Hi hữu: Chuyến bay “ngược thời gian” cất cánh năm 2018, hạ cánh năm 2017

02/01/18, 09:12 Chuyện lạ

Các hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines vừa có cơ hội đón giao thừa 2 lần, khi chiếc máy bay chở họ cất cánh vào ngày đầu năm 2018 nhưng hạ cánh vào ngày cuối năm 2017.

Một máy bay của hãng Hawaiian Airlines.

Mới đây, phóng viên Sam Sweeney của tờ ABC 7 News chia sẻ trên trang Twitter cá nhân một phát hiện thú vị về chuyến bay “ngược thời gian” của hãng Hawaiian Airlines.

Theo lịch, chuyến bay HAL446 của hãng Hawaiian Airlines sẽ rời khỏi Auckland, New Zealand vào lúc 23h55 tối 31/12 giờ địa phương. Thế nhưng chuyến bay đã bị chậm 10 phút nên khi khởi hành thì đã là 0h05 sáng 1/1/2018.

Sau đó khoảng 8 tiếng, máy bay hạ cánh xuống  đảo Honolulu thuộc Hawaii, Mỹ, cách Auckland hơn 7.000km. Tuy nhiên, do Honolulu có múi giờ chậm hơn Auckland 23 tiếng  nên thời gian hành khách đến hòn đảo này “lùi về” 10h16 sáng… 31/12/2017.

Lịch trình chuyến bay HAL446.

Cộng đồng mạng đều tỏ ra bất ngờ và thích thú với thông tin trên. Phát hiện của Sweeney đã được chia sẻ tới hơn 9.000 lần trên Twitter, và thu hút hơn 19.000 lượt “Thích”. Nhiều người lập tức liên tưởng đến bộ phim khoa học viễn tưởng có tên “Trở về tương lai” ra đời năm 1985.

Trước đó, năm 2017, một trường hợp tương tự đã xảy ra với chuyến bay từ Thượng Hải (Trung Quốc) tới San Francisco (Mỹ) của hãng United Airlines.

Chuyến bay mang số hiệu UA890 cất cánh từ sân bay Thượng Hải lúc 0h22 ngày 1/1/2017 (giờ địa phương) và hạ cánh tại sân bay San Francisco vào 19h ngày 31/12/2016 (theo múi giờ bang California, Mỹ), khiến các hành khách được trải qua khoảnh khắc mừng năm mới tới 2 lần.

Tú Văn (t/h)

>>> Jerusalem được công nhận là thủ đô của Israel – Phúc báo cho một dân tộc dám đứng lên vì chính nghĩa

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?