Luật bất công không phải là luật: Hãy chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài 21 năm

28/07/20, 11:36 Thế giới
Falun Gong practitioners take part in a candlelight vigil commemorating the 20th anniversary of the persecution of Falun Gong in China, on the West Lawn of Capitol Hill on July 18, 2019. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Vào ngày 20/7, các nhà lãnh đạo chính trị Úc đã tham gia buổi mít tinh trực tuyến lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Đây là ngày đánh dấu 21 năm môn tâm linh Pháp Luân Công bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia buổi thắp nến tưởn niệm 20 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, trên bãi cỏ phía Tây của Đồi Capitol vào ngày 18/7/2019. (Ảnh quaThe Epoch Times)

Buổi mít tinh có sự tham gia của 18 diễn giả bao gồm các chính trị gia liên bang và các tiểu bang Úc, các chuyên gia, các nhà hoạt động và những người ủng hộ tưởng niệm những người đã mất dưới tay ĐCSTQ.

Dưới đây là bài phát biểu của luật sư Sydney và giảng viên luật, Sophie York:

Kính thưa toàn thể quý vị!

Cảm ơn các bạn đã tham dự buổi mít tinh quan trọng, đánh dấu 21 năm đau khổ của những người có đức tin và đang tập luyện Pháp Luân Công.

Thật vinh dự cho tôi được biết những người tu luyện Pháp Luân Công.

Điều khiến tôi bối rối là tại sao trên trái đất này lại có một chính phủ muốn đàn áp một nhóm người tuyệt vời, rõ ràng đang mang lại điều tốt nhất cho công dân của họ: tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; sống, ăn uống và tập luyện tốt.

Giảng viên luật người Úc Sophie York phát biểu tại buổi mít tinh tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung quốc ngày 19/7/2019. (Ảnh qua minghui.org)

Nhưng thậm chí họ còn không phải là vấn đề! Chính phủ là để bảo vệ quyền con người của người dân. Đi theo đường lối cộng sản cũng không miễn cho chính phủ Trung Quốc khỏi trách nhiệm này.

Câu châm ngôn “Lex Inuista Non Est Lex” bắt nguồn từ nhà triết học vĩ đại, Augustine of Hippo. Nó có nghĩa là “luật bất công không phải là luật”. Nó không ủng hộ tình trạng vô chính phủ, mà ủng hộ cho những nỗ lực thay đổi luật bất công. Nếu chính quyền sẽ cho phép thay đổi các quy trình hợp pháp như vậy, thì bạn cũng có nghĩa vụ đạo đức không tuân theo.

Vì vậy, những người tìm cách buộc chính phủ Trung Quốc phải thay đổi bất kỳ luật nào cho phép đàn áp, áp bức như vậy đều rất tôn trọng nguyên tắc.

Và trong bối cảnh chính phủ không sẵn lòng thay đổi nó. Những người từ chối tuân theo nó đều là những người có chuẩn  tắc đạo đức cao.

Làm thế nào Trung Quốc có thể tự gọi mình là “Cộng hòa Nhân dân” nếu chính quyền của họ áp bức người dân một cách vô nhân đạo như vậy?

Tất cả con người có quyền tự do tư tưởng, lương tâm, niềm tin của họ; quyền được sống tự do, được tự do liên kết, quyền sinh sản, sở hữu tài sản riêng, v.v. Con người là vật chất, trí tuệ, vâng, và họ cũng là những sinh linh.

Các học viên Pháp Luân Công tại Đài Đông đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Bờ Biển để tưởng niệm hành trình 21 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 11/7/2020. (Ảnh qua minghui.org)

Việc con người có đức tin là một điều tự nhiên nhất trên thế giới! Pháp Luân Công không làm điều gì phi tự nhiên hay sai trái.

Mỗi một con người đều có quyền được đối xử với nhân phẩm và không thể bị tổn hại hoặc bị giết.

