Người hùng Tunisia cầu xin du khách tha thứ về vụ thảm sát

02/07/15, 15:26 Thế giới

Một trong những người hùng Tunisia từng chạy ra giúp đỡ những nạn nhân ngay giữa cuộc thảm sát tại khu nghỉ mát bên bờ biển ở Sousse đã gửi lời xin lỗi tới du khách, cầu nguyện họ sẽ không oán hận và tha thứ cho đất nước anh.

Du khách và người địa phương thắp nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát ở khách sạn Marhaba. (Ảnh EPA)

Abdul Ali Ladhari cùng bạn bè chạy ra giúp đỡ những nạn nhân vụ xả súng tại khu nghỉ mát bên bờ biển ở Sousse trong vụ thảm sát hôm 26/6, anh đang được coi là một trong những người hùng tốt bụng của Tunisia.

Trả lời với báo chí, Abdul tỏ ra lo lắng về việc liệu có vì chuyện này mà du khách sẽ bỏ rơi đất nước của anh, bao giờ họ sẽ quay trở lại nơi đây nhiều như trước kia. “Tôi lo sợ mọi người sẽ tức giận và không bao giờ tha thứ cho chúng tôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng trái tim họ sẽ không làm thế“, người hùng muốn thông qua báo chí để gửi lời xin lỗi tới du khách, cũng như cầu mong một sự tha thứ cho vụ thảm sát vừa qua.

Nhớ lại lúc diễn ra vụ xả súng, cho biết, anh đã đứng chờ cảnh sát đúng 45 phút sau khi phát đi tín hiệu cầu cứu. “Tôi chờ đợi trong sợ hãi và lo lắng sẽ có một cuộc thảm sát thứ hai xảy ra“.

Abdul là người làm công trong khu nghỉ mát và anh mới tới đây chưa đầy một tháng. Khi sự cố diễn ra, anh dũng cảm chạy về phía nạn nhân, cố gắng che chắn cho các du khách đến từ châu Âu, những mục tiêu sống của tay súng.

Tôi đã chạy lại phía một người đàn ông bị súng bắn. Ông ấy hỏi tôi vợ ông ấy còn sống không. Khi biết vợ chết, ông liền khóc và nói: Tạ ơi Chúa vì bà ấy không phải chịu đựng lâu, rồi tắt thở. Tôi đã không bao giờ kịp biết tên ông ấy“, anh nhớ lại.

Vào ngày 26/6, một cuộc thảm sát đã diễn ra bên bờ biển một khu nghỉ mát ở Sousse, Tunisia. Một thanh niên mặc quần đùi và áo T-shirt màu đen xuất hiện trên bờ biển, cầm khẩu súng AK47 và bắn chỉ thiên hai phát đạn. Sau đó anh ta bắt đầu nổ súng vào các du khách nước ngoài. Vụ nã súng kéo dài khoảng 20 phút, làm 39 người thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong thời gian gần đây ở quốc gia Bắc Phi này.

Sousse từng là điểm đến du lịch lớn của Tunisia, tuy nhiên sau thời điểm diễn ra thảm sát nơi đây không một bóng du khách tới tham quan.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà