Kỳ bí: Con đường tách đôi biển chỉ xuất hiện 2 lần mỗi năm ở Hàn Quốc

05/09/19, 09:02 Bí ẩn, Chuyện lạ

Con đường huyền thoại này đã có mặt trong gần cả trăm năm nay tại Hàn Quốc. Cứ đến thời điểm vào dịp tháng 2 và tháng 6, vùng biển lại từ từ tách đôi, để lộ ra con đường dài 2.8 km, rộng khoảng 40m.

Đặc biệt, con đường chỉ hiện rõ nhất là trong khoảng 1 giờ đầu nối liền hai đảo Jindo và Modo, được diễn ra trong khoảng vài ngày, rồi biển sẽ từ từ che lấp lại.

Hàn Quốc: Kỳ bí vùng biển tự tách đôi trong vài ngày rồi tự lắp trở lại
Con đường huyền thoại này đã có mặt trong gần cả trăm năm nay tại Hàn Quốc. (Ảnh qua tourkorealove)

Trong vài ngày tồn tại ấy, người Hàn Quốc có truyền thống tổ chức Lễ hội biển Jindo tách đôi, thu hút hàng triệu du khách đến để tận mắt chiêm ngưỡng như một kỳ quan, họ có thể dạo mát trên con đường từ hòn đảo này đến hòn đảo kia, cùng nhau chụp ảnh, ngắm cảnh, còn người dân địa phương thi nhau đào bới trên cát để nhặt trai, sò, tảo…

Họ có thể dạo mát trên con đường từ hòn đảo này đến hòn đảo kia, cùng nhau chụp ảnh, ngắm cảnh, còn người dân địa phương thi nhau đào bới trên cát để nhặt trai, sò, tảo… (Ảnh qua Kênh14)

Đến với lễ hội đi bộ qua biển Jindo, du khách còn được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị được tổ chức như lễ diễu hành rất hoành tráng, múa hát dân tộc, biểu diễn chó Jindogae – một loài chó đi săn có nguồn gốc từ Hàn Quốc. 

Nhiều lễ hội được tổ chức vô cùng thú vị. (Ảnh qua VNE)
Du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia. (Ảnh qua Tourchaua)

Ngoài ra, du khách sẽ được dịp nếm thử loại rượu Jindo Hongju đặc trưng nổi tiếng nơi đây, hay trải nghiệm các quy trình từ việc đào nhân sâm đến cách chế biến thành các món ăn, vị thuốc bắc… Tại lễ hội, du khách cũng có thể mua được các sản phẩm từ nhân sâm “chính hiệu” nhưng với giá rẻ.

Truyền thuyết về “Phép màu của Moses”

Điều đặc biệt hòn đảo này mặc dù đã có mặt từ hàng trăm năm về trước, nhưng nó chỉ nổi tiếng kể từ năm 1970, khi vị sứ giả của nước Pháp Pierre Landy đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của con đường. 

Truyền thuyết về "Phép màu của Moses".
Truyền thuyết về “Phép màu của Moses”. (Ảnh qua Kênh 14)

Ông đã ví đó như một “Phép màu của Moses”, cách gọi của Pierre gợi cho mọi người liên tưởng tới hiện tượng biển Đỏ bị chia tách trong Kinh thánh.

Kinh Cựu Ước có kể lại rằng, người Do Thái khi xưa phải làm nô lệ ở Ai Cập, cuộc sống vô cùng khổ sở. Thánh Moses vì muốn giải thoát cho dân tộc khỏi kiếp lầm than, đã dẫn 600.000 người mang theo hành lý tháo chạy theo lời dẫn của Chúa. Trên đường đi, đội quân của Moses phải vượt qua bán đảo Sinai.

Vị Pharaoh Ai Cập lúc bấy giờ đã không giữ lời hứa, ông cho quân đuổi theo những nô lệ bỏ trốn. Người Do Thái sau đó đã chạy đến biển Đỏ thì bị đội quân theo kịp. Trong lúc nguy cấp, thánh Moses liền sử dụng thần thông, giơ tay về phía biển, bỗng mặt biển liền tách làm đôi để người Do Thái có thể tiếp tục chạy trốn. Khi họ đã sang hết bờ bên kia, thánh Moses lại làm phép để mặt biển trở lại như cũ, vùi lấp chiến xa và kỵ binh của quân lính Ai Cập.

Câu chuyện của Pierre thời đó đã gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trong giới khoa học cũng như người dân ở châu Âu.

Con đường này từng gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học
Con đường này từng gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học. (Ảnh qua Kênh 14)

Nhiều người lúc đó coi Pierre là kẻ nói dối. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi các nhà khoa học Pháp tới Hàn Quốc nhằm chứng minh những gì Pierre nói. Cuối cùng, chính họ tận mắt chứng kiến hiện tượng độc nhất vô nhị này và phải thừa nhận sự tồn tại của con đường giữa biển.

Đối với người Hàn Quốc, còn có một truyền thuyết kì bí khác nữa…

Khác với truyền thuyết về thánh Moses được vị sứ giả người Pháp nhắc tới. Người Hàn Quốc cũng lưu truyền nhau một sự tích kỳ bí. Tương truyền rằng,  thời xưa ở đảo Jindo thường xuyên bị hổ dữ quấy phá. Loài vật này vào làng, ăn thịt những người dân địa phương. Vậy là tất cả quyết định bỏ chạy, di cư sang đảo Modo sinh sống. Tuy nhiên, chuyến đi ấy còn sót lại gia đình bà lão già cả Bbyong. 

Truyền thuyết về người phụ nữ và hổ.
Truyền thuyết về người phụ nữ và hổ. (Ảnh qua Kênh 14)

Bà Bbyong và người thân hàng ngày phải sống trong nỗi lo sợ những con hổ dữ. Bà luôn cầu nguyện Thần Biển đến cứu giúp đến nỗi nhiều lúc lâm vào tuyệt vọng. 

Cảm động vì hoàn cảnh của bà, Thần Biển Yongwang đã báo mộng cho bà Bbyong rằng sẽ có cầu vồng trên biển giúp gia đình bà thoát nạn. Ngoài ra, cũng có dị bản cho rằng, trước lời cầu khẩn tha thiết của bà Bbyong, thần Biển đã hiện lên và giúp đỡ Bbyong ngay lập tức. 

Sáng hôm sau, bà Bbyong cùng người thân ra biển thì thấy nước biển chia làm đôi, lộ ra một con đường đất. Gia đình bà đi qua đâu, nước biển trở lại tới đó, ngăn không cho lũ hổ dữ vượt đại dương. Vậy là bà Bbyong thoát được kiếp nạn sinh tử. 

Câu chuyện này cho đến nay, vẫn được người Hàn Quốc lưu truyền từ đời này sang đời khác như một cách lý giải của họ về con đường kỳ lạ giữa biển.

Tuy một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết cho rằng hiện tượng này là ra do tác động của lực hấp dẫn, nhưng với người dân địa phương, họ vẫn tin vào truyền thuyết dân gian do tổ tiên để lại hơn. Chính vì thế họ xem đây như một hiện tượng rất bình thường của thiên thượng dành cho họ trong mấy trăm năm qua, cho đến khi vị sứ giả Pierre Landy phát hiện, con đường này mới thật sự trở nên nổi tiếng.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?