Nắng nóng kỷ lục khiến nông dân Ấn Độ điêu đứng, cả bò cũng ngất lịm

07/05/16, 15:32 Thế giới

Một số nơi ở Ấn Độ đang phải trải qua cái nóng 40 – 47 độ C, đây là đợt nắng nóng kỷ lục ở nước này trong nhiều thập kỷ qua khiến nông dân điêu đứng, đến cả những con bò cũng không chịu nổi thời tiệt cực đoan này mà ngất đi.

Một nông dân ở làng Gondiya, bang Uttar Pradesh hôm 21/4 cố cứu chữa cho con bò bị ngất trên ruộng vì nắng nóng và khát.

Nhà khí tượng Michael Guy nói với CNN rằng, năm 2016 toàn bộ Ấn Độ chứng kiến sự tăng nhiệt độ chưa từng có. Trời nóng đến mức bang Bihar phải áp lệnh cấm nấu ăn từ 18h đến 21h để chống cháy rừng.

Hơn 10 thành phố có nhiệt độ cao nhất của Ấn Độ đang hợp tác tìm cách giúp đỡ nông dân, những người không thể có tiền để sử dụng máy điều hòa nhiệt độ. Theo thống kê của giới chức Ấn Độ, 79% hồ chứa nước đã cạn khô, lưu lượng nước trên các con sông ít hơn 75% so với trung bình 10 năm qua.

Hơn 300 gia đình ở miền tây Ấn Độ đã di cư đến một điểm cấp nước ở Mumbai do không thể sống ở nơi có thời tiết nắng nóng quá khắc nghiệt. Thiếu nước khiến người dân phải dùng cả nước giếng, bất chấp việc có thể bị các bệnh tiêu hóa.

Cậu bé trong ảnh đang được uống nước giếng, chỉ được lọc một cách thô sơ qua lớp vải mỏng.

Nitya Jacob, người đứng đầu cơ quan quản lý nước của Ấn Độ cho biết, tình trạng thiếu nước uống chủ yếu xảy ra ở các vùng nông thôn. Chính phủ Ấn Độ cho biết 330 triệu người bị ảnh hưởng do nắng nóng.

Giới chức Ấn Độ cho biết, mực nước ngầm đang ngày càng cạn kiệt. Người Ấn Độ sẽ phải đợi chờ ít nhất cho tới giữa tháng 6 khi mưa đến. Hơn 150 nhà hoạt động môi trường của Ấn Độ đã gửi thư ngỏ đến thủ tướng, bày tỏ sự lo ngại về tác động tiêu cực của hạn hán đến nông thôn.

Theo CNN, sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm thấp khiến Ấn Độ trở thành điểm nóng toàn cầu về các bệnh do thời tiết nóng. Ít nhất 370 người đã chết. Năm 2015, hơn 1.300 người ở bang này chết vì nắng nóng trong khi con số trên toàn đất nước là 2.500.

Đồng ruộng khô nứt nẻ ở phía Đông thành phố Hyderabad thuộc bang miền nam Telangana của Ấn Độ, hôm 25/4.
Nông dân và đàn gia súc đi dưới lòng sông Mansaita, bang Madhya Pradesh khô cạn hôm 4/5.
Người bộ tộc Lambadi lấy nước từ đường ống bị rò rỉ trên một con đường ở phía đông thành phố Hyderabad.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!