NASA chụp được ảnh “con dơi khổng lồ” trong vũ trụ bay về phía Trái Đất

10/11/22, 15:38 Tri thức

Một bức ảnh khiến nhiều người phải kinh ngạc về một tinh vân trong vũ trụ, có hình dạng rất giống một con dơi. Tinh vân LDN 43 này được định nghĩa là “một đám mây khí hoặc bụi khổng lồ trong không gian giữa các vì sao”, được NASA và những người khác đặt cho biệt danh là “con dơi vũ trụ”. 

Một ‘con dơi khổng lồ’ đang hướng về Trái Đất cách chúng ta 1.400 năm ánh sáng. (Ảnh: GSFC / NASA)

Bức ảnh đã lan truyền sau khi phi hành gia Chris Hadfield đã tweet nó từ tài khoản Twitter của anh ấy. Ảnh gốc được đăng vào ngày 31/10/2022 trong mục Ảnh thiên văn trong ngày (APOD) của trang web NASA. Hình ảnh này hiện lên hình tượng rất giống một con dơi, nó có cánh, cũng như miệng, mắt, mũi, tai và đuôi. Tinh vân này còn được gọi là “Vườn ươm ngôi sao”.

Sự khác biệt về địa lý mang lại sự khác biệt về văn hóa. Nhưng chỉ cần chúng ta vượt ra khỏi những giới hạn của sự khác biệt, thì chúng ta có thể thấy sự đa dạng của các nền văn minh và những điều kỳ diệu mà con người đã tạo ra trên hành tinh này. Ví dụ, con dơi trong văn hóa truyền thống phương đông (Trung Quốc, Việt Nam…) là tượng trưng cho “phúc khí”, nhưng trong văn hóa phương Tây lại là biểu tượng của ma cà rồng đáng sợ, biểu tượng cho cái chết. Vậy nên ý nghĩa biểu tượng của cái chết và ý nghĩa thực sự của sự sống cũng có thể cùng lúc được phản ánh trong “con dơi”’ lớn nhất trong thiên hà – tinh vân LDN 43. 

LDN 43 trong chòm sao Ophiuchus cách Trái Đất khoảng 1.400 năm ánh sáng, và hình dạng của nó giống như một con dơi khổng lồ đang bay về phía Trái Đất. Cơ thể chính của “dơi” là một đám mây phân tử đủ dày đặc để chặn ánh sáng của các ngôi sao. Nó chặn các ngôi sao ở hậu cảnh, cũng như ánh sáng mờ từ tinh vân phản xạ lân cận LBN 7.

Mặc dù loài dơi tượng trưng cho cái chết trong văn hóa phương Tây nhưng “‘con dơi” khổng lồ với sải cánh dài 12 năm ánh sáng này thực sự là mảnh đất màu mỡ cho sự sống. Một số lượng lớn phôi sao được tạo ra trong đó và độ sáng ở phần trung tâm của bức ảnh đến từ các nút khí nơi các ngôi sao mới vừa được sinh ra. Chính những ngôi sao trẻ nằm sâu trong tinh vân đã phác họa nên “con dơi vũ trụ” khổng lồ này một cách sống động. Do đó, LDN 43 là một trong những mục tiêu quan trọng để các nhà thiên văn học nghiên cứu quá trình hình thành sao.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?