Lời kêu gọi “giải tán ĐCSTQ” liên tục xuất hiện, dịch bệnh đã thức tỉnh thế hệ trẻ TQ

09/04/20, 10:33 Trung Quốc
Một nhà hoạt động dân chủ (giữa) từ Liên minh HK giữ một tấm bảng của nhà báo công dân mất tích Phương Bân (Fang Bin), khi cô biểu tình bên ngoài văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông vào ngày 19 tháng 2 năm 2020.
Một nhà hoạt động dân chủ (giữa) từ Liên minh HK giữ một tấm bảng của nhà báo công dân mất tích Phương Bân (Fang Bin), khi cô biểu tình bên ngoài văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông vào ngày 19 tháng 2 năm 2020. (Isaac Lawrence / AFP qua Getty Images)

Dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên khắp thế giới đã thức tỉnh thế hệ trẻ Trung Quốc. Gần đây, lời kêu gọi “giải thể ĐCSTQ” bùng lên hết đợt này đến đợt khác. Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ nhận xét rằng, hậu quả của nó có thể không kém gì Thế chiến II, và nó có khả năng làm rung chuyển chính quyền ĐCSTQ.

Một nhà hoạt động dân chủ (giữa) từ Liên minh HK giữ một tấm bảng của nhà báo công dân mất tích Phương Bân (Fang Bin), khi cô biểu tình bên ngoài văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông vào ngày 19 tháng 2 năm 2020.
Một nhà hoạt động dân chủ giơ một tấm bảng của nhà báo công dân mất tích Phương Bân (Fang Bin), khi cô biểu tình bên ngoài văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông vào ngày 19/2/2020. (Ảnh: Getty Images)

Giới trẻ Trung Quốc đang chiến đấu chống lại ĐCSTQ

Một bài bình luận trên New York Times vào ngày 30/3 cho hay, trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh, thế hệ trẻ Trung Quốc đang tiến tới sự thức tỉnh chính trị. Nhiều người trẻ giận dữ đấu tranh chống lại những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm ‘lấp liếm” lỗi lầm.

Bài báo nói rằng, một số người đã công khai đứng ra để thảo luận về cái giá phải trả cho sự che đậy dịch bệnh của chính quyền ĐCSTQ, thẳng thắn chỉ trích hành động kiểm duyệt và bịt miệng “người thổi còi”. Một số người đã tổ chức các hoạt động tình nguyện và biểu tình để “kiểm nghiệm” thái độ thù địch của ĐCSTQ đối đối với các đoàn thể độc lập.

Một số người lại vạch trần việc các khoản tiền quyên góp công cộng được “ưu tiên” dành cho các ban ngành chính phủ chứ không phải bệnh viện, nhằm truy cứu trách nhiệm của các tổ chức từ thiện có hoạt động thu chi không minh bạch của chính phủ.

Thời báo New York nói rằng những người trẻ Trung Quốc giận dữ đang đấu tranh chống lại chính phủ Trung Quốc.
Thời báo New York nói rằng những người trẻ Trung Quốc giận dữ đang đấu tranh chống lại chính phủ Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Một vài tình nguyện viên có chuyên môn đã phân tích dữ liệu của hội Từ thiện và hội Chữ thập đỏ Vũ Hán, họ phát hiện ra rằng tiền và khẩu trang mà hai tổ chức này ủng hộ cho các cơ quan chính phủ còn nhiều hơn cả bệnh viện, họ đã công bố chi tiết quan trọng này trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Theo bài bình luận của tờ New York Times, trận đại dịch này đã thức tỉnh các thế hệ trẻ, hậu quả của nó có thể không kém gì ảnh hưởng của Chiến tranh Thế giới II hay cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và có thể làm suy yếu sự ổn định xã hội mà ĐCSTQ dựa vào đó để sinh tồn.

