Sống sót kỳ diệu trong tai nạn lật tàu ở Trung Quốc

03/06/15, 15:11 Thế giới

Bà Chu Hồng Mỹ, 65 tuổi, kẹt trong con tàu bị lật giữa bóng tối, dòng nước chảy xiết và lạnh giá. Người phụ nữ này sống sót suốt 15 tiếng sau khi được tìm thấy ở khoang có không khí trong con tàu lật.

Bà Chu tới trung tâm y tế Jianli, thuộc thành phố Kim Châu, tỉnh Hồ Bắc, sau khi được giải cứu từ con tàu bị lật. (Ảnh: Shanghai Daily).

Thợ lặn mất năm phút hướng dẫn cách dùng máy thở cho bà Chu Hồng Mỹ kẹt trong con tàu chìm ở Trung Quốc, trước khi giải cứu hành khách này an toàn.

Bà cố giữ cho đầu ở trên mặt nước và gắng tỉnh táo. Cuối cùng, một thợ lặn xuất hiện cùng thiết bị lặn đã hướng dẫn bà cách sử dụng. Sau đó, bà vượt qua dòng nước tối tăm để trở lại với ánh sáng trên bờ.

Theo Shanghai Daily, câu chuyện giải cứu thành công hành khách lớn tuổi được chỉ huy quân sự vùng Hồ Bắc, Chen Shoumin, chia sẻ trong một cuộc họp báo phát sóng trực tiếp trên CCTV. Ông Chen cho hay nạn nhân được cứu sống nhờ thợ lặn mang thêm máy thở vào trong tàu và họ mất khoảng 5 phút để hướng dẫn cách thở với máy, trước khi đưa bà ra ngoài an toàn.

“Bà ấy có tinh thần vững vàng và học rất nhanh. Sau 20 phút, nạn nhân đã ở trên mặt nước”, Chen kể.

Ngoài bà Chu còn có một thủy thủ 21 tuổi tên là Trần Thư Hàm được giải cứu. Chia sẻ với phóng viên, thợ lặn Guan Dong kể anh tìm kiếm ba lần trong con tàu 4 tầng và dài 76,5 m mới thấy anh Trần.

“Lúc lặn vào trong, tôi phát hiện Trần đang kẹt. Bên trong tối đen và anh ấy chỉ có một mình”, Guan nhớ lại.

Trương Huy, hướng dẫn viên du lịch đến từ Thượng Hải, cũng là một trong những người sống sót. Trương cho hay nhiều hành khách đi ngủ lúc khoảng 21h hôm 1/6, khi một cơn bão kéo đến. 20 phút sau, tàu bắt đầu nghiêng. Hướng dẫn viên này cảm thấy điều chẳng lành khi nhặt các đồ vật rơi xuống. Sau đó, tàu lật.

Thời tiết xấu đã cản trở nỗ lực tìm kiếm hơn 400 người hiện vẫn đang mất tích. Các chuyên gia khí tượng xác nhận có một trận lốc xoáy đột ngột, dữ dội kéo dài khoảng từ 15 đến 20 phút trên sông Trường Giang tại thời điểm tai nạn tàu xảy ra đêm 1/6.

Tàu Ngôi sao phương Đông đang trên hành trình từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đến thành phố Trùng Khánh thì gặp nạn. Nhiều hành khách trên tàu đến từ Thượng Hải. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết 14 người sống sót và 7 người được xác nhận đã chết. Trong những người còn sống có thuyền trưởng và kỹ sư trưởng. Cả hai hiện bị cảnh sát giam giữ.

Lực lượng cứu hộ đứng trên đáy tàu bị lật tìm hơn 400 người vẫn đang mất tích. (Ảnh: China Daily).

“Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để cứu tất cả mọi người đang kẹt ở đây, dù họ còn sống hay không. Chúng tôi sẽ đối xử với họ như người thân của mình”, chỉ huy Chen Shoumin nói. Một số người sống sót bơi vào bờ, số khác được cứu sau khi đội tìm kiếm leo lên đáy tàu và nghe thấy tiếng kêu cứu phía trong.

Những hình ảnh trên CCTV về công tác cứu hộ cho thấy nhân viên cứu hộ mặc áo phao màu da cam leo lên đáy con tàu lật. Một người trong số họ nằm sấp xuống, áp sát tai vào thân tàu và dùng búa gõ mong có hồi đáp từ bên trong.

Nhiều người nhà nạn nhân đặt câu hỏi liệu thuyền trưởng đã làm hết sức mình để đảm bảo an toàn cho hành khách hay chưa. Ông này là một trong số những người đầu tiên được cứu. Tàu Ngôi sao phương Đông có thể chở 534 người và thuộc quyền sở hữu của công ty vận tải phương Đông Trùng Khánh. Xinhua đã hạ số người có mặt trên tàu vào thời điểm tai nạn từ 458 xuống 456 người. Hãng này không giải thích cho sự thay đổi đó.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?