Một kiếp nhân sinh: Hành trình của giọt nước bé nhỏ

14/10/20, 12:04 Đọc & Suy ngẫm

Băng tan trên ngọn núi tuyết, mang theo sự thuần khiết bẩm sinh, thấu triệt vạn phần chảy không ngừng về phía chân núi, sau đó trôi ra biển khơi xa xôi. Trên con đường ấy, có những gập ghềnh nhấp nhô, có thể khiến những hy vọng mỏng manh bị vùi dập bất cứ lúc nào.

Băng tan trên ngọn núi tuyết, mang theo sự thuần khiết bẩm sinh. (Ảnh qua pinterest)

Có lẽ lộ trình này thật sự quá dài và vất vả, những giọt nước trong băng tuyết, có giọt thì đọng lại nơi đầm lầy trong rừng, có giọt thì đọng lại dưới đáy giếng trần tục, có giọt tham lam vương vấn mãi trong lòng hồ nước đầy, bám lấy mà không chịu bước thêm bước nữa. Cuối cùng chỉ còn một số ít giọt nước kiên trì ngày qua ngày, năm qua năm, hướng về phía biển khơi.

Ánh nắng của mùa xuân đặc biệt long lanh. Trong những giọt nước đang thỏa thích vùng vẫy dọc theo sườn núi, có một giọt đột nhiên muốn nằm trên tảng đá, thoải mái chậm rãi hưởng thụ một chút nắng, nhìn những bông hoa khoe sắc xung quanh. Giọt nước bé nhỏ nghịch ngợm này đã dùng sức nhảy một phát và đạt được ước nguyện là nằm trên tảng đá bên cạnh.

Khi nó đang đắc ý vênh váo thưởng thức phong cảnh, đột nhiên nó nhận ra bản thân mình càng ngày càng nhỏ bé lại, và ý thức được sinh mệnh của nó đang phải đối mặt với nguy cơ biến mất. Nó rất hối hận và muốn quay trở về dòng nước nhưng đã không còn đủ sức để nhảy nữa. 

Lúc này, thần mưa nhìn thấy suy nghĩ của sinh mệnh nhỏ bé này, bèn từ bi nói: “Này, ngươi thật nghịch ngợm, ham chơi. Chí hướng vĩ đại suýt nữa đã mất chỉ vì điều này”. Thần mưa nói xong thì hiền từ vẫy tay, tặng trả lại sinh mệnh cho nó.

Giọt nước khi này bừng tỉnh, nhanh chóng nhảy vào dòng nước, và tiếp tục hành trình của nó. 

Bài học sâu sắc lần đó, đã khiến nó không còn dám tham lam cảnh sắc trần tục nữa, mà một lòng một dạ, trôi theo sự hợp lưu của băng tuyết.

Bài học sâu sắc lần đó, đã khiến nó không còn dám tham lam cảnh sắc trần tục nữa. (Ảnh qua Vnreview)

Giọt nước dần dần phát hiện, bọn chúng và những nguồn nước khác nhau hợp thành, sẽ tạo ra một con sông lớn trong suốt những năm tháng trôi chảy, đội hình hùng hậu này ẩn chứa trong nó một sức mạnh cực lớn. Tất cả những sinh mệnh của vạn vật trên Trái Đất khi nhìn thấy diện mạo tinh thần này của chúng, đều bất giác nảy sinh sự kính ngưỡng và khâm phục.

Trải qua mọi khó khăn thăng trầm, khi giọt nước nhỏ bé đó đã vượt qua được mọi thứ của trần tục, kiên định trôi theo những hạt tuyết ở những đầu nguồn khác nhau. Cuối cùng nó đã đến được biển khơi và hòa tan thành một. 

Giọt nước lúc này mới hiểu được sự kỳ diệu và hùng vĩ trên con đường nó đã đi qua. Nó càng hiểu rõ rằng: Muốn bản thân vĩnh viễn không biến mất, khô cạn, thì phải dùng hết sức lực của sinh mệnh, hòa tan vào trong dòng nước của chỉnh thể.

Đạt đến bước này, giọt nước nhỏ bé cũng nhận ra, ý thức tự ngã của nó đã trở nên rất nhỏ bé. Nói chính xác là, nó đã không còn những quan niệm của bản thân khi xưa nữa.

Trong quá trình hội tụ chầm chậm đó, giọt nước đã đạt được sự thăng hoa về sinh mệnh vô cùng to lớn. Đó là sức mạnh của chỉnh thể, vì thế mà bảo đảm được giá trị vĩnh hằng của sinh mệnh và cả ý nghĩa thật sự của việc tồn tại.

Chúc Di

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?