Phong trào kêu gọi “giải tán ĐCSTQ” diễn ra không ngừng

Trên thực tế, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, phong trào kêu gọi “giải tán ĐCSTQ” bùng lên hết đợt này đến đợt khác ở Trung Quốc. Phương Bân – một công dân Vũ Hán, đã công khai đăng video, hô hào toàn dân chống lại ĐCSTQ chuyên quyền bạo ngược.

Phương Bân cho hay, dịch viêm phổi Vũ Hán không chỉ là thiên tai mà còn là nhân họa. “Tất cả đều do sự ấu trĩ của ĐCSTQ gây nên!”. Sự tà ác độc đoán của ĐCSTQ chuyên quyền bạo ngược, còn tàn khốc hơn cả virus.

Anh kêu gọi toàn dân chống lại ĐCSTQ bạo ngược: “ĐCSTQ chuyên chế tà ác. Không thể để thứ tà ác này tiếp tục tồn tại. Trung Quốc là ‘thánh địa’ của nhân dân Trung Quốc, sao có thể để ác ma ĐCSTQ tung hoành ở đây?”; “Đừng nhân nhượng lùi bước nữa, chúng ta đã hết đường lui!”.

“Tiếp bước” Phương Bân, một công dân Tứ Xuyên tên Triệu Khải đã mạo hiểm tính mạng để tung ra video kêu gọi “giải tán ĐCSTQ”. Triệu Khải nói, mặc dù virus Vũ Hán đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nữa là tư tưởng vô thần luận của chủ nghĩa cộng sản Mác – Lênin. Bởi vì tư tưởng Mác-Lênin là một ‘dịch bệnh về tinh thần’, dịch bệnh này đi đến đâu thì nơi đó xảy ra thảm họa.

Anh kêu gọi tất cả người Trung Quốc, đảng viên có lương tâm và tinh thần chính nghĩa hãy vùng lên, giải tán ĐCSTQ, ném “dịch bệnh tinh thần” Mác-Lênin xuống đáy mồ.

Lời lẽ của Triệu Khải đã gây được tiếng vang lớn trên Internet. Có người nói rằng: “ĐCSTQ là virus gây hại lớn nhất cho nhân loại, giải tán ĐCSTQ và loại bỏ hoàn toàn virus ĐCSTQ, đất nước Trung Quốc mới có hy vọng, người Trung Quốc mới có tương lai!”.

Vài ngày trước, dưới sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của ĐCSTQ, thanh niên Đại lục Trương Văn Bân đã đăng video yêu cầu “ĐCSTQ hạ đài”.

Trong video Trương Văn Bân nói: “Bản thân tôi cũng từng là một ‘tiểu phấn hồng’ của ĐCSTQ, nhưng sau khi ‘vượt tường’ (phá vỡ sự phong tỏa Internet), biết được sự bức hại của ĐCSTQ trong cuộc cải cách ruộng, Cách mạng Văn hóa, nạn đói ba năm, kế hoạch hóa gia đình, vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương, tôi đã dần dần nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ. Cho đến nay ‘chúng’ (ĐCSTQ) đã vươn móng vuốt ma quỷ của mình ra toàn thế giới, nhưng mọi người vẫn nhìn như không thấy, thậm chí còn ca tụng khen ngợi chúng, bản thân tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”.

“Nhìn thấy sự dũng cảm của Hồng Kông và Đài Loan khi đấu tranh chống lại ĐCSTQ, tôi cũng phải nói lên ý kiến của mình, kêu gọi mọi người nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ, đoàn kết đạp đổ bức tường phía trước. Tập Cận Bình hãy thoái vị, Đảng Cộng sản hãy thoái vị”, anh nói.

Mặc dù 3 nhân vật “nghĩa sĩ” trên đều bị chính quyền ĐCSTQ bắt giữ, tuy nhiên, như giáo sư Hứa Chương Nhuận của Đại học Thanh Hoa đã chỉ ra trong bài viết của mình rằng, những người dân tức giận đã không còn sợ hãi nữa, dấu hiệu thất bại của ĐCSTQ đã xuất hiện, những lời kêu gọi yêu cầu ĐCSTQ giải tán sẽ tiếp tục bùng lên.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?