Hà Tĩnh: Tìm thấy “dương bảo” trị giá hàng trăm triệu đồng trong dạ dày dê?

11/04/17, 10:56 Chuyện lạ

Trong lúc làm sạch dạ dày con dê vừa mổ, anh Phúc đã phát hiện 2 vật thể lạ có mùi thơm như thuốc bắc nghi là “dương bảo” quý hiếm. Nhiều người đến xem và trả giá cả trăm triệu đồng nhưng anh chưa bán.

Anh Trần Công Phúc (SN 1977, quán dê Hương Sơn có địa chỉ tại TP. Vinh, Nghệ An) là chủ nhân của 2 vật thể lạ nghi là “dương bảo” quý hiếm nói trên.

Anh Phúc kể lại, sáng 4/4, anh làm thịt 1 con dê cái đã được nuôi 10 năm tại vùng núi xã Sơn Thịnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Lúc đang làm sạch dạ dày của con dê này, anh bất ngờ phát hiện 2 vật thể lạ như 2 hòn đá bên trong.

17814201-1513015508708549-8136580282389135389-o-1491549160882-1491549562984
2 vật thể lạ như 2 hòn đá được nghi là dương bảo

Rửa sạch và đem lên ngửi thì anh Phúc phát hiện có mùi thơm như thuốc bắc. Đây là lần đầu tiên trong hơn chục năm mổ thịt dê phát hiện vật lạ này nên anh Phúc đã điện hỏi thăm bạn bè nhưng cũng không ai biết thông tin.

Khi tra trên mạng, anh Phúc thấy 2 vật thể lạ của mình tìm được giống “dương bảo” quý hiếm trong dê, là một vị thuốc rất quý hiếm nhằm tăng cường sinh lực cho phái mạnh.

17834020-1513015518708548-4076444069932684429-o-1491549160883-66-0-475-660-crop-1491549233444-1491549360535
Anh Phúc cho biết, 2 vật thể tìm trong dạ dày dê nói trên có 1 hòn to với chiều dài là 5cmx3cm và nặng 200gr. Hòn nhỏ hơn có chiều dài 4cmx2cm và nặng 100gr.

Cũng theo anh Phúc, sau khi phát hiện 2 vật thể lạ này, anh được rất nhiều người xin đến xem. Có người đã trả giá cả trăm triệu đồng nhưng anh chưa đồng ý vì chưa biết giá trị bao nhiêu.

Mới đây, anh Phúc cho biết có 1 người đàn ông ở tỉnh Lạng Sơn tìm đến quán xin chụp ảnh rồi hỏi mua nhưng anh Phúc chưa thống nhất giá nên cũng chưa bán.

Hiện anh Phúc vẫn giữ 2 vật thể lạ nghi là “dương bảo” quý này.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?