Một người có thể thay đổi định mệnh của mình như thế nào

25/07/12, 12:07 Đọc & Suy ngẫm

“Cuốn sách về những thay đổi” có nói “một người nên tới gần với may mắn và tránh xa thảm họa”. Nếu mọi sự có tiền duyên, một người có thể tới gần điều tốt và tránh xa điều xấu như thế nào?

Viên Liễu Phàm được sinh ra trong triều đại nhà Minh, vào khoảng năm 1550, quê ở Gia Thiện thuộc Chiết Giang. Liễu Phàm xuất thân từ một gia đình nghèo, do đó cậu ta muốn học nghề y để kiếm sống và hoàn thiện bản thân. Một ngày cậu ta gặp một người thầy bói tài ba, người ấy nói với cậu rằng cậu sẽ đậu ba kỳ thi cấp thấp vào năm sau, cậu ta sẽ là một quan chức nhỏ trong vòng ba năm, không có con, và đột nhiên chết vào tuổi 53.

Năm tiếp theo, cậu ta thực sự đỗ 3 kỳ thi nhỏ, và 20 năm sau mọi thứ người thầy bói nói đã trở thành sự thật. Điều đó đã thuyết phục Liễu Phàm rằng số phận một người đã được định trước và không thể thay đổi.

Thế là, một ngày nọ, Liễu Phàm gặp một vị tu Phật Thiền Tông tầng thứ cao. Vị tu Phật nói với anh ta, “Anh thật xuất sắc. Người thường có rất nhiều điều xao lãng trong tâm, nhưng anh đã thiền trong 3 ngày mà không hề xao lãng.” Nghe vậy, Liễu Phàm nói với vị tu Phật này về những gì người thầy bói đã nói với anh ta nhiều năm về trước. Vị sư Thiền Tông cười nói, “Tôi đã nhầm anh như một người hùng, nhưng anh chỉ là một người thường.” Vị sư nói số phận chỉ có thể hạn định người thường, nhưng không hạn định được người làm việc tốt phi thường hay người phạm tội ác khủng khiếp. Sau đó vị sư Thiền Tông giải thích cho Liễu Phàm luật nhân quả, thiện và ác nghiệp, và nguyên lý “một người có thể tạo ra số phận và vận may của mình như thế nào.”


Do vậy, Liễu Phàm quyết định rằng anh ấy có thể thay đổi được chặng đường đời của mình sau này. Anh ta quỳ trước một tượng Phật và ăn năn về những lỗi lầm của mình. Anh ta hứa sẽ làm 3,000 việc tốt và ghi lại những việc làm của mình hằng ngày và sửa lỗi lầm của mình từng chút một. Sau khoảng 2 năm, anh ấy rất cố gắng và đã thay đổi những gì mà người thầy bói dự báo. Sau 10 năm, anh ta đã hoàn thành 3,000 việc tốt. Kể từ đó, anh ấy thăng tiến nhiều lần trong sự nghiệp.

Vào lúc đó, Liễu Phàm đã nhận ra lợi ích của làm việc tốt, vậy nên anh ta thề sẽ làm 3,000 việc tốt khác và hy vọng có 1 đứa con trai. Ngay sau đó, anh ta có 1 đứa con trai, đặt tên là Tian-Chi Yuan. Liễu Phàm sau đó quyết định đọc kinh Phật hằng ngày và tiếp tục làm việc tốt. Anh ta mất ở tuổi 74. Ở tuổi 69, anh ấy viết 4 bài học để dạy con trai mình và anh ấy giảng giải rằng mặc dầu số phận một người là tiền định, nhưng người ta có thể thay đổi nó bằng cách làm những việc tốt.

Triết gia Jacques Mono nói rằng: “Trong không gian vô tận của vũ trụ, không ai được phép thao túng vận mệnh con người. Con người phải ra quyết định chọn giữa Thiên Đàng và Địa Ngục.” Câu nói này chỉ đúng một nửa. Con người có thể chọn cách sống trong hiện tại, nhưng số phận của kiếp này là kết quả của những việc làm trong nhiều kiếp trước. Con người bị giam hãm bởi số phận của mình, trừ phi họ làm việc tốt phi thường hay phạm tội ác khủng khiếp, mà những việc làm này sẽ thay đổi khuôn mẫu tiền định của họ.

(Theo Kanzhongguo)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng