Tần Cối hại Nhạc Phi bị ngàn đời phỉ nhổ, nhưng so với ĐCSTQ thì vẫn thua xa

30/11/19, 09:12 Góc Nhìn
Tần Cối năm đó ỷ mình là tể tướng, chuyên quyền độc đoán, hãm hại trung thần Nhạc Phi.
Tần Cối năm đó ỷ mình là tể tướng, chuyên quyền độc đoán, hãm hại trung thần Nhạc Phi. (Ảnh: )

Lịch sử như bánh xe xoay vần, quá khứ từng xuất hiện một Tần Cối chuyên quyền bạo ngược, hãm hại trung thần Nhạc Phi, để rồi cuối cùng bị ngàn đời phỉ nhổ. Ngày nay lại xuất hiện một Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chỉ vì muốn duy trì quyền lực mà bàn tay đã nhuộm máu hàng chục triệu người. Kết cục của nó thế nào, hẳn nhiều người đã đoán được…

Tần Cối năm đó ỷ mình là tể tướng, chuyên quyền độc đoán, hãm hại trung thần Nhạc Phi.
Tần Cối năm đó ỷ mình là tể tướng, chuyên quyền độc đoán, hãm hại trung thần Nhạc Phi. (Ảnh: Đkn)

Có bài thơ rằng:

Thiết lộng uy quyền ý khí hào
Thùy tri nhất đán tự băng tiêu.
Thỉnh khán lâm tử Thần nhân kích
Thiên đạo chiêu chiêu định bất nhiêu!

Tạm dịch

Ỷ thế lộng quyền ý kiêu căng
Ai ngờ một sớm tựa băng tàn
Khi chết Thần người cùng lại đánh
Đạo Trời sáng tỏ quyết không tha.

Đây là một bài thơ người đời sau viết về Tần Cối, một đại gian thần trong lịch sử Trung Quốc. Tần Cối năm đó ỷ mình là tể tướng, chuyên quyền độc đoán, hãm hại trung thần Nhạc Phi. Tần Cối xem Nhạc Phi là cái gai trong mắt, muốn vu khống tội danh cho ông nhưng cũng không tìm ra cách gì, rốt cuộc nói bừa rằng “mạc tu hữu” rồi mang ông và con trai của ông là Nhạc Vân ra chém đầu. “Mạc tu hữu” tức là “có lẽ có”, chẳng có chứng cứ gì chỉ nói bừa là “có lẽ có” mà cũng có thể chém đầu cha con người ta!

Về sau Tần Cối gặp quả báo, người đời truyền rằng lưng ông ta bị hư hoại không ai chữa được, lúc nằm trên giường chờ chết thì miệng liên tiếp gào khóc kêu “tha mạng”. Thân phận Tần Cối là tể tướng, đâu ai uy hiếp được ông ta, tại sao lại kêu “tha mạng”? Hẳn đó là trước khi chết ông ta đã thấy cái quả báo địa ngục của bản thân nên mới sợ hãi như vậy, thật xứng với câu “thỉnh khán lâm tử Thần nhân kích”!

Về ba chữ “mạc tu hữu” của Tần Cối, ĐCSTQ suốt từ khi thành lập chính quyền tới nay, cũng lại đang áp dụng…

Hỏi rằng những học sinh sinh viên Hồng Kông hiện nay tội gì mà bị đánh đập, tù đày, thậm chí chết không minh bạch? Hỏi rằng mấy năm trước các Phật tử Tây Tạng bị đàn áp đẫm máu là vì sao? Hỏi rằng 20 năm trước học viên Pháp Luân Công hành xử theo “Chân – Thiện – Nhẫn” tội gì mà bị bức hại, gia đình ly tán, thậm chí kéo theo đó là hành vi cướp mổ nội tạng ghê rợn tới ngày hôm nay vẫn còn duy trì?

Hỏi rằng 30 năm trước những người trên quảng trường Thiên An Môn đi đòi quyền lợi của họ theo đúng luật pháp thì tội gì mà bị nghiền nát bằng xe tăng? Hỏi rằng trước đó nữa, văn hóa truyền thống Á Đông tội gì mà bị thanh trừ trong cái thảm họa mà ĐCSTQ gọi là “Đại Cách mạng Văn hóa”,…

Hỏi rằng 30 năm trước những người trên quảng trường Thiên An Môn đi đòi quyền lợi của họ theo đúng luật pháp thì tội gì mà bị nghiền nát bằng xe tăng?
Hỏi rằng 30 năm trước những người trên quảng trường Thiên An Môn đi đòi quyền lợi của họ theo đúng luật pháp thì tội gì mà bị nghiền nát bằng xe tăng? (Ảnh tư liệu)

Lui về trước nữa, trước nữa, vẫn còn những cuộc tàn sát vô nhân đạo của ĐCSTQ! Từ ngày cái chính quyền ấy thành lập nó vốn đã là một tổ chức khát máu rồi, lịch sử của ĐCSTQ là dùng máu nạn nhân mà viết lên!

Những nạn nhân ấy, trong những cuộc vận động ấy, từ xưa đến nay, và có thể là sau này nữa, những người ấy tội gì? ĐCSTQ tuy đàn áp nhưng hoàn toàn chưa bao giờ chỉ ra được một cái tội chính xác của người ta! Tuy không dùng từ “mạc tu hữu” nhưng vẫn chỉ là “mạc tu hữu” mà thôi!

Cũng như Tần Cối lo sợ những tai họa mà Nhạc Phi gây ra cho mình (dù Nhạc Phi chỉ muốn đuổi ngoại xâm chứ không phải chủ trương gây hại cho Tần Cối), ông ta bèn tìm mọi cách hại chết Nhạc Phi, ĐCSTQ cũng là có cái tâm lý lo sợ như vậy! Vì bản thân họ là bất chính, là lưu manh, là giả dối, là phản với đạo lý thông thường của con người, nên lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ bị kẻ khác lật đổ.

Hỏi rằng 20 năm trước học viên Pháp Luân Công hành xử theo "Chân - Thiện - Nhẫn" tội gì mà bị bức hại, gia đình ly tán
Hỏi rằng 20 năm trước học viên Pháp Luân Công hành xử theo “Chân – Thiện – Nhẫn” tội gì mà bị bức hại, gia đình ly tán? (Ảnh: Minghui)

Vì ĐCSTQ lo sợ dân chúng còn tơ tưởng đến văn hóa truyền thống mà không nghe lý luận của họ, nên thực hiện đại Cách mạng Văn hóa xóa bỏ truyền thống, cả mộ Khổng Tử cũng bị quật lên!

Vì ĐCSTQ lo sợ nhiều người hơn nữa tới Thiên An Môn biểu tình thì quyền lực của họ sẽ không còn, nên tiến hành thảm sát Thiên An Môn với cái chủ trương “giết 20 vạn người đổi 20 năm ổn định”, như lời của lãnh đạo ĐCSTQ khi đó, Đặng Tiểu Bình.

Tiếp đó ĐCSTQ vì sợ người ta ai cũng làm người tốt thì chính quyền vốn được xây dựng từ bạo lực của họ không có người duy trì, nên liền bức hại Pháp Luân Công và những ai hô “Chân Thiện Nhẫn là tốt”, với lí lẽ “Chân Thiện Nhẫn không phù hợp với chủ nghĩa Mác Lê-nin […] chủ nghĩa Vô Thần luận chúng ta mà lại không bằng mấy cái Pháp Luân Công tuyên dương hay sao?”, như câu “danh ngôn” của lãnh đạo ĐCSTQ khi đó, Giang Trạch Dân.

Cảnh sát Trung Quốc đàn áp ngừi dân Tây Tạng.
Cảnh sát Trung Quốc đàn áp ngừi dân Tây Tạng. (Ảnh: Le Monde)

Ngày hôm nay, cũng như những năm trước, vì sợ quyền lực của mình không toàn vẹn mà ĐCSTQ thẳng tay đàn áp người dân Hồng Kông, cũng như tàn sát người Tây Tạng vào mấy năm trước. Tập Cận Bình, đương kim lãnh đạo ĐCSTQ thậm chí còn tuyên bố sẽ “nghiền nát những ai có ý ly khai Trung Quốc”. Còn theo Tổng thống Trump, thì nếu không có ông can thiệp, họ Tập đã mang quân đội đến Hồng Kông thực hiện Thiên An Môn thứ hai rồi!

ĐCSTQ từ trước tới nay vẫn là tà ác và khát máu như vậy, chưa bao giờ thay đổi, và vĩnh viễn không thay đổi! (chủ trương của ĐCSTQ là tà ác, nếu bảo họ thật sự thay đổi theo đúng nghĩa thì chẳng khác nào bảo họ đừng tồn tại nữa!)

Tuy cùng là “mạc tu hữu”, tội ác của ĐCSTQ đã lớn quá mức! Nhìn lại Tần Cối đáng gì? Nếu Tần Cối mà thấy được đại cách mạng văn hóa, thấy được thảm sát Thiên An Môn, thấy được cuộc bức hại Pháp Luân Công, thấy được cảnh tàn sát người Tây Tạng, hay thấy được việc đàn áp người Hồng Kông hiện nay, thì hẳn là chính ông ta cũng phải kinh tởm và khinh bỉ cái ác đảng đó!

Không phải nói rằng tội ác của ĐCSTQ lớn bao nhiêu so với Tần Cối, e rằng là từng người trong cái đảng đó, từng người thôi cũng đã hơn Tần Cối không biết bao nhiêu lần rồi! Tần Cối còn không đáng hít bụi của họ! Dù ông ta có giam giữ Nhạc Phi thì so với việc học viên Pháp Luân Công bị tra tấn hay người Hồng Kông bị đàn áp cũng chưa thấm vào đâu!

Người biểu tình Hồng Kông bị cảnh sát trấn áp một cách vô nhân đạo.
Người biểu tình Hồng Kông bị cảnh sát trấn áp một cách vô nhân đạo. (Ảnh: Epoch Times)

Dù ông ta có chém oan Nhạc Phi thì so ra vẫn không đáng gì với hàng ngàn vạn người bỏ mạng oan uổng trong mấy cuộc vận động của ĐCSTQ. Ấy là chưa kể tới những người bị bắt cóc vào Trung Quốc để mổ cướp nội tạng, không ngoại trừ có cả người Việt Nam chúng ta!

Quả báo Tần Cối đã vô cùng thê thảm, còn quả báo của những thành viên trong ĐCSTQ sẽ thế nào? Thật không thể tưởng tượng được! Vậy mà vẫn có người ngu muội chạy theo ĐCSTQ, không chỉ ở Hồng Kông mà thậm chí ở Việt Nam cũng có những người không tỉnh táo như vậy, họ dùng hình thức này hoặc khác tiếp tay cho ĐCSTQ (thông qua vài phương tiện truyền thông), thậm chí còn công khai cổ vũ bức hại Pháp Luân Công, công khai tuyên dương việc cảnh sát ĐCSTQ và cảnh sát Hồng Kông đánh người biểu tình, công khai đề xuất “ĐCSTQ nên làm một cái Thiên An Môn version 2 cho Hồng Kông biết điều!”. Họ là đã tới mức bất chấp thiện ác rồi!

“Thiên đạo chiêu chiêu định bất nhiêu”, Trời nhất định sẽ không bỏ qua cho ĐCSTQ, không bỏ qua từng thành viên của ĐCSTQ, và cũng không bỏ qua cho những ai đang táng tận lương tâm chạy theo cái ác đảng đó! Hãy chờ mà xem Thiên lý! Hãy chờ để đón nhận kết cục còn đáng sợ hơn Tần Cối!

Những ai chưa tỉnh ngộ, thì đành đợi lúc “Thỉnh khán lâm tử Thần nhân kích” vậy…

Theo Facebook Nguyễn Neil

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?