Nước Mỹ rúng động trước 4 vụ xả súng liên tiếp làm 7 người thiệt mạng

21/09/15, 11:49 Thế giới

Bạo lực đột ngột gia tăng tại thành phố New York, Mỹ, khi 4 vụ xả súng liên tiếp xảy ra trong chiều 19/9 và sáng 20/9 vừa qua, làm 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Hiện trượng vụ xả súng làm 2 người thiệt mạng tại chổ và một cụ ông tử vong tại bệnh viện. (Ảnh New York Daily News)

Trong số 4 vụ nổ súng, có 2 vụ xảy ra tại khu trung tâm Brooklyn, một vụ ở khu vực Bronx và vụ còn lại được trình báo tại East Harlem.

Loạt vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 14 giờ 49 phút chiều Thứ Bảy (19/9) theo giờ địa phương gần Fordham Manor ở Bronx, làm một người đàn ông 24 tuổi thiệt mạng.

Julio Yasser, 36 tuổi, đến từ Brooklyn, đang đứng trước mặt ông Lee Cleaners tại nhà thờ Ave và khoảng 17 giờ 45 phút khi một tranh chấp nổ ra trên vỉa hè làm anh bị trúng đạn, sau đó tử vong tại Bệnh viện Kings County.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cảnh sát phát hiện thêm 2 người bị bắn tại Bronx, trong đó nạn nhân Nestor Suazo, 35 tuổi, tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân còn lại là một phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau đó, cảnh sát lại nhận được tin báo xảy ra nổ súng tại khu East Harlem, và phát hiện một nam giới bị trúng đạn vào đầu được xác định tử vong tại bệnh viện. Danh tính người này được xác định là Kevin Brye, 34 tuổi.

Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng Chủ Nhật (20/9), khi cảnh sát tìm thấy 3 người đàn ông bị bắn tại khu dân cư Ingersoll House ở Brooklyn, cảnh sát cho biết. Hai trong số này, Calvin Clinkscales, 43 tuổi, và Lacount Simmons, 39 tuổi, bị bắn vào đầu. Nạn nhân thứ ba là ông Herbert Brown 76 tuổi bị trúng đạn vào bụng sau đó qua đời tại Bệnh viện Methodist.

Tờ New York Daily News cho biết, nạn nhân 76 tuổi có vẻ là người qua đường vô tình bị trúng đạn. Có thông tin cho hay, một nam giới 21 tuổi đang bị bắt giữ để thẩm vấn.

Roque Velazque, 47 tuổi, một cư dân Ingersoll cho biết, ông Brown luôn tử tế với anh và đứa con trai nhỏ của mình.

Tôi nghe thấy 8 tiếng súng. Âm thanh thực sự lớn”, Daniel Alcy, một cư dân khu vực Ingersoll thuật lại với tờ New York Daily News về những tiếng súng trong đêm khuya. “Tôi bật dậy ra khỏi giường và nằm bẹp xuống sàn để đảm bảo an toàn. Tôi sợ không dám nhìn qua cửa sổ”.

Những năm gần đây tỉ lệ tội phạm tại khu dân cư Ingersoll Houses đã giảm mạnh nhờ khoản đầu tư 210 triệu USD của New York cho các biện pháp chống tội phạm tại đây, được thị trưởng Bill de Blasio đánh giá là “rất đáng kể”.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?