Hàng trăm trái bóng băng xuất hiện bên hồ Michigan, Mỹ

12/09/16, 08:30 Chuyện lạ

Cứ vào mùa đông, xung quanh bãi biển Stroomi ở phía Bắc Tallinn (Estonia) hay trên bờ hồ Michigan, một trong 5 hồ lớn của Mỹ, hàng trăm những trái bóng làm từ băng được hình thành tự nhiên nằm san sát nhau.

Hàng trăm khối cầu làm từ băng xếp san sát nhau tạo nên khung cảnh hiếm có.
Đường kính những quả bóng này có thể dao động từ 7 – 10 cm cho đến hơn 30 cm.
Bãi biển Stroomi là một trong số ít những nơi có thể chiêm ngưỡng hiện tượng độc đáo này.

Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra khi những mảng băng bị vỡ ra khỏi các tảng băng lớn trôi xuống từ phía Bắc, hoặc những tảng băng bao phủ mặt hồ nước vào mùa đông.

Các mảng băng được sóng đưa đi, những tinh thể băng tiếp tục được hình thành xung quanh chúng thành từng lớp một và cứ thế khối băng càng ngày càng lớn dần lên, tương tự như quả cầu tuyết hay hạt mưa đá vậy. Bên cạnh đó, những đợt sóng đẩy qua đẩy lại giúp cho khối băng dần dần có hình cầu.

Những “trái bóng băng” thực chất là những mảnh vụn vỡ ra từ các tảng băng lớn.
Những “trái bóng băng” cũng xuất hiện quanh bờ Hồ Michigan, Mỹ.
Đường kính của các khối băng dao động từ 7 – 10 cm cho đến hơn 30 cm.

Người ta thường có thể chứng kiến hiện tượng này tại bãi biển Stroomi nằm ở Vịnh Phần Lan. Theo các nhà khoa học, điều kiện hình thành nên những “trái bóng băng” hết sức đặc biệt, bao gồm: mực nước nông và sóng nhỏ, kèm theo bề mặt đáy biển phải bằng phẳng không được dốc xuống đột ngột. Khi tất cả những yếu tố này kết hợp lại cùng một lúc, hiện tượng trên mới xảy ra.

Để hình thành các khối cầu băng cần nhiều yếu tố tự nhiên kết hợp cùng một lúc.
Khỏi cần lăn cầu tuyết vẫn có những trái bóng tròn xoe.
Thiên nhiên quả thực còn tồn tại nhiều điều kì thú chưa có lời giải thích cụ thể.

Theo Afamily

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?