Loài vẹt lãnh cảm, ngờ nghệch với “sex”

Gấu trúc, tê giác trắng và gorilla núi đều gặp khó khăn trong việc duy trì giống loài thông qua sinh sản. Tuy nhiên, không một sinh vật nào trên Trái đất lại tỏ ra “kém cỏi” về chuyện ấy bằng loài vẹt kakapo.

Gấu trúc, tê giác trắng và gorilla núi đều gặp khó khăn trong việc duy trì giống loài thông qua sinh sản. Tuy nhiên, không một sinh vật nào trên Trái đất lại tỏ ra “kém cỏi” về chuyện ấy bằng loài vẹt kakapo.||

Theo DailyMail, loài vẹt này hờ hững và vô vọng trong việc hẹn hò, kết cặp và quan hệ tới mức số lượng cá thể trên toàn New Zealand, nơi duy nhất mà chúng sinh sống, chỉ còn vẻn vẹn 124 con.

Loài vẹt kakapo

Bên cạnh việc con cái lãnh đạm với sex thì một lý do chết người khác là những con vẹt đực ngờ ngệch không có khả năng phân biệt bạn đời phù hợp với những động vật “sát nhân” nguy hiểm.

Và khi đối mặt với mối đe dọa, loài vẹt này thường xuyên quên mất là chúng không biết bay. Chúng đập cánh trong vô vọng và luôn kết thúc bằng cảnh ngã úp mặt xuống đất.

Thật không may cho kakapo, quá trình chọn lọc tự nhiên đã xếp đặt để loài vẹt này khó sinh sôi nảy nở. Chúng thường thọ tới 90 tuổi và buộc phải hạn chế dân số, bởi cả đời mình, vẹt kakapo chỉ ăn duy nhất một loại thức ăn là quả của cây rimu, vốn chỉ ra trái một lần duy nhất trong bốn năm.

Theo các nhà sinh học, thực ra mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ cho tới khi các con tàu ngoại quốc cập cảng New Zealand và mang theo một loạt các loài động vật xung khắc với kakapo, bao gồm chuột, chuột opossum, mèo và chồn ecmin.

Sau vài trăm năm, những kẻ “xâm lược” đã tàn sát dân số kakapo. Đã có thời điểm cách đây 10 năm, tổng số cá thể vẹt chỉ còn đúng 30 con. Những nỗ lực từ phía các chuyên gia bảo tồn trong việc kích thích kakapo sinh sản đã đạt được thành công nhất định. Nhưng trở ngại chính của kakapo vẫn là chính bản thân chúng.

Dù cho loài vẹt nặng gần 2kg này sở hữu một bộ lông màu xanh sáng để lẫn mình vào trong cây cỏ trên mặt đất, nhưng sự thật là nó chẳng có một kỹ năng nào hữu ích để tự vệ. Đặc thù của chúng lại rất thân thiện và sẵn sáng lại gần con người. Khi gặp nguy hiểm bất ngờ, chúng gần như đóng băng và không di chuyển lấy một bước.

Hầu hết vẹt cái không có nhu cầu làm chuyện ấy quá một lần trong hai năm và hậu quả là các con đực cũng lãnh cảm theo.

Y Lam

Chúng trông như những con quái vật ngoài trái đất, nhưng thực ra những con trùng biển có hình thù rùng rợn này đang trú ngụ ở đáy biển sâu nhất trên trái đất.
Giống hệt như thành phố Pompeii La Mã, một cánh rừng nhiệt đới 300 triệu năm được lưu giữ nguyên xi nhờ bị chôn vùi dưới lớp tro phun ra từ núi lửa trong một vùng tiền sử mà ngày nay là Bắc Trung Hoa.
Ngày 28/1/2012, lại thành phố Flerus (Bỉ) người ta đã tổ chức một cuộc triển lãm mèo thế giới và tại đây người ta đã được chiêm ngưỡng những chú mèo độc đáo nhất thế giới.

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc