Thị trấn kỳ lạ: Toàn bộ người dân cùng sống trong một chung cư 14 tầng

09/03/15, 11:44 Chuyện lạ

Nhằm chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết cũng như có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết, hơn 200 người dân ở thị trấn Whittier thuộc bang Alaska, Mỹ đã quyết định sống chung trong một căn chung cư 14 tầng với tên gọi tháp Begich, nằm ở rìa thị trấn.

Whittier là một thị trấn nhỏ dài 4,8 km nằm giữa các dãy núi và đường bờ biển. Những người ở ngoài thị trấn muốn đến đây phải đi theo đường biển hoặc lái xe nhiều giờ qua một đường hầm xuyên núi mà chỉ mở cửa vào ban ngày và đóng hoàn toàn vào ban đêm. Nhiệt độ tại Whittier khá khắc khắc nghiệt, tốc độ gió ở đây thường là 96 km/h và đôi khi tuyết rơi dày đến 6 m.

Chính vì điều này, người dân tại thị trấn Whittier đã quyết định sống chung dưới ‘một mái nhà’ để cùng nhau vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết. Người dân sống ở đây có thể mặc đồ ngủ và mang dép gia đình khi đi ra ngoài cũng như khi đi làm.

Điều này đồng nghĩa với việc mọi tầng lớp của thị trấn bao gồm: nhà truyền giáo, các thành viên hội đồng thành phố, cảnh sát, những tay buôn ma túy… đều trú ẩn dưới một tòa nhà, sử dụng chung các tiện ích công cộng và đi chung trong những chiếc thang máy.
Đồn cảnh sát, trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà thờ, cửa hàng, tiệm giặt ủi… chính vì vậy cũng được bố trí ngay trong tòa nhà. Tuy nhiên, trường học tại Whittier lại nằm ở một ngôi nhà phía sau cung cư Begich, và vì thời tiết tại đây khá khắc nghiệt nên những đứa trẻ sẽ đến trường thông qua một đường hầm bên dưới lòng đất.

Erika Thompson, một giáo viên sống trong tòa tháp Begich cho biết, anh đã sống ở đây được 5 năm và cảm thấy rất thoải mái.

“Nhiều người dọn về đây ở vì họ thích cuộc sống cộng đồng. Tuy nhiên, nếu muốn bạn vẫn có thể rời khỏi đây và sống trong những căn lều hoặc thuyền đánh cá”, Erika nói.

Được biết, ban đầu thị trấn Whittier là một doanh trại quân đội. 9 năm sau khi quân đội chuyển đi, những người không đi cùng những lính Mỹ đã quyết định ở lại và xây dựng nên thị trấn này vào năm 1969. Hiện người dân Whittier vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của các mỏ khai thác dầu, tuy nhiên cũng có không ít người đang muốn rời bỏ thị trấn này để tìm kiếm một cuộc sống mới ở thế giới bên ngoài.

Theo Dantri

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

    Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?