Người biểu tình HK bị cảnh sát “nói tiếng phổ thông” đánh đập, uy hiếp xâm hại tình dục

25/11/19, 07:22 Trung Quốc
HONG KONG, CHINA - NOVEMBER 18: Protesters clash with police during an escape at The Hong Kong Poytechnic University on November 18, 2019 in Hong Kong, China. Anti-government protesters organized a general strike since Monday as demonstrations in Hong Kong stretched into its sixth month with demands for an independent inquiry into police brutality, the retraction of the word "riot" to describe the rallies, and genuine universal suffrage. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

Cảnh sát Hồng Kông liên tục vây chặt và điên cuồng bắt giữ người biểu tình tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU), đã có hơn 200 người bị buộc tội bạo loạn, có thể bị phạt đến 10 năm tù giam. Sinh viên bị hỏi cung đã khiếu nại bị cảnh sát nói tiếng phổ thông đá vào đầu, bóp cổ, uy hiếp “Mang mày đến trại giam San Uk Ling xâm hại tình dục”…

Người biểu tình ở PolyU phá vòng vây thoát ra và bị cảnh sát Hồng Kông bắt. (Ảnh: Getty Images)

Cảnh sát đã bao vây Đại học Bách khoa từ tối 17/11, khoảng 1.000 người biểu tình và sinh viên trong trường gần như bị cạn kiệt lương thực, một số lượng lớn sinh viên bị thương. Những người biểu tình đã cố gắng rời khỏi trường nhiều lần và bị cảnh sát Hồng Kông ép phải quay lại trường bằng xe vòi rồng, đạn hơi cay và đạn cao su.

Vào chiều ngày 18/11, người biểu tình toàn Hồng Kông đã triển khai hành động “Vây Ngụy cứu Triệu”, buổi chiều, một số lượng lớn người dân tập trung tại các khu vực bên ngoài PolyU như đường Nathan ở Du Ma Địa (Yau Ma Tei), đường Vu Hồ (Wuhu) ở Hung Hom, đường Salisbury ở Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui ) để phản kháng, cảnh sát Hồng Kông đã bắn đạn hơi cay ngăn cản, nghi ngờ là đã dùng đạn thật để truy bắt người biểu tình.

Khoảng lúc 1 giờ sáng ngày 19/11, 3 chiếc xe minibus chuyên dụng cho cảnh sát và một chiếc xe chuyên dụng cho đội Phi Hổ, đột nhiên xông tới đám đông với tốc độ cao, dẫn đến sự cố “người giẫm đạp lên người” nghiêm trọng, có một người biểu tình đã bị tông gãy tay, một học sinh trung học đã bị đụng trọng thương và qua đời sau khi nhập viện.

Video: Cảnh sát điên cuồng lao xe vào người biểu tình

Sau vụ việc, cảnh sát Hồng Kông đã đăng lên Facebook, thừa nhận có tới 30 người “không khỏe” phải đưa tới bệnh viện, đồng thời cũng bắt giữ 213 người.

Vào ngày 20/11, có tổng cộng 242 người đã bị đưa ra tòa, trong đó 213 người bị buộc tội nổi loạn, gồm 173 nam và 40 nữ, đây là vụ án buộc tội bạo loạn nhiều nhất được đưa ra tòa kể từ khi phong trào phản đối dự luật diễn ra cho đến nay.

Theo “Truyền thông độc lập” Hồng Kông (Hong Kong In-media), 19 người bị bắt tại PolyU ngày 18 cũng bị buộc tội bạo loạn. Trong số đó, có thể thấy rõ vết trầy xước trên mặt của học sinh họ Mã 17 tuổi. Luật sư đại diện của cậu ấy là Lý Vĩ Kiện đã khiếu nại rằng, sau khi bị bắt, cậu ấy đã bị cảnh sát nhục mạ là “con gián”, còn có “cảnh sát” nói giọng phổ thông đánh và đá vào đầu cậu ấy.

Người biểu tình Hồng Kông bị cảnh sát "nói tiếng phổ thông" đánh đập, uy hiếp xâm hại tình dục. (ảnh 2)
Người biểu tình ở PolyU phá vòng vây bị cảnh sát đứng ở bên ngoài trường vây bắt, có người bị đánh đến đầu chảy máu. (Ảnh: Getty Images)

Lúc ấy, khuôn mặt học sinh họ Mã dán xuống mặt đất mà vẫn bị cảnh sát kéo đi, dẫn đến trầy da ở phần mặt, sau đó lại bị cảnh sát “siết cổ” dẫn đến khó thở. Luật sư nói, cậu Mã đã yêu cầu gặp bác sĩ kể từ chiều ngày 18 nhưng không được sắp xếp điều trị y tế cho đến lúc ra tòa.

Luật sư đại diện của học sinh trung học họ Trịnh – người bị buộc tội bạo động, khiếu nại rằng sau khi cậu Trịnh bị bắt giữ, có cảnh sát đã dùng chân đá viên gạch về phía cổ tay của cậu ấy dẫn đến việc bị thương, còn có “cảnh sát” che mặt đe dọa rằng: “Đưa mày đến trại giam San Uk Ling xâm hại tình dục!”.

Người biểu tình Hồng Kông bị cảnh sát "nói tiếng phổ thông" đánh đập, uy hiếp xâm hại tình dục. (ảnh 3)
Một nữ biểu tình bước ra khỏi khuôn viên PolyU đã bị cảnh sát trực tiếp kéo trên mặt đất mang đi. (Ảnh: Getty Images)

Tính đến ngày 21, PolyU đã bị cảnh sát bao vây 5 ngày. Nghe nói hiện tại vẫn còn hơn 100 người biểu tình bị nhốt trong trường. Hơn 1.100 người đã bị bắt tại PolyU và các khu vực lân cận.

Trên mạng lan truyền video và những bức ảnh cho thấy, không ít người bị bắt bị cảnh sát Hồng Kông đối xử vô nhân đạo như “tù binh”, còn có người bị “bể đầu” chảy nhiều máu, máu phun từ trong đầu ra như vòi nước..

Vào ngày 18/11, trên mạng đăng lại một đoạn video cho thấy, có ít nhất 10 người bị bắt bị cảnh sát áp giải áp giải lên tuyến tàu điện phía Đông để chuyển đi. Có người nói rằng đoàn tàu phía Đông có thể đi thẳng đến biên giới La Hồ tiếp giáp giữa Hồng Kông và Trung Quốc, lo sợ rằng những người bị bắt này sẽ giống như cảnh ngộ của những người Tân Cương, bị đưa đến các trại tập trung ở Trung Quốc.

Có thể so sánh Hồng Kông với vụ thảm sát Nam Kinh

Mấy ngày trước, nhà văn Nhan Trạch Nhã đăng bài trên Facebook nói rằng Hồng Kông có thể so sánh với vụ thảm sát Nam Kinh. Cô nói rằng, Trung Quốc vẫn còn đầy thù hận với vụ thảm sát Nam Kinh mà Nhật Bản đã gây ra trong quá khứ, trọng điểm không phải là số người chết, mà là những bằng chứng liên quan đến hiếp dâm, cưỡng hiếp, sát hại, cũng như những bức ảnh phụ nữ khỏa thân.

Cô nói rằng người Nhật đã đưa ra một đống bằng chứng để chứng minh rằng không thể có 300 ngàn người chết được, điều này chỉ khiến cho người Trung Quốc căm phẫn hơn. Sự phẫn nộ của người Hồng Kông đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong tương lai, cũng giống như sự phẫn nộ của người Trung Quốc đối với người Nhật Bản về vụ tấn công tình dục, thảm sát Nam Kinh trong quá khứ.

Nhan Trạch Nhã nhấn mạnh, bây giờ thế hệ thanh niên Hồng Kông không đoạn tuyệt với Bắc Kinh, thì 70 năm sau thanh niên Hồng Kông cũng sẽ đoạn tuyệt với Bắc Kinh, chỉ là bằng chứng của những vụ việc như là thi thể của cô gái 15 tuổi Trần Ngạn Lâm trôi nổi trên mặt biển, nữ sinh đại học Trung Văn bị cảnh sát tấn công tình dục, và rất nhiều hình ảnh những cô gái Hồng Kông xinh đẹp bị bắt rồi áp chế trên mặt đất, những điều này cũng đủ khiến cho Hồng Kông và ĐCSTQ không đội trời chung.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

    Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà