốc đồng khi họ đói, và việc tiếp tế cho hàng chục triệu người là không thực tế, nhưng việc phong tỏa rất cứng nhắc, và cuối cùng tất sẽ bùng nổ xung đột.”

Vào ngày 8/4, một cuộc bạo loạn đã nổ ra tại tiểu khu Khang Đình, thị trấn Cửu Đình, Tùng Giang, Thượng Hải. Người dân đói không có gì ăn, một bên la lớn “tiểu khu Khang Đình, phân phát lương thực”, một bên phá vỡ sự phong tỏa của nhân viên chống dịch, sau đó đến siêu thị cướp đồ ăn. Rất đông quân cảnh đã ập đến hiện trường, nổ súng trấn áp.

Video cảnh nổi loạn ở Thượng Hải

Một cư dân mạng Thượng Hải trên Weibo đã tóm tắt tình hình hiện tại: “Mỗi tình huống đều khiến mọi người đặt câu hỏi liệu họ có đang sống ở thủ đô tài chính của năm 2022 hay không. Điều này bao gồm: thứ nhất, tiền gần như mất đi hiệu lực; Thứ hai, hầu hết tất cả các siêu thị giao hàng nhanh đã ngừng hoạt động, cũng không có chuyển phát nhanh từ các nơi khác đến Thượng Hải, vì vậy cha mẹ từ nơi khác không thể hỗ trợ con mình ở Thượng Hải; 

Thứ ba, người Thượng Hải, hiện không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, đều đang tranh giành thức ăn trên mạng, cuộc sống của mỗi người giờ chỉ còn 2 việc: giành thực phẩm ăn cho đầy bụng và chờ kiểm tra axit nucleic. Thứ tư, lượng hàng hóa trực tuyến là có hạn và hầu như không ai có thể lấy được, nên ngay cả đồ hộp đã hết hạn sử dụng cũng không nỡ vứt, mà giữ lại làm nguyên liệu sinh tồn. Thứ năm, những người già sống một mình, những người trẻ tuổi không có đồ ăn trong nhà, không thể ở trên mạng giành giật thức ăn và những người không tích trữ lương thực, thì chỉ có một con đường chết.”

Một bức thư ngỏ được viết bởi một blogger Internet ở Thượng Hải được lan truyền rộng rãi trên Internet, nhưng nó nhanh chóng bị chặn. Tiêu đề của bức thư là “Cứu viện!”, nội dung viết: “Bạn không thể hiểu được những vất vả khi tranh giành rau tại cửa hàng trực tuyến Hạp Mã lúc 6 giờ sáng hay 8 giờ 30 sáng, cũng như khoảng thời gian thiếu thốn và lo lắng khi cố gắng kiếm một củ cà rốt suốt cả ngày. Nhiều người xung quanh tôi từ lâu đã sống dựa vào bát cháo hay mì gói để cầm cự qua ngày. Nếu không phải bản thân tự trải nghiệm, mà có người nói với tôi rằng, vào năm 2022, người dân ở một đô thị tầm cỡ quốc tế mỗi ngày không mua được thức ăn, ăn cơm là một vấn đề, thì tôi sẽ không tin, nhưng nó đã thực sự xảy ra.”

Trong một báo cáo của tờ ‘The Wall Street Journal’ vào ngày 8/4, Đới Viên Viên – một cư dân Thượng Hải đã liên hệ tình hình hiện tại với nạn đói kéo dài 3 năm do Đại nhảy vọt của ĐCSTQ gây ra khiến ít nhất hàng chục triệu người chết đói. Cô cho biết trải nghiệm này đã cho cô một hiểu biết mới về nỗi đau của thế hệ cũ. Cô cũng nói rằng: “Lòng tin của chúng tôi đối với chính phủ đang giảm xuống, vì họ đã nói với chúng tôi trước đó rằng việc phong tỏa sẽ chỉ kéo dài vài ngày.”

Một họa sĩ biếm họa đã tiết lộ trên Twitter rằng, ngoài việc các quan chức không lo cái ăn thì có một loại người ở Thượng Hải về cơ bản không đói, đó chính là những người không tin vào ĐCSTQ, không tin vào những thông báo từ phía chính quyền đưa ra, nếu ĐCSTQ nói rằng không cần phải dự trữ lương thực, thì chắc chắn họ sẽ làm ngược lại.

Một bình luận đáng chú ý khác xuất hiện trên Internet: “Lúc nhỏ khi xem tivi, mỗi lần nghe câu: ‘Trung Quốc không tiếc bất cứ giá nào’, tôi cho rằng mình chính là ‘Trung Quốc’, khi lớn lên tôi mới hoàn toàn hiểu rõ, mình chẳng qua chỉ là cái ‘giá’ ấy mà thôi.”

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng