Thánh ăn công sở tiếp tục trổ tài làm bánh Wagashi Nhật Bản tại văn phòng

11/10/18, 08:03 Giải trí

Không chỉ giỏi nấu ăn và đầu óc sáng tạo, thánh ăn công sở còn rất khéo léo khi tạo hình cho những chiếc bánh Wagashi cực kỳ đáng yêu.

Thánh ăn công sở có tên thật là Tiểu Dã. (Ảnh cắt video)

>>> Cuộc đua ngựa gây “sửng sốt”: Vẫn về nhất dù “lỡ” đánh rơi bạn đồng hành

Bên cạnh niềm đam mê lớn với ẩm thực thì hiện tại, thánh ăn Tiểu Dã còn đang là nhân viên của một công ty truyền thông tại Trung Quốc. Với tính chất công việc như vậy nên việc cô nàng phải là ở lại làm thêm giờ là chuyện như cơm bữa.

Trong cái khó ló cái khôn, thay vì chỉ đắm mình trong công việc thì Tiểu Dã lại rất biết cách tận dụng những khoảng thời gian rảnh để làm ra những thứ hay ho, độc lạ. Mới đây nhất, thánh ăn công sở lại một lần nữa khiến dân tình trố mắt vì sự sáng tạo và khéo léo của mình.

Chả là hôm nay cô nàng bỗng dưng bị bắt ở lại làm thêm giờ nhưng lại chưa được giao công việc gì cụ thể. Vậy là trong lúc đợi chỉ thị từ cấp trên, Tiểu Dã đã quyết định tận dụng những nguyên liệu và đồ ăn còn sót lại trong hộc tủ của mình để làm những chiếc wagashi xinh xắn, ngon lành.

Trong trường hợp bạn chưa biết thì wagashi là tên gọi chung cho các loại đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản với nguyên liệu thường dùng là thực vật, các loại bánh này thường ăn cùng với trà. Điểm khiến wagashi trở nên nổi bật chính là vẻ ngoài cầu kì, tỉ mỉ và đầy màu sắc của nó.

Để có được màu sắc tự nhiên cho những chiếc bánh ngọt của mình, thánh ăn của chúng ta đã nhanh trí sử dụng chính những loại trái cây như thanh long, xoài, dâu… để sấy khô, sau đó đập nhuyễn ra để thay thế cho bột màu. (Ảnh cắt video)

>>> Video: Màn vũ đạo ngoạn mục của “cặp đôi cao bồi” đốn tim hàng ngàn khán giả

Để có được màu sắc tự nhiên cho những chiếc bánh ngọt của mình, thánh ăn của chúng ta đã nhanh trí sử dụng chính những loại trái cây như thanh long, xoài, dâu… để sấy khô, sau đó đập nhuyễn ra để thay thế cho bột màu.

Sau khi đã nhào nặn được những chiếc bánh với nhiều màu sắc khác nhau, cô nàng tiếp tục khiến người xem phải há hốc mồm trước sự khéo tay của mình. Vài phút trước vẫn còn là một đống bột màu mè, vậy mà qua tay Tiểu Dã, tất cả đã “biến hình” và trở thành những chiếc bánh vô cùng xinh xẻo.

Bột được nhào nặn thành nhiều màu khác nhau. (Ảnh cắt video)

Này thì cá vàng, rồi Naruto, rồi chú heo hồng và cả hình… của chính cô nàng nữa. Nhìn vào những sản phẩm này, ai cũng nghĩ rằng chúng được làm bởi những nghệ nhân làm bánh chuyên nghiệp.

Cô tự nặn luôn hình ảnh của bản thân mình và chú heo cưng hay xuất hiện trong clip. (Ảnh cắt video)

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã thu về gần 1,3 triệu lượt xem. Không chỉ cư dân mạng Trung Quốc mà rất nhiều bạn bè quốc tế như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan… cũng đều để lại lời khen cho Tiểu Dã.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã thu về gần 1,3 triệu lượt xem. (Ảnh cắt video)

Theo kenh14

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?