Hillary Clinton và Donald Trump thắng lớn trong ngày “Siêu thứ Ba”

02/03/16, 15:17 Thế giới

Hiện đã là cuối ngày “Siêu thứ Ba” theo giờ Mỹ, hầu hết các điểm bỏ phiếu ở 12 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã đóng cửa và công bố kết quả sơ bộ, và có vẻ bà Hillary Clinton và đối thủ Cộng hòa Donald Trump đã thắng lớn.

Hầu hết các bang bỏ phiếu trong ngày “Siêu thứ Ba” đã công bố kết quả sơ bộ.

Các điểm bỏ phiếu ở các bang miền Nam của Mỹ hầu hết bắt đầu mở cửa vào 7 giờ sáng. Tuy nhiên, điểm bỏ phiếu đầu tiên tại Vermont và Virginia mở cửa từ 5 giờ sáng trong ngày “Siêu thứ Ba”. Cử tri tại Virginia xếp hàng chờ mở cửa bỏ phiếu từ sớm tinh mơ. Colorado là một trong 2 bang bầu cử theo hình thức họp kín của đảng Dân chủ trong ngày “Siêu thứ Ba”.

Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri, đặc biệt là những cử tri nữ cho rằng bà là đại diện tiêu biểu cho cuộc đấu tranh vì quyền lợi và sự bình đẳng của phụ nữ.

Bà Hillary đã có bài phát biểu trước các cử tri tại Miami sau khi liên tiếp giành chiến thắng trong ngày “Siêu thứ Ba”.

Ứng viên Cộng hòa Donald Trump cũng giành chiến thắng tại 8 bang và hiện bỏ xa các đối thủ khác trong đảng về số lá phiếu ủng hộ của đại biểu.

Ở phía đảng Dân chủ, ứng viên Bernie Sanders tạm dẫn đầu ở 4 bang gồm Vermont, Colorado, Oklahoma và Minnesota. Riêng tại bang quê nhà Vermont, ông giành được tỷ lệ ủng hộ gần như tuyệt đối (86%).

Việc kinh doanh Zero Gravity, một nhà sản xuất bia ở Vermont đã bán được 300 kiện bia có nhãn Bernie Weisse, hay khoảng 7.200 lon. Mỗi người chỉ được giới hạn mua tối đa 1 lon. Họ mở bán từ buổi trưa của ngày “Siêu thứ Ba” nhưng đã bán hết sạch trong vòng 5 giờ đồng hồ.

Ứng viên đảng Cộng hòa Marco Rubio và Ted Cruz bị dẫn trước bởi Donald Trump. Trong bài phát biểu ngày 1/3, ông Trump thậm chí mỉa mai ông Rubio dù nỗ lực rất nhiều vẫn chỉ là “đối thủ nhẹ ký”.

Giới phân tích cho rằng, sau ngày Siêu thứ Ba và thậm chí là cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới sẽ là cuộc đua song mã giữa bà Hillary và đối thủ Cộng hòa Trump.

Trump (trái) và Clinton đã tiến một bước lớn trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khi nhận được đông đảo sự ủng hộ của cử tri vào “Siêu thứ Ba”, (Ảnh Reuters)

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?