Ngay cả khi ĐCSTQ cảm thấy bị đe dọa bởi số lượng học viên [Pháp Luân Công] ngày càng tăng, hoặc muốn người dân đều vô thần, hoặc mọi người chỉ đơn giản tin vào Chủ nghĩa Cộng sản, những bất an và ham muốn này không phải là lý do chính đáng để bức hại Pháp Luân Công. Đó là một thất bại lớn trong vai trò của chính phủ [Trung Quốc].

Chúng ta hãy hồi tưởng lại ngày này vào 21 năm về trước, giữa năm 1999, văn phòng 610 tà ác đã được thành lập. Mục đích của nó là giám sát và thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Kể từ năm đó, nhiều công dân tốt của Trung Quốc đã bị theo dõi, bắt giữ, bị kết án cải tạo trong các trại lao động, hoặc nhà tù.

Hàng trăm ngàn người dân. Những  con người vô tội.

,Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi thắp nến nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố New York ngày 20/7/2015. (Ảnh Minghui.org)

Và sự bất công và phẫn nộ không dừng lại ở đó!

Tòa án độc lập ở Anh được thành lập vào năm 2018, do Ngài Geoffrey Nice làm chủ tịch, đã thu thập được nhiều bằng chứng chắc chắn, cho thấy nạm thu hoạch nội tạng vô nhân đạo các học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra.

Thượng viện Liên bang Úc đã nhất trí ủng hộ một kiến ​​nghị, được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ John Madigan, để hỗ trợ các sáng kiến ​​của Liên hợp quốc và Hội đồng châu Âu, phản đối hành vi mổ cướp nội tạng khủng bố này.

Thưa quý vị, tất cả các nỗ lực tuyệt vời đã bắt đầu với:

  • Một nguyên nhân tốt, và…
  • Những con người có quyết tâm, những người không bao giờ bỏ cuộc.

Những thay đổi trong lịch sử đều rất khó khăn và thậm chí đều là về những thứ mà  người tư nghĩ là không thể tránh khỏi và sẽ tiếp diễn, như chiến tranh hay nô lệ.

Chiến tranh luôn có tính thường xuyên và tàn bạo. Có ít rất ít quy tắc và lòng trắc ẩn. Nhưng nỗ lực không ngừng nghỉ của một người đàn ông, một doanh nhân người Thụy Sĩ – Jean Dunant, đã mang lại sự thay đổi.

Dunant là lý do chúng ta hiện có Công ước Geneva.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành ở San Francisco vào ngày 20/7/2019. (Ảnh qua minghui.org)

Dunant là lý do chúng tôi đưa tội phạm chiến tranh ra công lý. Và bây giờ, tại Tòa án Hình sự Quốc tế, là lý do chúng ta có thể xét xử thủ phạm gây ra tội ác chống lại loài người.

Người ta từng nghĩ rằng chế độ nô lệ là không thể tránh khỏi. Rằng ai đó có thể sở hữu, kiểm soát và ngược đãi người khác. Hiện tại ai cũng đều biết rằng chế độ nô lệ về mặt đạo đức là sai. Nó là bất hợp pháp trên toàn cầu. Và nó cũng đã cho thấy sáng kiến ​​và sự kiên trì của một người phát động, một nghị sĩ Anh, William Wilberforce, để hoàn toàn bãi bỏ nó.

Ngay cả luật pháp cổ xưa, chẳng hạn như Ur và Hammurabi, từ hàng ngàn năm trước Công nguyên, đều hiểu giá trị bẩm sinh của cuộc sống con người.

Tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới cũng vậy!

Và tất cả các hệ thống pháp luật đương đại cũng vậy!

Năm 1948, sau sự khủng khiếp của Thế chiến hai, Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người đã được soạn thảo như một lời nhắc nhở!

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Quảng trường Thống nhất ở San Francisco vào ngày 21/4/2018. (Ảnh minghui.org)

Ngày nay không nên có lý do cho bất kỳ sự vi phạm nhân quyền nào. Không phải bởi ĐCSTQ, không phải bởi bất cứ ai.

Và không chống lại bất kỳ nhóm nào! Không phải Pháp Luân Công, không phải người Duy Ngô Nhĩ, không phải Kitô hữu! Không phải người Tây Tạng, không phải người Hồng Kông!

