Khi Thần Phật xuất hiện nơi cõi người, thế nhân hỏi mấy ai nhận thấy?

27/08/21, 15:29 Đọc & Suy ngẫm

Khi Thần Phật hạ thế, quyết không phải là ngồi trên tòa sen, tay làm các loại thủ ấn đến thế gian con người, mà Ngài sẽ ẩn đi ánh hào quang của Thần, sẽ lấy các loại thân phận đời thường để xuất hiện. Liệu lúc đó, bạn có nhận ra chăng?

ComingForYou
Khi một vị Phật hạ thế, bạn với đôi mắt thịt của mình sẽ không nhìn thấy ánh hào quang của Ngài. Lúc đó, liệu bạn có tin chăng? (Ảnh: Falunart)

Nếu như thời gian quay ngược trở lại, chúng ta thử trở về niên đại thời Đức Jesus. Ngày ấy, Đức Jesus là con trai của một người thợ mộc, bỗng nhiên một ngày Ngài tuyên bố với mọi người, nói bản thân mình là con trai của Thiên Chúa, và Ngài muốn truyền rộng Phúc Âm, Ngài chính là Đấng Cứu Độ trần gian. Thử hỏi trong số các vị có ai tin không? Liệu các vị có thành kính mà bái lạy Ngài như hôm nay không?

Nhất là khi Đức Jesus bị quan tòa và các chủ tế bức hại, thêu dệt tội danh, bị vu khống là kẻ chống lại chính quyền La Mã, liệu trong số các vị đây có ai còn đứng về phía Ngài nữa không? Liệu có ai đó dám đứng ra nói một lời công đạo không? Điều này rất khó nói…

Có thể lúc đó, bạn sẽ trở thành môn đồ của Ngài, có thể bạn sẽ lựa chọn đứng nhìn, có thể bạn sẽ không quan tâm, cũng có thể bạn là người hùa theo kẻ ác lăng mạ ngại, và cũng có thể bạn sẽ là “Judas” (môn đồ phản bội Chúa) … Những điều này đều có thể xảy ra.

Khoảng cách càng gần, hình như càng nhìn không rõ sự thật, đôi khi nhìn thấy rồi cũng không dám tin. Đến ngày hôm nay, sau hơn 2.000 năm đã trôi qua, ngày càng nhiều người tin vào sự tồn tại của Đức Jesus; đây cũng chính là bởi con người ở trong mê.

Lại quay thời gian trở về với hiện tại. Nếu như Đức Chuyển Luân Thánh Vương (nhân gian gọi Ngài là Phật Di Lặc) – vị Phật hạ thế độ nhân vào thời mạt Pháp mà kinh Phật nói đến, cũng là Cứu Thế Chủ – đấng cứu độ hết thảy con người thế gian được nói đến trong Kinh Thánh; Ngài trút bỏ hình tượng cổ xưa, khoác trên mình bộ âu phục, giáng hạ đến thế gian con người truyền giảng Phúc Âm cứu độ con người lần nữa.

Lúc này, liệu bạn có nhận ra Ngài không? Liệu bạn có tin rằng Ngài chính là vị Phật vị Thánh đến cứu độ bạn không? Liệu bạn có trở thành môn đồ của Ngài không? Và nếu như Ngài cũng gặp phải bức hại tương tự như Đức Jesus thuở xưa, liệu bạn sẽ lựa chọn đứng ngoài mà nhìn? Liệu bạn có hùa theo số đông? Liệu bạn có tham gia bức hại Ngài và các đệ tử của Ngài chăng? Tất cả đều có thể xảy ra.

Thần là vĩnh hằng, dẫu con người có dùng đủ mọi thủ đoạn tà ác của thế gian, thì cũng không thể chạm đến một sợi tóc của Thần. Judas, người phản bội Đức Jesus, những quan viên và đồng bọn phát động cuộc bức hại năm xưa, đời đời kiếp kiếp đều phải hoàn trả tội nghiệp đã phạm đối với Thần, không chốn dung thân, sống những ngày tháng lang bạt đầu đường xó chợ; cho đến đại bộ phận người Do Thái đều phải chịu báo ứng chung.

Khi Đức Jesus bị đánh đập đến thương tích khắp người, khi Ngài bị giải đến pháp trường, một nhóm người phụ nữ đã quỳ lạy khóc thương, nhưng Ngài lại nói với họ rằng: “Các cô đừng khóc cho tôi, mà hãy khóc thương cho con cháu của mình”.

Thần Phật sẽ không ghi hận đối với con người, nhưng luật trời lại đang ước chế tất cả, ai tạo nghiệp thì người ấy phải tự mình hoàn trả. Một niệm lên Thiên quốc, một niệm xuống địa ngục.

Nhìn lại quá khứ, mỗi một câu chuyện Thần Phật cảm động trời đất, phải chăng là hữu ý an bài, phải chăng là chư Thần đang ám chỉ điều gì đó cho con người thế gian? Khi Thần Phật hạ thế, quyết không phải là ngồi trên tòa sen, tay làm các loại thủ ấn đến thế gian con người, mà Ngài sẽ ẩn đi ánh hào quang của Thần, sẽ lấy các loại thân phận đời thường để xuất hiện.

Xưa kia vì để cứu độ con người, Phật Thích Ca mâu Ni cũng đã từng phải đi xin ăn nơi người thường, chịu đủ cái khổ ở nhân gian, bị hãm hại vu khống từ các tín đồ Bà La Môn giáo chính là vì để cho con người được cứu độ, thoát khỏi biển khổ.

Xin hãy trân quý cơ duyên, đừng bỏ lỡ sự khổ độ từ bi của Thần Phật!

Có lẽ bạn và tôi cũng đều đã chờ đợi hàng nghìn vạn năm cho ngày hôm nay. Chỉ cần gìn giữ cho mình một sự chân thành, một tấm lòng thiện lương và khoan dung, thì nhất định bạn sẽ tiến vào một tương lai tốt đẹp!

Tiểu Thiện (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới