Người đàn ông Ấn Độ thích ăn gạch thay cơm

07/01/20, 10:19 Khám phá sinh mệnh

Mỗi ngày ông Pakkirappa Hunagundi ăn 3kg gạch, sỏi và bùn, nhưng ông vẫn có sức khỏe tốt và bình thường như mọi người. “Tôi thà không ăn cơm, chứ không thể không ăn gạch”.

Ông Hunagundi, sống tại trị trấn Gadag, thuộc bang Karnatake cho biết, năm 10 tuổi ông đã phát hiện ra mình thích ăn những viên gạch, thứ mà người bình thường không thể ăn được. Kể từ đó cho đến nay, chế độ ăn uống đặc biệt này là một sở thích không thể bỏ, mặc dù nó không có giá trị dinh dưỡng.

Người đàn ông Ấn Độ thích ăn gạch thay cơm - Pakkirappa Hunagundi
Ông Pakkirappa Hunagundi. (Ảnh: Barcroft)

Mỗi ngày ông ăn khoảng 3 kg gạch. Điều đáng ngạc nhiên là răng của ông vẫn còn nguyên vẹn và cơ thể không có bất cứ một sự khó chịu nào.

Mặc dù gia đình và bạn bè xung quanh khuyên ông không nên ăn, tuy nhiên ông bỏ mặc những lời can ngăn. Ông nói: “Không ai có thế ngăn cản được tôi. Việc ăn những viên gạch đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Tôi thà không ăn cơm, chứ không thể không ăn gạch”.

Mỗi ngày ông Pakkirappa Hunagundi ăn 3kg gạch, sỏi và bùn. (Ảnh: Barcroft)

Ông cho biết thêm: “Những vật liệu xây dựng có hương vị tuyệt vời. Tôi cần ăn bùn và gạch, tôi không thể nào kiểm soát được thói quen của mình”.

Một người dân làng cho biết :“Tôi biết anh ta từ hồi còn nhỏ, từ đó tới nay anh ta chỉ ăn bùn và gạch sỏi. Theo tôi thấy, ngay cả một mảnh đá nhỏ bỏ vào miệng nhai đã đủ đau răng rồi, nhưng anh ta lại có thể dễ dàng nhai nó mỗi ngày, thực sự kỳ lạ. Thuyết phục mà anh ta không nghe, dần dần chúng tôi cũng mặc kệ”.

Suốt 20 năm ông ta ăn gạch, đá, bùn đất mà không hề xảy ra vấn đề sức khỏe nào. (Ảnh: Barcroft)

Người đàn ông ăn gạch cho biết, mơ ước của anh là được công nhận trong kỷ lục Guiness.

Theo các chuyên gia, Hunagundi mắc hội chứng rối loạn ăn uống có tên “Pica”, người mắc chứng này có sở thích ăn những vật lạ mà dạ dày thường không thể hấp thu được. Vì vậy, suốt 20 năm ông ta ăn gạch đá bùn đất mà không hề xảy ra tác dụng phụ nào.

Tinh Hoa (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!