Những câu nói đáng suy ngẫm trong ‘Avengers: Age of Ultron’

25/04/15, 16:09 Giải trí

Bộ phim ‘Avengers 2’ không chỉ có những lời thoại hài hước, mà còn có những câu nói rất đáng suy ngẫm.

Tony Stark/Iron Man: Tôi đã cố tạo ra một bộ giáp bảo vệ cả thế giới, nhưng tôi lại tạo ra một thứ khủng khiếp.

Bruce Banner/Hulk: Trí thông minh nhân tạo…

Người ta có thể xuất phát từ lý tưởng tốt đẹp để làm một điều gì đó, nhưng con người không thể nhìn thấu tất cả các mối quan hệ nhân duyên, nên đôi khi một việc tưởng chừng như là tốt hóa ra lại là xấu.

Ultron: Con người tự tạo ra thứ khiến họ sợ hãi…

Với bối cảnh trong phim, Ultron ám chỉ rằng con người đã phải hối hận và sợ hãi với những thứ do chính họ tạo ra. Tuy nhiên, câu nói này nếu xét ở một tầng nghĩa khác nằm ngoài nội dung phim, thì chẳng phải đa số nỗi sợ hãi của con người đều do chính tâm lý của họ tạo nên sao?

Clint Barton/Hawkeye: Chúng ta đang chiến đấu với cả một binh đoàn người máy, và tôi chỉ có một bộ cung tên.

Chúng ta đã từng bàn luận về lối sống đơn giản của Hawkeye đã giúp anh trở thành người hạnh phúc nhất trong biệt đội Avengers. Giản dị nhất đôi khi lại là tốt nhất.

Ultron: Ta được tạo ra để bảo vệ thế giới. Con người cho rằng họ có thể ngước lên trời và nhìn thấy hy vọng. Nhưng đó lại là thứ ta sẽ tước đoạt trước nhất. Chỉ có một con đường hòa bình, đó là con đường hủy diệt của nhân loại.

Con người thật sự phải xem lại chính mình khi ngay cả một con robot cũng thấy rõ rằng nhân loại chính là mối đe dọa cho thế giới này.

Tony Stark: Trong thế giới mong manh dễ vỡ này, chúng ta cần thứ gì đó hùng mạnh hơn tất cả chúng ta.

Con người luôn ao ước được cứu bởi một sức mạnh siêu nhiên. Hy vọng sau “sự cố” với Ultron, Tony sẽ nhận ra rằng sức mạnh thật sự có thể hồi phục thế giới phải là đến từ sự tu luyện, tu dưỡng đạo đức con người, giống như lời mà Ultron nói dưới đây:

Ultron: Các ngươi muốn bảo vệ thế giới, nhưng lại không muốn nó thay đổi. Các ngươi chỉ là những con búp bê được giật bởi những sợi dây rối bời.

Con người làm gì cũng có động cơ thúc đẩy, những người lao đầu theo mục tiêu trong đời để rồi không biết rằng mình đang bị chính mục tiêu ấy giật dây. Ngày nay, đằng sau những gì người ta làm đều có rất nhiều động cơ, ý định, tham vọng chồng chéo nhau như những sợi dây rối rắm. Họ muốn nhận được những điều tốt đẹp, nhưng bản thân lại không muốn thay đổi.

Ultron: Không có sợi dây nào đang trói buộc ta! [Sau khi rút sợi cáp nối vào đầu của mình ra]

Khi một người vứt bỏ những định kiến và quan niệm do người khác nhồi nhét vào đầu mình, khi có thể tự mình suy xét vấn đề, thì đó là một con người tự do, tự tại thật sự.

Steve Rogers/Captain America: Tôi chán phải nhìn người khác trả giá cho sai lầm của chúng ta.

Cap là một người lạc hậu với thời đại. Anh mang nhân cách đạo đức của thập niên 1920 để sống trong thời đại hỗn loạn. Thử hỏi ngày nay có bao nhiêu người cảm thấy áy náy khi tạo ra gánh nặng cho người khác?

Thor [nói với Stark]: Anh đã nhúng tay vào thứ mà anh không hiểu rõ

Đừng hành động tùy tiện đối với những thứ mình không hiểu. Trong trường hợp này, Stark đã không lường trước hậu quả khi dùng cây gậy của Loki để tạo ra trí thông minh nhân tạo cho Ultron.

Châu Xuân

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới