Không những nổi tiếng về hàng giả hàng nhái, ĐCSTQ còn là “bậc thầy” nói dối

19/05/21, 15:20 Góc Nhìn

Nói về hàng giả thì có lẽ không quốc gia nào bì kịp với Trung Quốc, nhưng để có ‘kết quả’ nhái giả này thì không thể không nhìn lại thói quen nói dối mà ĐCSTQ đã lan truyền và ‘xây dựng’ trong suốt quá trình cầm quyền của mình.

nói dối
ĐCSTQ có bề dày nói dối hơn 80 năm, không chỉ lừa người dân trong nước mà còn lừa dối cả quốc tế. (Ảnh minh họa qua NTD)

Từ ngày 8 đến ngày 18/12/1989, Trì Hạo Điền, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến thăm Hoa Kỳ. Khi phát biểu tại Đại học Quốc phòng ở Hoa Kỳ, lúc đối mặt với câu hỏi của khán giả về sự kiện thảm sát sinh viên ngày 4/6, ông ta nói trước đám đông rằng: “Trên quảng trường Thiên An Môn không có một người nào chết”. Lời vừa dứt khiến đám đông bên dưới xôn xao.

4 năm sau, vào mùa xuân năm 2003, ĐCSTQ cố tình che dấu dịch SARS, khiến nó phát triển và khuếch tán rộng khắp Trung Quốc, phát triển thành đại ôn dịch uy hiếp 7 tỷ sinh mạng trên thế giới. Trong tình huống hết sức nguy cấp này, vào ngày 3/4, Trương Văn Khang – Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc lúc bấy giờ đã tuyên bố hùng hồn trong một cuộc họp báo rằng: “SARS đã được kiểm soát, Bắc Kinh chỉ có 12 trường hợp nhiễm SARS và 3 trường hợp tử vong.” 

Nhưng vài ngày sau, vào ngày 19/4, bác sĩ Tưởng Ngạn Vĩnh từ Bệnh viện 301 Bắc Kinh đã trả lời giới truyền thông rằng: Tính đến ngày 3/4, chỉ riêng Bệnh viện 309 Bắc Kinh đã tiếp nhận 60 bệnh nhân nhiễm SARS, và ít nhất 6 người trong số họ đã tử vong, vượt quá con số mà Trương Văn Khang công bố.

Sau khi tin tức được tung ra, khiến dư luận thế giới một phen khiếp sợ! Trương Văn Khang được dư luận mệnh danh là “Bộ trưởng nói dối.”

Trong lịch sử của ĐCSTQ thì những người nói dối như Trì Hạo Điền và Trương Văn Khang rõ ràng không phải là trường hợp đầu tiên, cũng không phải những người cuối cùng. Nhìn qua lịch sử hơn 80 năm của ĐCSTQ từ khi ra đời cho đến ngày nay, có thể nói là lúc nào cũng nói dối, chuyện gì cũng nói dối, mở miệng ra là nói dối. Lịch sử của ĐCSTQ có thể được gọi là một lịch sử dối trá. Vì vậy khó trách có dân chúng đại lục mỉa mai nói: “Báo của ĐCSTQ trừ ngày tháng ra thì tất cả đều là giả!”

Không giống như những kẻ nói dối thông thường, ĐCSTQ không chỉ nói dối thành tính, mà còn tạo ra một nền văn hóa dối trá lâu đời và tinh vi. Nói dối đã là một phần cơ bản của “văn hóa đảng CSTQ”, nó là công cụ quan trọng để ĐCSTQ thực hiện tuyên truyền, giáo dục nô dịch đối với người dân đại lục và lừa dối cộng đồng quốc tế. Nó cũng là một khối u ác tính ký sinh trên cơ thể của dân tộc Trung Hoa.

Một số người cho rằng nói dối chỉ là hành vi cá biệt của người cầm quyền ĐCSTQ, chứ không phải trách nhiệm của “đảng”. Cũng có người Trung Quốc cho rằng “đảng” hiện tại đã thừa nhận những lời nói dối trong quá khứ, sửa chữa sai lầm, và sẽ không lặp lại sai lầm lừa dối dân chúng nữa. Những cách nhìn tích cực này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết đầy đủ về bản chất của ĐCSTQ. 

Trên thực tế, nói dối là bản chất bẩm sinh không thể cải biến được của ĐCSTQ. Joseph Goebbels – bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức có một câu nói nổi tiếng: “Lời nói dối được lặp lại 1000 lần thì chính là chân lý” và Lâm Bưu – nguyên Phó Thủ tướng Trung Quốc cũng có một câu nói tương tự: “Chưa bao giờ nói dối mà không làm được đại sự”.  ĐCSTQ luôn hết mực tuân thủ theo những “giáo nghĩa” đó. 

nói dối
Lâm Bưu (1907-1971) – nguyên Phó Thủ tướng Trung Quốc. (Ảnh qua Dân Việt)

Thậm chí  theo “logic đảng” của ĐCSTQ thì lợi ích của đảng là trên hết, nói dối không những không đáng xấu hổ mà còn vô cùng vinh quang. Chỉ cần có lợi với đảng thì lời nói dối nào cũng có thể được nói ra, lời nói dối nào cũng đáng để nói, và lời nói dối nào cũng nên được nói ra. Đây là căn nguyên tại sao ĐCSTQ liên tục nói dối kể từ khi thành lập cho đến ngày nay.

Vì vậy, bất kể ai nắm quyền, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ cần ĐCSTQ vẫn tồn tại trong một ngày, thì nó phải nói dối. Nếu một ngày nào đó ĐCSTQ không nói dối, thì nó sẽ không còn là ĐCSTQ nữa, chỉ cần nó vẫn là ĐCSTQ thì nó nhất định sẽ nói dối. Hơn nữa, khi một phong trào chính trị được phát động, lời nói dối này sẽ trở nên mạnh mẽ và càng không kiêng nể gì, đặc biệt là đối với các vấn đề trọng yếu về đúng sai, thiện ác.

Hơn 80 năm kể từ khi ĐCSTQ ra đời, trong phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của nó, sự dối trá cũng tựa như không khí đã lan tràn khắp mọi giai đoạn lịch sử, đời sống xã hội, hầu như đâu đâu cũng có. ĐCSTQ không chỉ lừa dối người dân Trung Quốc, mà còn lừa dối cả cộng đồng quốc tế, không chỉ nói dối hết lần này đến lần khác ở bên ngoài đảng mà bên trong đảng nói dối cũng thành xu thế.

Không những che mắt cấp trên mà còn lừa dối cấp dưới, tự lừa mình lừa người. Lớn như các sách lược cai trị đất nước, nhỏ như những việc tầm thường chung quanh, xa thì làm giả sử sách gần thì những việc trước mắt. Có thể nói nếu không có ĐCSTQ thì không ai dám làm giả.

ĐCSTQ không chỉ nổi tiếng với số lượng lớn các vụ làm giả, mà còn có động cơ nói dối bền bỉ và mạnh mẽ, thủ đoạn giả dối rất nhanh ‘tiến bộ’ cùng thời đại. Kỹ thuật tuyên truyền nói dối đạt đến mức độ cao siêu, tinh xảo, cùng cơ chế bảo hộ không có kẻ hở. Lời nói dối của nó luôn kéo dài chứ không gián đoạn, có hệ thống chứ không lộn xộn, có mục đích chứ không phải vô ý thức.

Không ngoa khi nói rằng ĐCSTQ nói dối không còn là hành vi nhất thời, một chỗ, một chuyện, mà nó đã phát triển thành một hiện tượng xã hội bình thường. Nó đã trở thành hành vi, phương thức thống trị cùng cách sống của ĐCSTQ. Nói cách khác, ĐCSTQ đã tạo ra một “nền văn hóa dối trá”, đồng thời đem nó phát triển đến cực điểm.

Tác giả: Viên Bân

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT Tinh Hoa.

Tử Vi

Theo zhengjian.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?