Thủ lĩnh sinh viên phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông thoát án tù

16/08/16, 08:02 Thế giới

Tòa án tại Hồng Kông mới đây đã đưa ra bản án đối với ba thủ lĩnh sinh viên của phong trào dân chủ Hồng Kông, người dẫn đầu các cuộc biểu tình năm 2014.

Joshua Wong – nam sinh viên có tầm ảnh hưởng rất lớn với phong trào biểu tình tại Hồng Kông (Ảnh:Internet)

Cụ thể, Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), gương mặt thiếu niên biểu tượng của các cuộc biểu tình, bị kết án 80 giờ lao động công ích vì tụ tập bất hợp pháp. Nathan Law (La Quân Thông) nhận mức phạt 120 giờ trong khi Alex Chow bị kết án 3 tuần tù nhưng cho án “treo” trong vòng 1 năm.

“Phiên tòa tin rằng ba bị cáo đang bày tỏ yêu cầu và quan điểm dựa vào niềm tin chính trị hoặc mối lo ngại của họ đối với xã hội. Mục đích và động cơ của các bị cáo không nhằm phục vụ lợi ích riêng của họ hay làm hại người khác” – thẩm phán June Cheung tuyên bố.

Như vậy, cả 3 thoát án tù dù trước đó, họ có nguy cơ đối mặt mức án cao nhất là 2 năm tù giam khi trèo qua hàng rào vào sân trước của khu phức hợp chính quyền Hồng Kông vào ngày 26/9/2014. Việc bắt giữ bộ 3 này châm ngòi cho các cuộc biểu tình trở nên dữ dội hơn, khiến cho nhiều nơi tại Hồng Kông ách tắc trong gần 3 tháng.

Trong khi Chow chuyển hướng sang chú tâm vào việc học khi chuẩn bị du học ở London – Anh, Wong và Law vẫn tiếp tục phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông.

“Tôi không hối hận vì tham gia vào cuộc Cách mạng dù” – Wong, hiện 19 tuổi, trả lời phỏng vấn trên CNN vào ngày 12-8. “Cách mạng Dù” và “Chiếm Trung Hoàn” là các cuộc biểu tình đã nổ ra vào năm 2014 để phản đối việc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử ở Hồng Kông.

Cả Wong và Law bày tỏ rằng nỗi sợ lớn nhất của họ là bản án sẽ khiến cho những người khác e ngại việc dũng cảm lên tiếng. “Tôi tin rằng để thay đổi xã hội, chúng ta cần nhiều người hơn nữa. Tôi sợ rằng những phiên tòa thế này có thể ngăn mọi người tham gia” – Law nói.

Bản án khá nhẹ hôm 15/8 sẽ không ngăn cản các thủ lĩnh trẻ tuổi này tham gia chính trường Hồng Kông. Trong năm nay, Wong đã thành lập 1 đảng mới có tên Demosistō, với mục đích vào được hội đồng lập pháp của đặc khu.

Do Wong còn quá trẻ nên Nathan Law, 23 tuổi, sẽ đại diện đảng ra ứng cử vào tháng tới.

Theo Nld.com

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?