Một blogger nổi tiếng của Trung Quốc bị chính quyền bắt giam

07/03/15, 15:20 Trung Quốc

Sau một thời gian dài đăng những nội dung nhạy cảm trên mạng xã hội của Trung Quốc, “Huaxia Zhengdao”, một blogger nổi tiếng của Trung Quốc đã bị chính quyền nước này bắt cóc hôm 3/2, Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) cho biết.

3111207407_ea37525588_z-copy-640x400
Logo của Sina Weibo, được biết đến như phiên bản Twitter của Trung Quốc. Một người viết nhật ký mạng nổi tiếng ở Trung Quốc vì hay đăng những nội dung nhạy cảm trên Weibo đã bị chính quyền Trung Quốc bắt cóc hôm 3/2/2015.

Huaxia Zhengdao, (Hoa Hạ Chính Đạo) là một blogger 29 tuổi được khá nhiều người theo dõi trên Sina Weibo. Hoạt động từ giữa năm ngoái, blogger này đã dùng không ít hơn 225 tên tài khoản.

Huaxia Zhengdao tên thật là Zheng Jingxian, một người tập Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông. Anh hay đăng những thông tin về vi phạm của chính quyền đối với những người tập Pháp Luân công như: bắt giam bất hợp pháp, tra tấn và mổ sống để lấy nội tạng. Tài khoản của người viết nhật ký mạng này đã thường xuyên bị phong tỏa và xóa đi. Tuy nhiên, sau mỗi lần bị xóa, “Hoa Hạ Chính Đạo” lại tái xuất với một chữ số mới đằng sau, NTD cho biết.

Ngày 7/2, trang web Minghui.org của Pháp Luân Công ở nước ngoài đã đưa tin rằng blogger này đã bị cảnh sát bắt đi hôm 3/2.

“Nhìn thấy lời bình luận của mọi người, tôi có thể nói rằng các bạn đã hiểu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm”, thông điệp cuối cùng của Zheng vào ngày cuối cùng bị bắt.

Không có thông tin gì thêm từ anh Zheng kể từ đó, trang Minghui đưa tin.

Pháp Luân Công là một môn tập luyện phổ biến ở Trung Quốc vào năm 1999. Ước tính vào thời điểm đó có 70-100 triệu người theo tập.

Được biết, Pháp Luân Công là một môn tập nhằm rèn luyện sức khỏe và đã trở nên rất phổ biến vào những năm 1990, trước khi Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thời đó là Giang Trạch Dân đàn áp. Giang tin rằng những bài giảng về đạo đức truyền thống của môn tập dựa trên các nguyên tắc chân thật, thương người và khoan dung tạo nên một mối đe dọa đối với ý thức hệ vô thần của ĐCSTQ. Qua suốt hơn 15 năm bị đàn áp, những người tập Pháp Luân Công ở cả trong và ngoài Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực để đề cao sự hiểu biết về cuộc đàn áp này và những nạn nhân của nó.

Nhà bình luận chính trị Tang Jingyuan nói với NTD rằng, “bắt cóc ‘Hoa Hạ Chính Đạo’ là một ví dụ sống động về việc ĐCSTQ đàn áp tự do ngôn luận trên mạng và là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.

Những cư dân mạng theo dõi những thông tin đăng tải của “Hoa Hạ Chính Đạo” đã bày tỏ mối quan ngại về sự biến mất của anh và kêu gọi công chúng chú ý đến tình hình của anh.

Dùng điếu thuốc lá hoặc bàn ủi nóng để tra tấn là một trong những biện pháp thường được áp dụng với học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Tôi đã theo anh từ lâu. Anh ấy đã phạm tội gì? Tội tự do ngôn luận chăng? Hay là tội có lương tâm?” cư dân mạng “Liuxu 2009” chất vấn.

Một người khác có tên “Iron Tower Wife 23rd” bình luận, “Nếu một người không an toàn, thì không có ai trong chúng ta an toàn. Nếu một người không có tự do, thì không có ai trong chúng ta có tự do!”

“Hoa Hạ đã giúp cho nhiều người thấy hy vọng, nhưng anh ấy đã biến mất trong bóng đêm trước bình minh. Chúa phù hộ cho Hoa Hạ!”, cư dân mạng  “Bolan Buxing” nói.

Theo các nguồn tin nội bộ, anh Zheng Jingxian nhiều khả năng là đã bị giam ở trại giam Nanzhou ở huyện Chu Hải, Quảng Châu, NTD đưa tin.

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!