Như William Wilberforce đã nói: You may choose to look the other way, but you can never say again that you did not know. (Tạm dịch: Bạn có thể chọn nhìn theo cách khác, nhưng bạn sẽ không bao giờ được nói bạn không biết nữa.)”

Một số người nói: “Đừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc.” Theo logic này, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn chủ nghĩa phát xít. Chúng ta cũng không thể can thiệp vào cuộc diệt chủng ở Rwanda. Chúng ta không thể ngừng chế độ nô lệ.

Tất cả các quốc gia cần phải hành động có đạo đức và cùng khuyến khích các quốc gia khác.

Trung Quốc là một đất nước có nền văn minh cổ vĩ đại.

Video: Hoa Kỳ yêu cầu ĐCS Trung Quốc phải ngay lập tức chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công

Nó hiện có một hệ thống chính trị Cộng sản điều hành chính phủ. Trung Quốc rõ ràng đang khao khát lãnh đạo các quốc gia khác: Tuy nhiên, thất bại ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên, nhưng liệu họ có thể đối xử với chính nhân dân của mình với lòng nhân đạo hay không.

Trung Quốc sẽ không bao giờ là một quốc gia thực sự vĩ đại trừ khi họ tôn trọng con người!

Sự lãnh đạo của Trung Quốc sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng thực sự trên phạm vi quốc tế, cũng như trong nước, trong khi sự tàn bạo được cho phép trong thể chế của họ.

Nếu tội ác thu hoạch nội tạng này được biết đến rộng rãi hơn, người Úc sẽ kinh hoàng, chán ghét. Họ sẽ không còn cảm thấy thoải mái khi mua các sản phẩm Made In China.

Chúng ta không nên cho phép những tiến bộ vĩ đại của phương Tây bị sử dụng cho mục đích tội ác.

Vì vậy, không nên có sự trợ giúp của Úc trong đào tạo phẫu thuật bị nghi ngờ sử dụng nguồn nội tạng bất hợp pháp.

Không đào tạo công nghệ giám sát mà sau đó lại được sử dụng ở Trung Quốc để theo dõi và sách nhiễu các nhóm thiểu số.

Bệnh viện và trường đại học của chúng ta phải chống lại tất cả điều này.

Thưa quý vị, sự trớ trêu khiến chúng ta phải tổ chức mít tinh trực tuyến, đó là do một đại dịch, do Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý sai về một loại virus Corona mới gây ra COVID-19; sức khỏe và sự an toàn của toàn thế giới đã bị đe dọa.

Hàng triệu người đã bị bệnh. Hàng trăm ngàn người đã chết. Nhiều người hơn nữa sẽ chết. Mọi người đã mất sinh kế và những người thân yêu của họ.

Nghị quyết ngày 18/5/2020, tại Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 73, được hơn 140 quốc gia trên thế giới đồng ý, kêu gọi đánh giá  độc lập và toàn diện về WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) và các mốc thời gian quan trọng liên quan đến đại dịch. Nếu hoàn cảnh khó khăn, lạnh lẽo của đại dịch này không đánh thức thế giới về sự bướng bỉnh, vô nhân đạo của chế độ Cộng sản, vậy thì ĐIỀU GÌ có thể?

Thưa quý vị, Dù rất buồn khi không thể hòa nhập cùng nhau trong một cuộc mít tinh, tôi xin hoan nghênh quyết tâm của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và tất cả mọi người tham gia ngày hôm nay, rằng mọi người sẽ không để đại dịch cản trở quyết tâm đánh dấu kỷ niệm cuộc bức hại của họ.

Gửi đến tất cả những người Úc gốc Trung Quốc và người dân ở Trung Quốc có thể theo dõi sự kiện này, bằng cách nào đó, những người có thân nhân đã mất, hoặc đã chịu đựng bằng mọi cách, trái tim tôi hướng về các bạn. Không ai trong chúng tôi sẽ nghỉ ngơi cho đến khi có một KẾT THÚC cho tội ác kinh khủng này: cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Một ngày nào đó nó sẽ kết thúc, và đó sẽ là do những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người tốt Những người không bao giờ từ bỏ.

Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Xin cảm ơn .

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm