Mẫu Đơn Giang tiếp tục bùng phát dịch, người dân mất việc mất nhà đang bị dồn đến đường cùng

01/06/20, 18:05 Trung Quốc

Ngày 27/5, bến xe vận chuyển hành khách đường quốc lộ và nhà ga đường sắt đã bị đình chỉ, học sinh THPT vừa mới bắt đầu đi học lại cũng bị đình khóa,…. Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang tiếp tục bùng phát dịch bệnh, nhiều khu dân cư bị phong tỏa.

Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang tiếp tục bùng phát dịch bệnh, nhiều khu dân cư bị phong tỏa.
Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang tiếp tục bùng phát dịch bệnh, nhiều khu dân cư bị phong tỏa. (Ảnh cắt từ Video)

Cư dân tiết lộ, dịch bệnh đã được phát hiện vào trước phiên họp toàn thể nhưng không được báo lên, sau khi bế mạc phiên họp toàn thể mới cấm túc trên diện rộng, điều này tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ chính phủ đã che giấu thông tin về dịch bệnh.

Bà Nhậm – một cư dân huyện Lâm Khẩu, thành phố Mẫu Đơn Giang tiết lộ, trước phiên họp toàn thể đã có tin đồn về dịch bệnh, nhưng huyện không báo lên. Bệnh viện Trung y trước khi phong tỏa đã cách ly một người đến từ Thư Lan – khu vực nguy cơ cao. 

Ngày 27/5, còn có 1 người nữa từng đến Thư Lan, ngoài ra điện thoại của rất nhiều người nhận được thông báo rằng, họ đã được đặt “mã thành phố” và bị cấm túc tại địa phương, dù vậy nhưng hiện tại trong huyện thông báo chỉ có 2 ca nhiễm bệnh, một lần nữa mọi người đều nghi ngờ rằng chính quyền đã giấu dịch.

“Tôi thấy không chỉ có những người này, thông tin báo cáo của chính phủ không chính xác, người dân đều đoán là dịch đã bùng phát, nhưng vì phiên họp toàn thể mà đã không được báo lên, Internet bị họ quản lý quá chặt, có những tin tức mà bạn chưa kịp thấy đã bị xóa mất rồi, họ chặn rất nhiều tài khoản và nhóm”. Bà Nhậm nói thêm.

Video Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang tiếp tục bùng phát dịch bệnh, dấy lên nghi ngờ chính phủ đã che giấu thông tin về dịch bệnh.

Gần đây, có thông tin rằng Mẫu Đơn Giang đã tăng các ca nhiễm không triệu chứng, Trên mạng lan truyền rằng, trong khu dân cư Thự Quang Tân Thành, cổng của một số tòa nhà dân cư đã bị hàng rào sắt chắn lại, người chụp ảnh nói: “Thật đáng sợ!”

Ông Dư – một người dân Mẫu Đơn Giang nói rằng, cư dân của khu dân cư đó có người bị nhiễm, còn có những người đến bệnh viện đều phải làm xét nghiệm acid nucleic.

“Xe lửa, xe khách đều dừng chạy, không vào được cũng không ra được, rất nhiều khu dân cư bị phong tỏa, trường học nghỉ dạy, tiệm cơm và các ngành dịch vụ khác vẫn chưa mở cửa, điều này nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, mua thức ăn cũng không thuận tiện”, ông Dư chia sẻ.

Căn cứ số liệu, Mẫu Đơn Giang là một thành phố biên giới giáp Nga, tháng trước đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp nhập cư ở nước ngoài. Bệnh viện Khang An của thành phố này đã bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng, lúc đó huyện Lâm Khẩu có một người nhiễm bệnh tại bệnh viện này, sau đó về nhà và lây cho người thân.

Ngày 28/5, một video trên Twitter cho thấy, tòa nhà phía sau Văn phòng Tài chính thành phố Mẫu Đơn Giang có một gia đình 3 người đang nhảy lầu. Sau Tết Nguyên Đán, rất nhiều người trở nên thất nghiệp, vốn liếng kiệt quệ. Người dân thực sự quá khó khăn.

“Dịch bệnh khiến cho giá cả mọi thứ rất cao, tiệm cơm mới bỏ phong tỏa 3 ngày, hôm qua lại bắt đầu phong tỏa, rất nhiều cửa hàng đều phá sản hoặc muốn chuyển nhượng, người người thất nghiệp, chúng tôi hiện không có việc gì, phải vay tiền tiêu, từ tết đến giờ đã vay mấy nghìn, không có cứu tế gì cả”, bà Nhậm bộc bạch.

Ông Dư kêu gọi các phương tiện truyền thông chú ý vấn đề tham nhũng của chính quyền địa phương, bao gồm: thu hồi đất, phá hủy nhà cửa, không bồi thường, tham nhũng tư pháp gây ra nhiều vụ kiện sai trái, nhiều người khiếu nại bị giam giữ và đánh đập, thậm chí có người đến Bắc Kinh để khiếu nại đã bị hại chết. 

Việt Anh (theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?