Nhà đồ chơi Stettheimer – Một trong những “ngôi nhà” đẹp nhất và đắt nhất lịch sử

10/07/17, 08:59 Tri thức

Ngôi nhà đồ chơi Stettheimer do Carrie, người trẻ nhất trong các chị em nhà Stettheimer thiết kế và xây dựng trong suốt 20 năm. Công trình sáng tạo tuyệt đẹp này đã thu hút đông đảo sự chú ý trong những năm qua.

lead-dollhousestep99
Ngôi nhà đồ chơi Stettheimer là một trong những ngôi nhà đồ chơi đắt nhất trong lịch sử. (Ảnh: thevintagenews.com)

Ngôi nhà đồ chơi Stettheimer được tạo ra bởi Carrie Walter Stettheimer từ năm 1916 đến năm 1935. Trong quá trình 20 năm, Carrie đã sáng tạo một ngôi nhà đồ chơi hai tầng tuyệt đẹp với 12 phòng và được trang trí một cách tỉ mỉ, chuẩn xác theo phong cách New York những năm 1930.

Những vật dụng xinh xắn và mang tính nghệ thuật trong nhà được tạo ra bởi nhiều họa sĩ như Alexander Archipenko, Marguerite Zorach, Marcel Duchamp, George Bellows và Gaston Lachaise.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách New York những năm 1930. (Ảnh: thevintagenews.com)

Carrie có hai chị em gái: Henrietta (Ettie), một nhà văn và Florine là một nghệ sĩ. Trong nửa đầu thế kỷ 20, các chị em cô sống cùng với mẹ ở New York. Vì gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên các chị em cô thường xuyên tìm hiểu về các nhà văn, nghệ sĩ và các nhà phê bình. Vào năm 1916, lúc đang trong kỳ nghỉ hè với các chị em gái ở vùng ngoại ô New York, Carrie đã nảy ra ý tưởng cho ngôi nhà đồ chơi.

Không chần chừ, Carrie bắt đầu bằng cách sử dụng các hộp gỗ mà cô nhặt được từ cửa hàng tạp hóa. Sau đó, cô đã tạo ra ngôi nhà bằng hộp gỗ và vụn phế liệu mà cô tìm thấy xung quanh. Khi trở về nhà sau kỳ nghỉ, Carrie đã bắt tay vào làm ngôi nhà đồ chơi. Ngày nay, nó được trưng bày tại Bảo tàng Thành phố New York với chiều dài 127cm, cao 71cm và rộng 89cm.

Carrie đã lên ý tưởng về ngôi nhà đồ chơi năm 1916 khi cô đang trong kỳ nghỉ hè ở New York. (Ảnh: flickr.com)

Du khách khi chiêm ngưỡng bộ sưu tập nghệ thuật nhà đồ chơi có thể thấy phần đáng chú ý nhất là nội thất của ngôi nhà. Carrie đã làm ra chúng theo cách của riêng mình, khác biệt và tinh tế. Cô đã “làm mới” phòng của các chị em gái, phòng của Ettie có những bức tường màu đỏ và xanh lam, được trang trí bằng đồ nội thất Trung Hoa, trong khi phòng Florine được làm bằng ren và giấy kiếng với rất nhiều màu sắc.

Ở tầng trệt, có hai tác phẩm điêu khắc nghệ thuật và ba cửa mở.

Trên tầng hai, có một sân thượng với rất nhiều cây xanh. Một trong những phòng đẹp nhất là nhà bếp. Nó có đầy đủ mọi vật dụng, và bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn với các món như: Bánh mì, bánh trái cây bé xíu, và các dĩa nhỏ, muỗng nhỏ. Phòng ăn được trang hoàng bằng đồ nội thất màu trắng, trên bàn có rượu và những ly thủy tinh trông rất đẹp mắt.

Những món ăn xinh xắn, dễ thương. (Ảnh: Flick)
Kết quả hình ảnh cho Dollhouse
Một góc nhỏ của phòng ăn. (Ảnh: flickr.com)

Mặc dù Carrie không còn nữa, nhưng nhà đồ chơi Stettheimer vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ. Năm 1980, Andy Warhol đã đề cập đến nó trong cuốn sách của mình  Popism: The Warhol ’60s, quyển sách viết về Florine và công việc tuyệt vời của cô trong vai trò là một nghệ sĩ, một tài năng của gia đình Stettheimer .

Khi mẹ Carrie qua đời, cô đã không thể tiếp tục sáng tạo, vì vậy một số phòng của nhà đồ chơi đã không được hoàn thành. Năm 1945, em cô, Ettie đã sắp xếp lại các phòng chưa hoàn thành đó, và vẫn giữ nguyên theo phong cách của chị gái mình. Ettie đã tặng nhà đồ chơi Stettheimer cho Bảo tàng Thành phố New York. Hiện nay, giá của tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này là 1 triệu USD.

Ettie đã tặng nhà đồ chơi cho bảo tàng Thành phố New York. (Ảnh: flickr.com)

 

Thiện Tâm biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện