Ông Obama cổ vũ gà tây được ân xá nhân dịp lễ Tạ Ơn

24/11/16, 16:44 Thế giới

Ngày 23/11, tại Vườn Hồng, Tổng thống Barack Obama đã tổ chức lễ ân xá gà tây lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng của mình trong cương vị người đứng đầu Nhà Trắng.

Tổng thống Obama giơ cả hai tay cổ vũ cho chú gà tây đang chờ ân xá. Đây là khoảnh khắc thú vị cùng với những câu nói đùa vui của Tổng thống Obama trong buổi lễ đặc biệt này.

Ân xá gà tây là một truyền thống được duy trì qua nhiều đời Tổng thống Mỹ bắt đầu từ năm 1947, khi Chủ tịch Hiệp hội gà tây Hoa Kỳ tặng Tổng thống một chú gà vào lễ Tạ Ơn. Lễ ân xá được tổ chức nhằm mục đích “tha tội chết” cho 2 chú gà tây trước thềm lễ Tạ Ơn – dịp lễ mà bất kì gia đình Mỹ nào cũng phải “thịt” ít nhất một con gà.

Những năm trước, người đứng bên Tổng thống Obama trong lễ ân xá là 2 cô con gái Malia và Sasha. Năm nay, ông Obama lại xuất hiện tại sự kiện với hai cháu trai – Austin và Aaron Robinson.

Mở đầu bài diễn văn, ông Obama nói: “Hôm nay, hai con gái Malia và Sasha của tôi không thể tham gia sự kiện bởi quá bận. Không, thực ra là bởi chúng đã chán những câu nói đùa của tôi về gà tây. Do đó, tôi dẫn theo hai cháu trai của mình – những cậu bé vẫn tin vào lời nói đùa, vẫn đánh giá cao sự quan trọng của lễ ân xá gà tây và đặt nhiều hi vọng vào nó, không giống các con gái tôi”.

Sau phần mở đầu, ông Obama tiếp tục bài diễn văn hài hước bằng việc giới thiệu hai chú gà tây được may mắn “tha tội chết”. Đó là hai chú gà Tot và Tater, nặng 18kg, được nuôi bởi gia đình Domino ở bang Iowa.

Ông Obama nói: “Tater ở đây với vai trò dự phòng trong trường hợp Tot không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Do đó, ta có thể gọi Tater là gà tây phó. Và chúng ta hãy dành ra một phút mặc niệm những chú gà tây dũng cảm nhưng không gặp may trong cuộc chiến chứng minh rằng chúng không phải là gà, trong cuộc chiến chống lại việc bị làm thịt”.

Cuối cùng, Tổng thống Mỹ tuyên bố ân xá cho Tot và Tater. Sau lễ ân xá, hai chú gà này sẽ được đưa đến nhà mới tại Virginia Tech, được chăm sóc tại Gobbler and Rest bởi các bác sĩ thú y.

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?