Sau chuyến du lịch Đài Loan, nhận ra sự khác biệt ‘một trời một vực’

09/02/17, 11:02 Đọc & Suy ngẫm

Cô bạn A Anh đi du lịch từ Đài Loan mới về, vừa gặp tôi đã thao thao nói về cảm tưởng sau chuyến đi: “Trời ơi, đi một chuyến Đài Loan, đã thay đổi rất nhiều quan niệm của mình”. Tôi nói: “Thật vậy sao? Mau kể đi!”.

dg_150723_dai-loan-phat-quang-son
Người Đài Loan phổ biến là tín Thần, tin tưởng thiên lý thiện ác có báo. (Ảnh: Phật Quang Sơn ở Đài Loan)

A Anh nói: “Đoàn tụi mình cho dù đi tới bất kể đâu, cũng đều rất sạch sẽ, ngăn nắp, trên mặt đất không có lấy một chiếc túi bóng hay rác thải nào. Còn ở đại lục thì sao? Chỗ nào cũng là đồ vứt đi, các loại túi bóng và rác bẩn”.

A Anh nói tiếp: “Người Đài Loan, làm việc luôn vì người khác, lúc đi chơi bằng xe bus, hướng dẫn viên nói với tụi mình: ‘Nước còn thừa lại trong chai, không được vứt lung tung, hãy vặn kín nắp lại và đặt ở phía trước xe’. Mọi người hỏi vì sao phải làm vậy? Hướng dẫn viên nói: ‘Tới điểm tiếp theo, sẽ có người nhặt rác đến, như vậy họ sẽ thu gom dễ dàng, tiết kiệm được thời gian’”.

Hướng dẫn viên nói xong, không ít du khách Trung Quốc đại lục bên dưới thì thầm: “Để cho người nhặt rác lấy dễ dàng sao? Chỉ tội làm lợi cho họ”. Còn có người nói: “Tôi thấy, hướng dẫn viên và người nhặt rác là người một hội, nếu không cớ gì lại nghĩ tốt cho nhau như vậy?”. Kết quả cả một xe người, ngoại trừ hai người là người tu luyện Pháp Luân Công, còn lại không một ai làm theo lời hướng dẫn viên nói.

Có một du khách tâm đề phòng rất mạnh, buổi tối ở khách sạn, cô luôn lo lắng khóa chặt cửa, sợ có người trộm đồ. Vậy mà ngày hôm sau lúc rời đi, cô ấy lại để quên một chiếc vòng cổ ở khách sạn, xe bus đi được một đoạn đường, cô vẫn không hay biết. Lúc này, phục vụ viên khách sạn đi taxi đuổi theo, lịch sự đến trả lại vòng cổ cho cô. Từ đó về sau, cô đã thay đổi suy nghĩ: Buổi tối dừng chân không bao giờ phải lo lắng về việc… khóa cửa nữa.

Người Đài Loan phổ biến là tín Thần, tin tưởng thiên lý thiện ác có báo, đi đến nơi nào cũng đều nhìn thấy miếu thổ địa. Ai gặp sự tình gì, sẽ đến miếu thổ địa kể lại với Thần. Còn người Trung Quốc bị Đảng cộng sản tẩy não, không còn tin Thần Phật. Vậy họ tin vào cái gì đây? Tín vào “đại thần” là các loại cáo, rắn; hơn nữa ở nông thôn, gần như mọi nhà đều thờ cúng chúng. Thờ chính Thần thì nhất định sẽ được phúc báo, vậy thờ tà linh thì được cái gì đây?

Người Đài Loan cho dù nam hay nữ, nói chuyện giọng rất nhẹ nhàng, cảm giác rất văn minh; người Trung Quốc nói chuyện rất to tiếng, giống như là cãi nhau vậy.

Ở Đài Loan có rất nhiều kiến trúc cổ, phong cách rất đơn giản, gọn gàng ngăn nắp, trên tường không một vết chữ bẩn, vô cùng sạch sẽ.

Ở đại lục phòng ốc mặc dù xây cao lớn, nhưng đến nơi nào cũng có thể nhìn thấy, nào là “Làm các loại văn bằng”, “Cửa hàng túi xách”, “Trị các loại bệnh lây qua đường tình dục”…

Một hướng dẫn viên nói với A Anh: “Tôi thật là sợ không dám gặp người Trung Quốc các bạn nữa. Một lần tôi đi đến Thượng Hải thăm người anh họ, anh ấy là ông chủ một công ty lớn. Gặp tôi, anh ấy gọi một loạt các cô gái xinh đẹp trong công ty ra tiếp đón, để tôi tùy ý kén chọn, nói là muốn phục vụ tôi. Tôi đúng là sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Ở Đài Loan làm gì có cảnh này?”.

Quả đúng là vậy, ở Đài Loan, nhìn không thấy các loại quán “đèn mờ”, các cửa hàng bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe tình dục…; còn ở Trung Quốc thì chỗ nào cũng đều có.

Hướng dẫn viên nói thêm: “Một số người Trung Quốc các bạn có tiền, thỉnh thoảng dẫn người tình sang Đài Loan mua sắm”.

A Anh hỏi: “Làm sao mà biết đó là người tình?”. Hướng dẫn viên nói: “Nhìn là biết ngay. Khi các cô người tình mua sắm, thì chỉ cần quẹt! quẹt! quẹt! (chỉ quẹt thẻ). Rất chi là thoải mái. Còn các bà vợ mà mua sắm, thì toàn là hỏi! Hỏi! Hỏi! (chỉ hỏi giá). Không vui vẻ chút nào”. Anh nói xong, tất cả mọi người trong đoàn đều bật cười.

Một bác lớn tuổi nói với cả đoàn: “Tưởng Giới Thạch đã làm được một việc rất tốt, đó là: Trong lúc chiến tranh, ông đã đem hàng chục ngàn cổ vật chuyển đến Đài Loan, bảo tồn ở đây, người Đài Loan đối với sự kiện này đều rất kính nể Tưởng Giới Thạch”.

Trung Quốc cũng có không ít cổ văn vật, nhưng trong cuộc Cách mạng Văn hóa Phá tứ cựu, đều đã bị đập bỏ. Còn sót lại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh một số cổ vật quý báu, nhưng không bằng một phần nhỏ của Đài Loan.

A Anh nói: “Mua sắm ở Đài Loan, không cần trả giá, nhiều tiền là nhiều tiền, ít tiền là ít tiền. Vậy nên người Đài Loan đối với việc người Trung Quốc trả giá là không hiểu nổi. Ở Trung Quốc mua sắm, nói thách quá cao, một bộ quần áo giá 100 tệ, lại nói giá tới 800 tệ. Nếu không trả giá, sẽ bị gọi là người ngu”.

Ở Đài Loan hỏi đường, không kể người lớn hay trẻ nhỏ, người ta sẽ trả lời thật cho bạn, bạn không cần lo lắng mình bị lừa, đường nếu gần, họ còn dẫn bạn đi.

Ở Trung Quốc, bạn hỏi đường ba người, vẫn không biết lối nào. Người nói thật cho bạn, là lập tức muốn tiền. Gặp phải tâm tà, bạn càng gặp tai ương.

Đến một điểm nọ, người hướng dẫn viên chỉ vào đám đông học viên Pháp Luân Công, nói: “Sau khi tham quan xong, tất cả mọi người hãy tập trung về chỗ các học viên Pháp Luân Công kia nhé!”.

2014-4-27-minghui-513-taiwan-paizi-07
Khách du lịch ở Đài Loan tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Ở Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn, cảnh sát lục soát nhà của họ còn hung bạo còn hơn là kẻ cướp.

Cuối cùng, A Anh phải thốt lên: “Đại Lục và Đài Loan, thật sự là hai nơi khác biệt một trời một vực, không thể nào so sánh với nhau”.

Bảo An, dịch từ epochtimes.com.tw

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý