Nước lũ ảnh hưởng 31 tỉnh thành TQ: Dân không nhà cầu cứu chính phủ viện trợ thực phẩm

16/07/20, 09:45 Trung Quốc

Lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến ít nhất 27 trong số 31 tỉnh thành và khu vực của Trung Quốc. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo sẽ còn có mưa lớn tại lưu vực sông Trường Giang trong những ngày tới.

Đập Tam Hiệp, dự án thủy điện khổng lồ trên sông Dương Tử, xả nước lũ ở Yichang, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào ngày 29 tháng 6 năm 2020. (Ảnh qua Getty Images)

Trung tâm ước tính từ ngày 14/7 đến 16/7, tổng lượng mưa tại phía Nam lưu vực sông Trường Giang của Trung Quốc là từ 100mm đến 180mm. Ở một số vùng, lượng mưa sẽ lên đến 300 mm.

Cơ quan Khí tượng cũng cảnh báo các khu vực phía Bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn trong 2 ngày 15 và 16/7.

Trong cuộc họp báo ngày 13/7 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Trung Quốc – Diệp Kiến Xuân cho biết sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Hoa phía Bắc Trung Quốc sẽ đối mặt với lũ lụt trong những tháng tới, trong khi người dân địa phương lại thiếu kinh nghiệm để ứng phó với thiên tai này. 

Ông Diệp cho biết, “chúng ta phải để ý hơn đến khu vực phía Bắc Trung Quốc”.

Ông Diệp giải thích, lượng mưa vào mùa hè năm nay tại lưu vực Trường Giang và lưu vực Thái Hồ cao gấp 1,5 đến 2,6 lần so với lượng mưa những năm trước, và chính quyền sẽ phải sơ tán sớm những người dân chịu ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong những cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Epoch Times, người dân tại các tỉnh lũ lụt như An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây cho biết, quê hương của họ gần đây đã chìm trong biển nước sau khi chính quyền xả lũ tại các con hồ, sông và kè chắn lũ gặp vấn đề, thế nhưng người dân lại không được chính quyền hỗ trợ giải pháp thích hợp. 

Xả lũ

Anh Wang Min – một cư dân sống tại khu Yiguan phía Đông làng Đồng Lăng, tỉnh An Huy, đây là khu vực có dòng Trường Giang chảy qua. 

Ngày 13/7, anh chia sẻ với tờ Epoch Times rằng mình và dân làng bị buộc rời khỏi nơi ở nằm gần một con đê nhỏ vào ngày hôm đó: “Họ [chính quyền] bỏ qua những con đê nhỏ để xử lý các con đê lớn hơn. Họ đã để cho nước lũ từ sông Trường Giang xả vào các con đê bằng cách, để các kè chắn lũ tự sập do lượng nước sông quá tải, hoặc tự phá vỡ bờ chắn”. 

Vụ việc đã khiến hơn 12.000 người phải rời khỏi nơi ở tại Đồng Lăng. Hầu hết mọi người đều không có nơi nào để đi, và hiện đang chờ hết lũ tại các trạm cư trú tạm thời.

Anh Wang cho biết, các trạm cư trú đều thiếu nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều trại.

Anh cho biết thêm, chính quyền không cung cấp đủ đồ ăn cho dân làng. Nhiều người lo ngại tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn sạch. 

Ngày 8/7 sau khi hàng loạt kè chắn lũ bị sập, làng Hudong và hàng chục ngôi làng khác tại huyện đã bị nước lũ nhấn chìm. Nhà chức trách tuyên bố rằng, họ đã sơ tán những người dân chịu ảnh hưởng, nhưng đến ngày 12/7, có 1 gia đình vẫn bị mắc kẹt trong nhà trong khi tình trạng lũ lụt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Gia đình bị mắc kẹt sống tại làng Hudong, huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây phía Đông Trung Quốc. Đây là gia đình 3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. 

“Lũ lụt khắp nơi. Chúng tôi không thể ra ngoài và thực sự rất cần đồ ăn”, người cha chia sẻ với tờ Epoch Times. Người ông cho biết thêm, tại làng Hudong nước lũ đã dâng đến tầng thứ 2 của các ngôi nhà. 

Bên cạnh đó, một cư dân tên Zhang cùng những người dân từ làng Dixi, cách Hudong khoảng 50km, cũng gặp phải tình trạng tương tự gia đình trên. Ông cho biết, “nhiều người trong làng đã mất đi nhà cửa. Nước lũ vẫn đang ngày một dâng cao. Chính quyền đã thực hiện xả lũ từ hồ Bà Dương”.

Tại Vũ Hán nguy hiểm tứ bề

Theo chính quyền thành phố, vào 11 giờ đêm ngày 12/7, một đợt lũ đã tràn vào Vũ Hán – thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Không chỉ vậy, ngày 14/7, người dân tại làng Gangzhou, huyện Thái Điện, Vũ Hán đã chia sẻ một đoạn video cho thấy, toàn bộ dân làng buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày, do chính quyền xả lũ từ sông Trường Giang xuống làng. 

Ngày 13/7, Chen Guiya – Phó kỹ sư trưởng ủy ban tài nguyên nước sông Trường Giang của Bộ Tài nguyên Nước, đã phát biểu trong một phân đoạn trên đài truyền hình nhà nước CCTV rằng, tỉnh Hồ Bắc có thể sẽ đạt mực nước nguy hiểm từ sông Trường Giang trong 10 ngày tới. 

Tiến sĩ Huang Guanhong – con trai của nhà thủy văn học nổi tiếng Hoàng Vạn Lý nói với NTD: “Nếu đập Tam Hiệp không xả nước, thành phố Trùng Khánh [phía thượng nguồn] sẽ bị nhấn chìm. Còn nếu đập xả nước thì Vũ Hán [phía hạ lưu] sẽ ngập chìm trong nước. Và Vũ Hán hiện đang là thành phố hứng chịu”.

Không chỉ Vũ Hán, mà các thành phố khác tại khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp cũng đang phải đối diện với tình trạng tương tự. Thành phố Nam Kinh tại tỉnh Giang Tô phía Đông Trung Quốc cho biết, mực nước sông Trường Giang tại địa phương đã cao hơn 1.340 mm so với mức báo động.

Đập Tam Hiệp đã mở toàn bộ cửa xả lũ. Hơn nữa, chính quyền mở cửa lũ và gây ra lụt trước khi công bố cho người dân. (Ảnh qua Epoch Times)

Cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới

Lo ngại về việc lây lan bệnh truyền nhiễm sau lũ lụt, ngày 14/7, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo chính thức trên Weibo – một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc.

Tổ chức kêu gọi người dân vùng lũ uống nước đun sôi, hoặc được khử trùng bằng clo. Ngoài ra, người dân không nên ăn thực phẩm ngập trong nước lũ cũng như bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào có tiếp xúc với nước lũ. Tổ chức cũng khuyến cáo, không nên sử dụng quần áo hoặc các vật dụng khác có tiếp xúc với nước lũ mà chưa được giặt sạch bằng thuốc khử trùng.

Việt Anh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng