Muốn biết một người có nhiều quý nhân hay không, chỉ cần nhìn vào một điểm này

09/02/18, 08:28 Đọc & Suy ngẫm

Người xưa có câu: “Thái độ quyết định hết thảy và tâm thái quyết định vận mệnh”. Cho nên, một người có phúc báo tốt hay không tốt, quý nhân nhiều hay không nhiều đều có quan hệ chặt chẽ với cách đối nhân xử thế của người ấy.

Một người có phúc báo tốt hay không tốt, quý nhân nhiều hay không nhiều đều phụ thuộc vào chính mình. (Ảnh: Jiangtea)

Quý nhân là người có thể nâng đỡ vận trình, giúp cuộc đời thông thuận, vui vẻ hơn. Quý nhân vận trong đời ngoài do ý trời, nhân duyên còn có thể tự mình bồi dưỡng.

Những cái lợi của người biết cổ vũ, khuyến khích người khác

Trong một cuốn sách nào đó có viết rằng: “Nếu bạn là một người biết cổ vũ người khác, bạn sẽ trực tiếp gặt hái được hai điều tốt đẹp: 

Người xung quanh sẽ tự động thích bạn và cùng với việc bạn thường xuyên cổ vũ, khuyến khích, động viên người khác, bạn sẽ dần trở thành người không cần người khác cổ vũ, trở thành người tràn đầy năng lượng tích cực”.

Suy luận một cách sâu sắc hơn, cổ vũ người khác là hành động “nhất cử lưỡng tiện”, làm một việc mà đạt được hai kết quả tốt đẹp.

Một số người vẫn thường hay nói rằng, những người thường hay nói hay, nói tốt với người khác là những người xu nịnh, nịnh bợ. Thực ra, cần làm rõ rằng, một người biết cách cổ vũ người khác hoàn toàn khác với người giỏi nịnh nọt.

Cổ vũ người khác thực ra rất đơn giản. Khi người khác gặp khó khăn hoặc có tiến bộ, chỉ cần một câu “tôi ủng hộ bạn” đã có thể xem là một cách động viên tích cực.

Cũng giống như năm xưa Trương Quốc Vinh và Lâm Thanh Hà ghi hình cho phim “Bạch phát ma nữ truyện” ở trên ngọn núi hoang vắng, Lâm Thanh Hà đã khóc khi nghĩ về thân thế của mình, Trương Quốc Vinh chỉ nói một câu: “Anh sẽ đối xử thật tốt với em” rồi cho nữ thần mượn bờ vai của mình khóc.

Cho đến tận hôm nay, Lâm Thanh Hà vẫn nhớ như in nguồn động viên và sự ấm áp mà Trương Quốc Vinh đã dành cho mình. Đây là đạo lý dễ hiểu ở đời, bởi chẳng một ai thích bị khích bác, đả kích. Tất cả mọi người đều thích được cổ vũ, được tiếp thêm năng lượng tích cực.

Khi bạn mở lòng với người khác, cổ vũ, động viên mọi người, lẽ tự nhiên, tất cả mọi người sẽ muốn làm bạn với bạn, muốn chia sẻ các thông tin thú vị với bạn, thích giao lưu với bạn. Và như thế, thế giới của bạn tự nhiên sẽ rở nên sáng sủa, vui vẻ, thuận lợi hơn gấp bội.

Hay nói cách khác, sở hữu một nguồn năng lượng tích cực, biết cách động viên cổ vũ người khác, đó chính là cơ sở để trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhất là khi chúng ta gặp khó khăn.

Sở hữu một nguồn năng lượng tích cực, biết cách động viên cổ vũ người khác, đó chính là cơ sở để trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp được nhiều quý nhân. (Ảnh: Embellirsavie)

Câu chuyện của một bà giáo đã nghỉ hưu

Gần đây tôi có nói chuyện với một phụ nữ lớn tuổi đã về hưu. Đó quả là một phụ nữ sở hữu nguồn năng lượng tích cực đặc biệt. Bà rất biết cổ vũ, động viên người khác.

Bà kể bà là một giáo viên mầm non ở một trường công lập, bà làm công việc đó từ khi còn trẻ đến lúc nghỉ hưu. Trong khoảng thời gian đó, bà còn được đề bạt lên làm hiệu trưởng.

Ngồi trong bàn ăn, nói chuyện về vận mệnh của bản thân, bà tỏ ra hết sức khiêm tốn. Bà chia sẻ rằng mặc dù trong trường, bà không phải là người có năng lực nhất nhưng luôn được cấp trên và các đồng nghiệp tạo nhiều cơ hội.

Thế nhưng trên thực tế, qua câu chuyện của bà, tôi nhận ra rằng sự may mắn mà bà có được không phải là do ông trời ban tặng mà là nhờ bà có tính cách tốt đẹp, có khả năng lan tỏa, truyền năng lượng tích cực từ bản thân cho người khác.

Bà chăm trẻ rất cẩn thận, trẻ không may ngã, bà khích lệ các con đứng dậy. Trong những việc vặt hằng ngày, khi trẻ có biểu hiện tốt, bà đều dành cho chúng những cái vỗ tay tán thưởng và những phần quà nhỏ, vì thế mà bọn trẻ rất thích bà.

Còn về phía đồng nghiệp, có việc gì phiền não, họ đều tìm đến bà để chia sẻ. Có những đồng nghiệp nữ mang thai, tâm sinh lý có nhiều thay đổi, chỉ cần nói chuyện với bà, họ đều nhận lại sự động viên cần thiết và hợp lý.

Không chỉ dành cho họ những gợi ý chân thành, bà còn sẵn sàng chia sẻ công việc với họ, giúp họ an tâm dưỡng thai.

Quản lý cấp trên cũng yêu quý bà bởi bà luôn dùng thái độ và năng lượng tích cực của mình vào trong công việc cũng như cuộc sống hằng ngày…

Ngẫm lại cuộc đời mình, bà tự thấy mình gặp may nhiều quá. Thế nhưng thực ra, lý do giúp bà thường xuyên được quý nhân giúp đỡ không nằm ngoài việc sức hấp dẫn của bà đang phát huy tác dụng.

Những tâm niệm tích cực, lối suy nghĩ luôn hướng người khác đến sự tử tế, thánh thiện của người phụ nữ đáng mến này chính là lý do khiến người tốt, việc tốt luôn sẵn sàng xuất hiện xung quanh bà.

Theo Soha

>>> Jerusalem được công nhận là thủ đô của Israel – Phúc báo cho một dân tộc dám đứng lên vì chính nghĩa

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng