Hong Kong: Phụ huynh và người lớn tuổi bảo vệ người biểu tình khi đụng độ với cảnh sát

10/09/19, 13:47 Thế giới

Bất chấp tuổi tác xế chiều nhưng nhưng người cao tuổi và các bậc phụ huynh ở Hong Kong đã cùng nhau tình nguyện bước ra đường để ủng hộ những người biểu tình trẻ tuổi của thành phố. Họ khuyên 2 bên không nên sử dụng bạo lực và nên có thái độ ôn hòa với nhau.

Ông Wong, 85 tuổi, che chắn những người biểu tình khỏi cảnh sát cùng với các tình nguyện viên ở quận Đông Dũng vào ngày 7/9/2019. (Ảnh qua eFreeNews)

Một cuộc biểu tình có kế hoạch tại sân bay Hong Kong vào ngày 7/9 đã bị lực lượng dày đặc của cảnh sát trấn áp. Tàu hỏa và xe buýt trong khu vực đã bị đóng cửa.

Cùng ngày hôm đó, cảnh sát rút khỏi khu vực Đông Dũng. Ngay sau đó đám đông lại bắt đầu tụ tập, hoan nghênh sự rút lui của cảnh sát và tung hô khẩu hiệu. Nhưng đột nhiên cảnh sát lao về phía đám đông sau khi phát hiện ra ai đó đã ném rác thải vào hàng ngũ của họ. Cảnh sát dồn nhóm thanh niên vào một góc tại thang máy và không ai trong số họ có thể trốn thoát.

May mắn thay, một số người già mặc áo vàng đã có mặt tại hiện trường, cầu xin cảnh sát hãy khoan dung. Nhóm cảnh sát đã quyết định bắt một số người biểu tình và cuối cùng đám đông giải tán.

Được biết, những người mặc áo ngoài màu vàng này là các bậc phụ huynh và người lớn tuổi, họ là thành viên của  nhóm “bảo vệ thế hệ trẻ”. Họ đứng giữa cảnh sát và người biểu tình trong các cuộc đụng độ, với hy vọng làm giảm sự leo thang trong các cuộc đối đầu. Họ hét vào cảnh sát bằng loa và bảo họ bình tĩnh khi căng thẳng lên cao, xả nước và tiến hành sơ cứu khi cần thiết.

Roy Chan Hoi Hing, mục sư của Nhà thờ Good Neighbor North, đồng thời là người hướng dẫn của nhóm nói với Thời báo Epoch Times rằng, ông cảm thấy những giá trị của người biểu tình phù hợp với đức tin của ông. 

“Niềm tin của tôi là Chúa bảo chúng ta hãy bảo vệ và yêu thương chăm sóc người trẻ tuổi và người biểu tình vì họ đang đấu tranh cho công lý, đấu tranh cho tự do. Điều này rất phù hợp với tôn giáo”, Chan cho hay.

Chan cũng cho biết, nhiều người cao tuổi và các bậc phụ huynh đã chia sẻ với ông rằng họ cũng muốn thể hiện sự ủng hộ của mình với người biểu tình.

“Trong 2 tháng nay họ không hề yên giấc. Vì vậy, chúng tôi đã tụ tập với nhau để cùng chăm sóc, nói chuyện với các bạn trẻ, nói chuyện với cảnh sát đừng làm thế với người Hong Kong, đừng đánh người Hong Kong. đừng đấu đá nhau”. Mặc dù cảnh sát vẫn đang liên tục bắn hơi cay, đạn cao su, lựu đạn bọt biển và đạn túi đậu vào người biểu tình trong suốt các cuộc đụng độ.

Những người lớn tuổi luôn ân cần khi nói chuyện với cảnh sát và kêu gọi họ không nên sử dụng bạo lực. (Ảnh qua CTV News)

Nhóm người này tự gọi mình là “Bảo vệ thế hệ trẻ”, và có thể phân biệt được họ qua lớp áo khoác vàng.

Chan nói: “Chúng tôi đã tiếp xúc với ông Wong, 85 tuổi. ông luôn nói chuyện ân cần với với cảnh sát, “đừng làm vậy, …đừng đánh nhau với bọn trẻ.””

Chan cho biết, thông thường khi có một cuộc biểu tình diễn ra, 40 đến 60 người trong nhóm “Bảo vệ thế hệ trẻ” sẽ xuất hiện. Họ được chia thành các đội gồm khoảng 7 thành viên để hòa giải trong các tình huống nguy hiểm và tìm kiếm người trẻ.

Chan cũng kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Ông nói: “Tôi yêu cầu sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ, và có lẽ là tất cả những người châu Âu, v.v… để gây áp lực lớn lên chính phủ Trung Quốc, trao lại tự do và công lý cho người dân Hong Kong”. Bởi Hong Kong đã được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997 với cam kết bảo đảm rõ ràng là họ được giữ quyền tự trị và các quyền tự do khác, nhưng những quyền này hiện không được công nhận ở đại lục.

Dự luật dẫn độ sẽ cho phép chính quyền Trung Quốc đưa người Hong Kong ra xét xử tại tòa án đại lục, nơi không có luật lệ nào hết. Dự luật này đã làm dấy lên sự lo lắng bao trùm thành phố và đó sẽ là giọt nước tràn ly cho sự xâm phạm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các vấn đề Hong Kong.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?