Robin Williams: Để không hối tiếc, hãy khiến cuộc đời mình trở nên đặc biệt…

18/08/16, 07:18 Đọc & Suy ngẫm

Nụ cười và nước mắt, sự sống và cái chết. Cuộc đời như một giấc mơ mà chúng ta đang say sưa trong đó. Vậy nên, để không phải tiếc nuối điều gì, hãy khiến cuộc đời mình trở nên đặc biệt…

Chắc rằng bạn sẽ dễ dàng nhận ra một gương mặt thân quen trong những bộ phim nổi tiếng mà có thể bạn đã từng xem qua. Đó chính là Robin Williams, nam diễn viên với sự hóm hỉnh đã lôi cuốn hàng triệu khán giả.

Người ta nói rằng, cuộc đời của Robin Williams là những nỗi cô đơn sau những nụ cười. Năm 2014, Robin Williams đột ngột từ giã cõi đời trong niềm tiếc thương của hàng triệu khán giả hâm mộ trên khắp thế giới. 40 năm thăng trầm với nghiệp diễn, ông đã để lại những vai diễn để đời, mang lại bao tiếng cười và giọt nước mắt xúc động cho khán giả thế giới.

“Laugh and cry, live and die. Life is a dream we’re dreaming. Day by day, I find my way. Look for the soul and the meaning…”. Nụ cười và nước mắt, sự sống và cái chết. Cuộc đời như một giấc mơ mà chúng ta đang say sưa trong đó. Đến một ngày, tôi sẽ tìm ra con đường để nhìn thấu tâm hồn và ý nghĩa của nó – Đây là lời ca khúc Then You Look At Me trong bộ phim Bicentennial Man mà Robin Williams thủ vai chính dường như có phần đúng với cuộc đời ông.

robin-williams2-Copy
Robin Williams. (Ảnh: Internet)

Nguyên nhân cái chết của Robin Williams được cho là tự tử vì chứng trầm cảm của tuổi già. Người ta nói rằng, đôi khi, những người hài hước, hóm hỉnh và hay truyền cảm hứng cho những người khác lại thường có nhiều tâm sự buồn. Họ thường dùng tiếng cười để che giấu nỗi cô đơn, tuyệt vọng bên trong. Và dường như những vai diễn của Robin càng hài hước, càng đem tới tiếng cười bao nhiêu thì cuộc sống ngoài đời của ông lại càng u uất bấy nhiêu. Robin đã chọn cách lặng lẽ ra đi, để lại bao nuối tiếc trong lòng hàng triệu khán giả yêu mến ông.

Tuy nhiên, cả cuộc đời của Robin Williams, ông đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mang đến cho khán giả bao cảm xúc thăng hoa cùng những vai diễn của mình. Cả cuộc đời Robin Williams đã làm nên những điều đặc biệt, vì mọi người … và có lẽ, ông đã không còn điều gì phải hối tiếc.

robin william
“Người buồn bã nhất là người luôn gắng sức làm người khác hạnh phúc. Bởi họ hiểu rất rõ cái cảm giác hoàn toàn bất lực và không muốn người khác phải chịu cảm giác đó”, Robin Williams.

Càng đặc biệt hơn, những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, sâu lắng của Robin Williams khiến chúng ta không khỏi phải suy ngẫm về cuộc đời này. Ông đã lặng lẽ ra đi, để lại bao tiếc nuối cho khán giả. Nhưng:

“Bạn biết đấy, khi đến giai đoạn cuối của cuộc đời,

Chúng ta thường thấy mình cố hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp,

Và cố quên đi những khó khăn.

… Rồi nhận ra bản thân đang nghĩ về tương lai.

Bắt đầu lo lắng, nghĩ ngợi: ‘Mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ ở đâu trong 10 năm tới?’.

Nhưng tôi nói với bạn: ‘Này, hãy nhìn tôi đi!

Làm ơn, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Bởi vì đến cuối cùng, không ai trong chúng ta ở lại trên Trái Đất này.

Cuộc sống đang thấm thoát trôi đi.

Và nếu bạn phiền muộn, hãy đưa mắt nhìn lên bầu trời mùa hè,

Khi những vì sao đan kết nhau trên bầu trời đêm mềm mại.

Và khi những vệt sao băng vụt qua, đêm biến thành ngày.

Hãy ước và nghĩ về tôi.

Hãy làm cho cuộc đời bạn thật kỳ vĩ.

Tôi biết vì tôi đã làm như thế’”.

Robin Williams (1951 – 2014).

Có lẽ, khán giả thế giới sẽ luôn nhớ về Robin Williams, sẽ nhớ mãi nụ cười hồn hậu của ông. Bởi, cuộc đời ông đã làm nên những điều đặc biệt!

Bảo An

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng