Lễ cúng cô hồn ở Hồng Kông có gì khác Việt Nam?

24/08/16, 17:01 Tri thức

Không chỉ Việt Nam mà ở Hồng Kông cũng có lễ cúng cô hồn. Vậy lễ cúng vong linh ở xứ Cảng Thơm có gì khác chúng ta?

160818102016-ghost-festival-20-exlarge-169
Một người đang đốt vàng mã bên đường. Người ta đốt hương, tiền giấy và để thức ăn bên đường cho những cô hồn.

Để trả lời câu hỏi trên, trước tiên chúng ta hãy cũng tìm hiều về lễ cúng vong linh ở Hồng Kông.

Lễ cúng cô hồn, một truyền thống cổ xưa kéo dài cả tháng trời nhằm tỏ lòng kính trọng đối với những linh hồn người chết, được tổ chức ở nhiều khu vực châu Á chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc diễn ra vào tháng 7 âm lịch.

Trong suốt kỳ lễ, người ta tin rằng những hồn ma sẽ trở về dương thế đến nơi người sống và nơi người ta đốt tiền giấy, thức ăn hàng mã, cũng như nhang đèn để tỏ lòng tôn kính tổ tiên và xoa dịu những cô hồn.

Trong suốt cả tháng, nhiều cộng đồng tổ chức lễ kỷ niệm, phát gạo cho người nghèo và trình diễn nhạc kịch truyền thống trên những sân khấu dựng tạm bằng tre cho mọi người, kể cả người chết, thưởng thức.

160817183719-ghost-festival-9-exlarge-169
Ở Hồng Kông, những đĩa hay rổ tre dimsum ngon mắt như vậy không khó kiếm, và tất nhiên chúng đều làm từ giấy.

Lễ cúng cô hồn âm thầm kéo dài cả tháng và lên đến đỉnh điểm cùng thời điểm diễn ra lễ Vu Lan ở nhiều nơi tại Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Việt Nam… vào ngày 15/7 âm lịch – năm nay vào ngày 17/8/2016.

Vào đêm rằm tháng 7, người ta tin rằng những hồn ma đã lang thang nơi dương thế suốt 2 tuần sẽ rất đói khát, nên mọi người đốt thức ăn, tiền bạc và thậm chí những thứ xa xỉ, tất nhiên mọi thứ đều được làm bằng giấy, để đảm bảo rằng tổ tiên của mình, hay bất kỳ cô hồn không nơi tá túc nào cũng có đủ đồ dùng.

Các mặt hàng cao cấp như iPhone, nhà ở, túi xách của các nhà thiết kế và những chiếc xe hào nhoáng cũng ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

160817183936-ghost-festival-11-exlarge-169
Những năm gần đây, những mặt hàng nổi tiếng như Iphone, nhà cửa, túi hàng hiệu và những phụ kiện khác được đốt cho người chết.

CNN đã trò chuyện với một người dân Hồng Kông để tìm hiểu xem sự kiện này có ý nghĩa gì đối với ông. Calvin Wong, một giáo sư đại học, đã tham gia lễ cúng cô hồn từ khi còn nhỏ.

Ông đã giải thích ý nghĩa của một số hình vẽ trên đồ vật đột cho vong hồn: “Hoa sen có nghĩa là sự tinh khiết, tre có nghĩa là cuộc sống lâu dài. Đối với một số người Trung Quốc nó có nghĩa là may mắn, và các loài chim là biểu tượng của sự trường thọ. Những điều này đều dành cho cả người chết và người sống”.

160818101613-ghost-festival-17-exlarge-169
Những đồ cúng được đốt trên đường thường có hình Quan Âm.

Vị giáo sư này cho biết: “Trong gia đình tôi, chúng tôi cũng dùng những chiếc lá tươi, như lá sen, tắm rửa cơ thể để thanh tẩy sau khi tham gia những nghi lễ tâm linh và lễ tang. Chúng tôi không muốn những cô hồn theo chúng tôi trở về nhà“.

Đặc biệt, khi được hỏi muốn được đốt cho thứ gì khi ở thế giới bên kia, ông Wong đã có trả lời thú vị rằng: “Nửa lít bia có vẻ hay đấy. Và họ thực sự nên đốt tôi một ngân hàng. Cả một ngân hàng. Cỡ như trụ sở chính HSBC thì thật tuyệt vời!“.

Qua nhưng thông tin trên hẳn bạn đã biết được lễ cúng cô hồn ở Hồng Kông khác ở Việt Nam như thế nào.

Một số hình ảnh khác về đồ cúng được đốt cho cô hồn ở Hồng Kông:

160817183821-ghost-festival-10-exlarge-169
Người Hồng Kông còn cúng cả vịt quay giấy cho cô hồn.
160817181932-ghost-festival-3-exlarge-169
Những phụ kiện như giày, đồng hồ cũng được đốt cho người chết.
160817180705-ghost-festival-2-exlarge-169
người ta thường đốt tiền giấy, kể cả những tờ tiền xưa hiện không còn lưu thông trên thị trường.
160817183617-ghost-festival-8-exlarge-169
Ngoài hương ra thì người ta cũng đốt cả nến để những hồn ma có thể tìm được đường về cõi âm.

Mai Mai, theo CNN

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?