Nghệ sĩ ngồi ấp trứng gà suốt 3 tuần giữa Paris

24/04/17, 09:31 Chuyện lạ

Một nghệ sĩ người Pháp vừa có màn trình diễn ấp trứng độc đáo tại một bảo tàng ở Paris thu hút nhiều người đến xem, đáng chú ý là anh đã ấp nở thành công 9 quả trứng gà bằng thân nhiệt của mình.

Abraham Poincheval nhốt mình vào phòng kính “ấp trứng” (Ảnh: jeugdjournaal)

Trong màn biểu diễn nghệ thuật tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Palais de Tokyo, thành phố Paris, Pháp, nghệ sĩ Abraham Poincheval, 44 tuổi, đã bắt chước một con gà mái khi ấp những quả trứng đến khi nở bằng chính nhiệt độ cơ thể.

Poincheval ngồi trên một cái ghế, trùm một chiếc chăn dày và ăn những thực phẩm giúp tăng nhiệt độ cơ thể như gừng. Trong suốt thời gian này, nghệ sĩ người Pháp sẽ chỉ có 30 phút mỗi ngày để ăn uống và làm vệ sinh cá nhân.

Khi có nhu cầu tiểu tiện, anh không được rời khỏi phòng mà phải giải quyết tại chỗ qua một cái thùng đặt bên dưới ghế.

Poincheval dự tính anh sẽ mất khoảng 21-26 ngày để ấp nở 10 quả trứng. Đúng như dự kiến, sau 3 tuần 9 trong số 10 quả trứng này đã nở ra gà con, và chúng sẽ được chuyển đến một trang trại địa phương gần nhất.

1492964331-149296337672090-01

Nghệ sĩ Abraham Poincheval nói với các nhà báo rằng, ông thực hiện những màn biểu diễn nghệ thuật như thế này để hiểu hơn về các loài động vật hay những vật thể tự nhiên khác. Qua đó, nghệ sĩ người Pháp có thể truyền cảm hứng cho người xem qua những màn trình diễn nghệ thuật của mình.

Tuy nhiên, hành động ‘ấp trứng’ của Poincheval bị Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA chỉ trích vì cho rằng anh đã tước quyền được có mẹ ấp của các chú gà con.

Nghệ sĩ Abraham Poincheval được biết đến với những màn trình diễn dị thường. Trước đó, ông đã dành 2 tuần để sống bên trong một tác phẩm điêu khắc hình con gấu hay tự nhốt mình vào một tảng đá vôi 12 tấn trong vòng 1 tuần để khám phá nội tại bản thân bằng cách sống trong những điều kiện sống không bình thường.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?